“Quái nữ” UFC Ronda Rousey ra mắt thành công ở đấu trường WWE

Hoàng Quý - Ảnh: WWE, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 10/04/2018

Cựu sao UFC - Ronda Rousey có màn ra mắt thành công ngoài sức mong đợi tại sự kiện WrestleMania 34 ở New Orleans.

Sau khoảng thời gian chuẩn bị khá lâu, cuối cùng ngày trọng đại nhất và cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của Ronda Rousey đã đến, ngày cô rũ bỏ tấm áo UFC để bước lên võ đài với tư cách một đấu sĩ WWE chính hiệu.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 2.

Stephanie McMahon và Triple H xuất hiện khá ngạo nghễ.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 3.

Trong khi đó, Ronda Rousey và Kurt Angle xuất hiện với màn âm nhạc - ánh sáng lung linh.

Theo kịch bản, Ronda Rousey sẽ cặp với đô vật Kurt Angle để đối đầu với cặp Stephanie McMahon - Triple H. Trong phần đầu của trận đấu, Rousey đứng ngoài lạnh lùng nhìn 2 đô vật nam quần chiến. Gương mặt cô lạnh lùng giống hệt như cái cách mà cô xuất hiện trong bom tấn "Fast and Furious 7", đi đóng vai nữ đội trưởng đội bảo vệ đứng nhìn cấp dưới quần thảo với Letty Ortiz tại Dubai.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 4.

Kurt Angle và Triple H giao đấu.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 5.

Cái đập tay của Kurt Angle với Rousey.

Để rồi sau cái đập tay với Kurt Angle, nữ võ sĩ sinh năm 1987 lao vào sàn đấu như một mãnh thú. Cô túm tóc, quật McMahon nằm sàn đau điếng trước khi tung ra một serie đòn về phía nữ đô vật 41 tuổi.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 6.

Rousey mở màn cuộc chiến với McMahon bằng cú giật cực mạnh khiến đối thủ bổ nhào vào võ đài.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 7.

Sau đó là đòn khóa tay.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 8.

Trước khi tung ra cú quật đau điếng.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 9.

Rousey dồn đài đối thủ 41 tuổi và tung ra một serie những cú đấm.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 10.

Trước khi tung ra thêm một đòn khóa tay theo kiểu UFC.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 11.

Sau tích tắc chủ quan, Rousey đã bị McMahon lật ngược tình thế.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 12.

Nhưng với bản lĩnh của mình thì không khó để nữ đô vật sinh năm 1987 lấy lại thế thượng phong.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 13.

Trong khi đó, ở cặp nam thì Kurt Angle lại tỏ ra yếu thế so với Triple H.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 14.

Và khi nam đô vật thượng đài với Rousey thì...

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 15.

Một kịch bản khó tin khi Rousey lại là người mạnh hơn.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 16.

Cựu tay đấm UFC nâng bổng nam đô vật 48 tuổi.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 17.

Trước khi Kurt Angle thượng đài tung ra đòn khóa chân với đối thủ.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 18.

Phần cuối của màn biểu diễn được đẩy lên cao trào khi cả 4 đô vật đều thượng đài.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 19.

Với điểm nhấn là nữ đô vật Ronda Rousey liên tiếp tung ra những đòn khóa về 2 đối thủ.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 20.

Roysey khóa tay McMahon.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 21.

Trong khi đó, Kurt Angle cũng không cho Triple H có cơ hội giải cứu đồng đội.

“Quái nữ” UFC Ronda Rousey  ra mắt thành công ở đấu trường WWE - Ảnh 22.

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về cặp Ronda Rousey - Kurt Angle.

Sự dũng mãnh và điên cuồng của Rousey đã khiến cả đấu trường Mercedes-Benz Superdome như muốn nổ tung. Hàng ngàn khán giả phấn khích hò reo trước màn thể hiện của cựu võ sĩ UFC. Trong số đó có Dana White - chủ tịch UFC, có lẽ ông cũng cảm thấy tự hào khi chứng kiến đứa con cưng ngày nào được khán giả tung hô trên sàn đấu WWE.