Quá rảnh rỗi vì không ra đường mùa dịch, dân mạng tự giết thời gian bằng loạt tác phẩm ăn uống “có tiền cũng khó mua được” (Phần 3)
Những ngày nghỉ dịch tại nhà chán chường thực sự đã thử thách lòng kiên nhẫn của cư dân mạng trên khắp thế giới ra sao?
- Ở nhà làm việc online, một công ty liền tổ chức cuộc thi nấu ăn: phát hiện ra toàn đầu bếp "ẩn dật" trong văn phòng bấy lâu nay
- Mách bạn 14 mẹo bảo quản thực phẩm trong nhà lâu hơn, chỉ vài bước đơn giản nhưng không phải ai cũng biết
- Quá rảnh rỗi vì không ra đường mùa dịch, dân mạng tự giết thời gian bằng loạt tác phẩm ăn uống “có tiền cũng khó mua được” (Phần 2)
Nói như người Việt Nam chúng ta thì những ngày hiện tại cứ như được "nghỉ Tết part thứ n" vậy! Giữa lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tất cả mọi người dân đều "tự cách li" mình tại nhà như một biện pháp an toàn giúp tránh xa nguy cơ lây lan virus.
Ở nhà hết ngủ rồi ăn rồi lại nằm bấm điện thoại cũng chán, cư dân mạng khắp thế giới đã nghĩ ra những cách giết thời gian "ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ" như thế này đây!
Ở nhà ăn đồ hộp nhưng tâm hồn thì luôn mơ tưởng đến nào là KFC, Starbucks, McDonald's,... Chưa bao giờ lại thèm ăn mấy hãng này đến vậy!
Còn đây là tôi khi ngày này qua ngày khác phải ăn sandwich quá ngán ngẩm...
Những ngày tự cách li tại nhà ăn thịt xông khói sao cho ngầu?

Đến cả một trái chuối cũng trở nên vô cùng giá trị trong những ngày này, khi ăn cũng phải bày dọn cầu kỳ đến lạ!
Thèm lắm một bữa tiệc đồ nướng ngoài trời các bác ạ! Nhưng thôi ở nhà phòng dịch vẫn hơn.

Chỉ với những ngày "tự cách li" tại nhà, một cô gái đã mày mò ra cách làm thành công cafe Dalgona và mì Chapaguri (xuất hiện trong phim Ký Sinh Trùng) đang "gây bão" bản đồ ẩm thực xứ Hàn.
Mấy ngày này mở tủ lạnh ra mà cứ tưởng như mình và đồ ăn là tri kỷ của nhau...

Và dĩ nhiên không thể thiếu vài ca nấu nướng không biết diễn tả bằng từ ngữ nào như thế này...

Đến cả cách ăn một thanh socola cũng phải thật khác biệt mới chịu!

Đến cả việc ăn snack cũng phát chán thì làm gì cho hết rảnh?

Ảnh: Trần Thiên
Nếu cảm thấy đồ ăn giờ cho vào mồm cũng chẳng làm bạn vui lên thì sao không thử chơi với chúng?
Mô hình xe đồ chơi làm từ những hộp mì spaghetti.

Lắp ghép cả mô hình robot siêu anh hùng bằng... vỏ cua nữa này!
Đây có gọi là một cách tạo dấu ấn riêng trong mùa dịch?

Không thể nướng con gà này một cách bình thường được!

Những ngày tự cách li ở nhà như hiện tại là lúc nhiều người không thể ăn uống theo cách bình thường được. Kết quả là những pha sáng tạo "dị hợm" thế này đã ra đời!
Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.
Hãy "ở yên" khi Tổ Quốc cần. Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì hãy ở yên chỗ đấy. Còn tôi, tôi ở nhà! Vì ở nhà lúc này, đã là hành động cho thấy ý thức bảo vệ bản thân, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!
Nguồn: subtle asian eats








