Quá mệt mỏi với việc giữ tiền, tôi quyết định kệ hết và đi ngủ: Cuối cùng lại tiết kiệm được gần 1 nửa thu nhập!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 14:46 24/05/2025
Chia sẻ

Tiến thoái lưỡng nan hay trong cái rủi có cái may là những câu nói trúng phóc với hành trình tiết kiệm tiền của tôi.

Nghe có vẻ ngược đời đúng không? Nhưng đó là sự thật. Thuở mới ra trường, tôi luôn bị ám ảnh bởi việc phải tiết kiệm. Tôi ép mình phải chi tiêu ở mức tối thiểu, mà giờ nghĩ lại, tôi nghĩ gọi đó là “đỉnh cao hà khắc” cũng chẳng sai.

Kết quả là áp lực đè nặng, tôi thấy mệt mỏi vô cùng trong việc cân đối từng khoản chi, từng đồng tiền. Căng thẳng cứ tích tụ, và rồi sau vài ngày, vài tuần "thắt lưng buộc bụng", tôi lại rơi vào trạng thái tự thưởng quá đà, vung tay quá trán. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại tự trách mình, rồi lại đặt ra mục tiêu mới và vòng luẩn quẩn cứ thế lặp lại. Tiết kiệm được vài trăm ngàn thì lại tiêu hết mấy triệu, vòng đi vòng lại mãi chẳng đi đến đâu.

Nhiều lần tiết kiệm bất thành, tôi bắt đầu nản. Một ngày, tôi tự nhủ thôi, chẳng cố nữa! Cứ chi tiêu hợp lý một cách bền bỉ là được, không quan trọng tiết kiệm được bao nhiêu.

Quá mệt mỏi với việc giữ tiền, tôi quyết định kệ hết và đi ngủ: Cuối cùng lại tiết kiệm được gần 1 nửa thu nhập!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính suy nghĩ buông bỏ,, không đặt nặng áp lực phải có một con số cụ thể mỗi tháng, lại là khởi đầu cho một hành trình tiết kiệm bền vững và hiệu quả bất ngờ. Tôi không còn ép buộc bản thân, mà chỉ tập trung vào việc thay đổi những thói quen chi tiêu “độc hại” từ từ, từng chút một.

1 - Trung thành với việc ngủ: Tiết kiệm được khối tiền ăn chơi!

Hồi trẻ, tôi là một “fan trung thành” của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Nhưng bây giờ khi đã 3 chục tuổi đầu, tôi nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ trong mình: Tôi bắt đầu thèm ngủ nhiều hơn những cuộc vui vô bổ.

Không phải vì tôi cố ý tiết kiệm tiền, mà đơn giản là cơ thể và tâm trí tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi chọn lọc những cuộc gặp gỡ bạn bè thực sự ý nghĩa, những buổi trò chuyện sâu sắc thay vì những cuộc tụ tập ồn ào. Tôi dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho việc ngủ chứ không còn mặn mà với việc lên đồ đi “quẩy”.

Thế là vô tình, khoản tiền chi cho các cuộc vui không cần thiết đã giảm đi đáng kể. Mỗi tháng, tôi tiết kiệm được 3-4 triệu đồng chỉ nhờ… trung thành với cái giường! Đây là một khoản tiền mà tôi không hề có chủ đích tiết kiệm, nhưng nó lại đến một cách tự nhiên nhờ sự thay đổi trong lối sống và ưu tiên của bản thân.

2 - Ăn uống “xen kẽ”: Cắt giảm được 1 nửa tiền ăn hàng tháng

Ngày xưa đi thuê nhà, tôi chẳng bao giờ tìm những phòng có bếp, đơn giản vì ngày nào tôi cũng ăn ngoài 3 bữa. Tiền ăn là một trong những khoản "ngốn" nhiều nhất trong thu nhập của tôi. Khi quyết tâm phải chi tiêu hợp lý hơn, tôi bắt đầu hạn chế việc ăn ngoài bằng cách xen kẽ việc ăn ngoài với việc tự nấu.

Quá mệt mỏi với việc giữ tiền, tôi quyết định kệ hết và đi ngủ: Cuối cùng lại tiết kiệm được gần 1 nửa thu nhập!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi không ép mình phải nấu ăn cả tuần. Thay vào đó, tôi cho phép mình vẫn ăn ngoài, nhưng hôm nay ăn ngoài 3 bữa rồi thì mai phải tự nấu 3 bữa, hoặc ít nhất cũng là 2 bữa.

Cứ thế, tôi bắt đầu tìm được những niềm vui nho nhỏ của việc nấu ăn, từ những món đơn giản như trứng luộc, rau luộc, đến những món phức tạp hơn một chút như thịt rang cháy cạnh, trứng đúc thịt,... Tôi cũng học cách lên thực đơn và đi chợ thông minh hơn để tránh lãng phí.

Kết quả là sau khoảng 3 tháng, tôi giảm được 1 nửa tiền ăn, mà chất lượng bữa ăn lại đảm bảo hơn rất nhiều.

3 - Hạn chế chi tiêu theo cảm xúc: Mỗi tuần chỉ được “bốc đồng” 1 lần!

Cũng giống như nhiều người, tôi có thói quen mua sắm bốc đồng mỗi khi cảm thấy buồn chán, stress, hay đơn giản là lướt mạng xã hội thấy deal hời. Những món đồ không thực sự cần thiết cứ thế chất đống, và ví tiền thì cứ ngày càng héo hon.

Nhưng tôi cũng không ép bản thân phải từ bỏ thói quen không tốt này hoàn toàn, vì thực ra có ép cũng chẳng làm nổi. Thế là tôi tự đặt ra một quy tắc: Mỗi tuần chỉ được "bốc đồng" một lần.

Quá mệt mỏi với việc giữ tiền, tôi quyết định kệ hết và đi ngủ: Cuối cùng lại tiết kiệm được gần 1 nửa thu nhập!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nghe có vẻ nuông chiều bản thân, nhưng sự giao kèo này lại có tác dụng kỳ diệu. Tôi biết mình vẫn có thể mua sắm những thứ mình thích, nhưng phải đợi đến "lượt" của nó. Điều này giúp tôi có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về món đồ mình định mua. Có phải mình thực sự cần nó không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Đa phần, sau vài ngày chờ đợi, cảm giác thèm muốn ban đầu đã giảm đi rất nhiều, và tôi nhận ra mình không còn muốn mua món đồ đó nữa.

Việc "lùi lại một bước" trước mỗi quyết định mua sắm đã giúp tôi tránh được vô số những khoản chi không cần thiết. Nó rèn luyện cho tôi thói quen suy nghĩ chín chắn hơn trước khi tiêu tiền và từ đó, khoản tiền dành cho mua sắm bốc đồng đã giảm đi đáng kể.

Điểm mấu chốt trong hành trình học cách chi tiêu của tôi chính là: Phải từ từ!

Tôi không ép mình phải thay đổi ngay lập tức, không đặt ra những mục tiêu cứng nhắc. Tôi cho phép bản thân có thời gian để thích nghi, để điều chỉnh từng thói quen nhỏ. Và chính sự "từ từ" ấy đã giúp tôi đạt được một kết quả vượt xa mọi kỳ vọng. Tiết kiệm không phải là cuộc chiến, mà là một hành trình thay đổi thói quen, và đôi khi, chỉ cần bớt "gồng" là tiền tự khắc sẽ ở lại với bạn.

Quá mệt mỏi với việc giữ tiền, tôi quyết định kệ hết và đi ngủ: Cuối cùng lại tiết kiệm được gần 1 nửa thu nhập!- Ảnh 4.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày