Phim thanh xuân "My First First Love" của Netflix ngoài "trai xinh, gái đẹp" chẳng có gì đáng nhớ

NHÂM, Theo Helino 18:29 22/04/2019

Netflix lại một lần nữa khiến khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân phải thất vọng khi "My First First Love" có kịch bản khá nhàm chán và rập khuôn.

Phim về tình yêu thời thanh xuân của Netflix thường "năm ăn, năm thua" khi có nhiều tác phẩm ấn tượng như To All The Boys I've Loved Before hay Sex Education nhưng cũng không ít "bom xịt" như The Perfect Date. Vì thế mà khán giả mong đợi yếu tố ngôn tình Hàn Quốc sẽ giúp My First First Love (Rung Động Đầu Đời) tạo được điểm nhấn mới mẻ. Tiếc thay, bộ phim chỉ đáng nhớ nhờ dàn diễn viên "soái ca, soái tỉ" mà thôi.

Trailer "My First First Love"

Kịch bản và nội dung quá quen thuộc

Phim thanh xuân My First First Love của Netflix ngoài trai xinh, gái đẹp chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 2.

"My First First Love" vẫn là câu chuyện tình tay 3 quen thuộc.

Trên thực tế, chúng ta đã gặp cả tá bộ phim Hàn với bối cảnh về một nhóm những bạn trẻ đang trải qua độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người hay các câu chuyện tình yêu tay ba, tay tư. Thậm chí, bộ phim về những tình huống hài hước xảy ra khi nhiều người chung sống cũng từng xuất hiện với Welcome to Waikiki (2018). Tất cả những diễn biến quen thuộc này đều góp mặt trong My First First Love.

Chính vì lí do đó mà bộ phim không tạo được sự tò mò, kích thích nơi khán giả ngay từ khâu tung trailer bởi phần nội dung quá dễ đoán. Câu chuyện tình tay ba được xây dựng theo mô tuýp nhân vật quen thuộc như một nam chính hoàn hảo, nhẹ nhàng theo phong cách "soái ca", quan tâm nữ chính từ những điều nhỏ nhặt và không ngần ngại thể hiện tình cảm.

Phim thanh xuân My First First Love của Netflix ngoài trai xinh, gái đẹp chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 3.

Với hình mẫu nhân vật rập khuôn.

Còn nam phụ sẽ là một anh chàng phong trần, yêu nữ chính nhưng không dám thể hiện ra mà thường hay làm điều trái ngược hay chọc tức cô nàng. Qua đó, bộ phim vẫn chọn hướng đánh vào tâm lí thương cảm của khán giả cho nhân vật yêu đơn phương tội nghiệp.

Tác phẩm cũng không tạo ra được tình huống nào mới lạ kể cả với câu chuyện về những bạn trẻ đang tìm lối đi riêng, chật vật với những khó khăn của cuộc đời hay trăn trở về khả năng của bản thân dù đây là đề tài rất dễ hút sự đồng cảm của người xem. Khi những người trẻ ở độ tuổi 20 đón nhận sự khắc nghiệt và nhận ra cuộc sống không có "màu hồng", quyết định chấp nhận trưởng thành và bước tiếp là điều duy nhất có thể làm.

Phim thanh xuân My First First Love của Netflix ngoài trai xinh, gái đẹp chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 4.

Mô tuýp ở chung nhà cũng xuất hiện nhiều lần trước đây.

Fight For My Way (2017) từng thể hiện khá tốt sự cố gắng không ngừng của những con người không có xuất phát điểm may mắn nhưng quyết thoát khỏi số phận. Hay Strongest Deliveryman thể hiện sự thật khắc nghiệt trong xã hội Hàn Quốc đối với các bạn trẻ khi trang trải cuộc sống. Ở My First First Love, các nhân vật cũng phải đi làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, làm hai ba việc cùng một lúc,...

Phim thanh xuân My First First Love của Netflix ngoài trai xinh, gái đẹp chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 5.

Các khó khăn trong phim được giải quyết khá dễ dàng.

Họ đều có những số phận khác nhau như bị gia đình bỏ rơi, không nơi nương tựa hay muốn chạy trốn vì chán ghét cuộc sống hiện tại. Cuối cùng, họ về chung trong cùng một mái nhà để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, những khó khăn, thử thách trong phim được giải quyết khá dễ dàng. Cuộc sống của dàn nhân vật dường như bình yên quá mức so với tình huống đặt ra khiến tác phẩm thiếu hẳn sự kịch tính hay cao trào.

Điểm cộng nhờ dàn "trai xinh gái đẹp"

Phim thanh xuân My First First Love của Netflix ngoài trai xinh, gái đẹp chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 6.

Phim ghi điểm nhờ dàn diễn viên xinh đẹp.

Điểm cộng của My First First Love chính là ngoại hình xinh đẹp của dàn diễn viên chính. Tuy diễn xuất chưa quá nổi bật nhưng vẻ ngoài của Han Song Yi (Jung Chae Yeon) quá cuốn hút và đẹp đến ngất ngây khiến người xem khó lòng mà rời mắt . Seo Do Hyun (Jung Jin Young) thì đậm chất "anh chàng nhà bên" với vẻ ngoài dễ mến, tính cách nhẹ nhàng, ấm áp cùng với các cử chỉ quan tâm có thể khiến các fan nữ "đổ rầm rầm". Đây cũng là bộ phim tái xuất sau cú hit Love in the Moonlight cách đây 3 năm của nam diễn viên có khả năng diễn xuất khá ổn này.

Phim thanh xuân My First First Love của Netflix ngoài trai xinh, gái đẹp chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 7.

"My First First Love" vẫn đáng xem với những ai không đòi hỏi quá cao.

Nhờ tiết tấu khá chậm chạp, chủ yếu khai thác các cuộc trò chuyện thể hiện tính cách và diễn biến tâm lý nhân vật mà từng khung hình đều được đầu tư kỹ lưỡng. Nhờ vậy mà các cảnh quay đều có chút lãng mạn và nhẹ nhàng, phù hợp cho ai muốn tìm một bộ phim không cần phải căng não quá nhiều mà chỉ tập trung vào mặt cảm xúc sâu sắc.

Tạm kết

Nếu không quá khó tính và xét về cảm xúc thì My First First Love không hẳn là một bộ phim tệ. Nhiều khán giả vẫn có thể đồng cảm với các nhân vật cũng như các tình huống tréo ngoe mà họ gặp phải trong cuộc sống. Nhưng nếu tác phẩm kịch tính hơn một tí thì có lẽ sẽ đỡ nhàm chán hơn.