Nhật Bản rục rịch làm lại phim hài "Miss Granny"

Bum Bum, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 21/12/2015

Đoạn giới thiệu phim "Ayashii Kanojo" khiến các fan thích thú trước sự hài hước, độc đáo không thua kém gì bản nguyên tác Hàn Quốc "Miss Granny".

Được dựa trên kịch bản phim Miss Granny của Hàn Quốc, phim điện ảnh Ayashii Kanojo (Tên tiếng Việt: Cô Bạn Gái Kỳ Quặc) do Nhật Bản sản xuất một lần nữa khiến người hâm một thích thú. Từ khi ra mắt vào năm 2014, Miss Granny đã tạo nên cơn sốt ở khu vực châu Á. Tác phẩm được nhiều nước mua bản quyền để làm lại. Ngoài phiên bản Em Là Bà Nội Của Anh do Miu Lê đóng chính, bộ phim do Nhật đầu tư lần này có sự tham gia của nữ diễn viên Baisho Mitsuko.

Trailer phim điện ảnh "Ayashii Kanojo" (Miss Granny bản Nhật)

Với cốt truyện hài hước, bộ phim Ayashii Kanojo xoay quanh câu chuyện kỳ lạ khi một cụ bà 73 tuổi do Baisho Mitsuko đóng chính bỗng nhiên trở thành một cô gái xinh tươi tuổi 20. Để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ còn dang dở lúc xưa, cô đã tình cờ gia nhập ban nhạc của cháu trai mình. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây...

"Ayashii Kanojo" - "Miss Granny" của Nhật Bản

"Miss Granny" bản gốc của Hàn Quốc

"Em Là Bà Nội Của Anh" - "Miss Granny" của Việt Nam

Dự án Ayashii Kanojo do chính công ty CJ đầu tư với sự tham gia sản xuất và phân phối của hãng Shochiku Films và Nippon TV. Trong khi đó, phim cũng quy tụ những cái tên đáng chú ý của xứ sở mặt trời mọc như: cặp đôi diễn viên chính là Tabe Mikako và Mitsuko Baisho. Ayashii Kanojo do đạo diễn Mizuta Nobuo chỉ đạo sản xuất và sẽ ra mắt khán giả Nhật vào ngày 01/04/2016.

Ngoài ra, đối với các fan yêu thích thể loại phim đề tài đồng tính thì tuyệt nhiên không thể bỏ qua bộ phim này - Seven Days - tác phẩm đã được phát hành DVD/ Bluray vào ngày 16/12 vừa qua. Ngoài dàn diễn viên lung linh của xứ sở hoa anh đào, bộ phim chuyển thể từ manga của tác giả Tachibana Venio này còn hấp dẫn người xem bởi nội dung chứa đựng cảm xúc thanh thoát nhưng không kém phần sâu lắng.

Đây là câu chuyện hẹn hò giữa hai nam sinh Seryo Toji (Tomoki Hirose) và Shino Yuzuru (Takeshi James Yamada) được diễn ra trong vòng 7 ngày. Shino Yuzuru - một đàn anh học năm 3 của câu lạc bộ bắn cung. Sở hữu gương mặt cực kì thu hút, Shino luôn là đối tượng của mọi cô gái. Tuy nhiên, sau khi hẹn hò, không một cô gái nào chịu nổi tính cách "khác xa trong trí tưởng tượng" của anh. 

Trong khi đó, Seryo Toji lại là đàn em trong của Shino. Anh chàng được mọi người trong trường đồn rằng sẽ nhận lời hẹn hò với người nào ngỏ lời đầu tiên vào ngày thứ hai nhưng đến chủ nhật thì lại luôn nói câu: "Chúng ta hãy chia tay đi".

Cả hai bắt đầu hẹn hò nhau chỉ vì câu nói bông đùa, tò mò của Shino Yuzuru. Tuy nhiên, quy định về kì hạn 7 ngày đó dường như đã trở thành bức tường vô hình ngăn cản sự bộc lộ cảm xúc của họ dành cho nhau. Liệu rằng, họ có thể mở lòng khi bên cạnh Seryo vẫn còn hình bóng của người bạn gái cũ tên Shino?

Phần một của Seven Days được diễn ra từ thứ hai đến thứ năm, tiết tấu tuy chậm nhưng người xem đặc biệt thích thú trước những biểu cảm cùng mạch cảm xúc đáng yêu của cặp đôi này. Với việc chuyển thể gần như rất sát nguyên tác, khán giả dường như sẽ hài lòng với khả năng diễn xuất của hai nam chính.

Bộ phim Seven Days do đạo diễn Kenji Yokoi chỉ đạo diễn xuất, phim đã chính thức phát hành DVD/ Bluray vào ngày 16/12 vừa qua.

(Nguồn: twiiter, cinematoday)