Ca ghép gan đầu tiên được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện năm 2017, là ca ghép cùng huyết thống - con trai hiến gan cho mẹ. Đến nay, người ghép gan vẫn khoẻ mạnh, người con trai đã lập gia đình và sinh con.
Sau 16 năm trở thành người ghép gan đầu tiên của Việt Nam, cô bé Diệp ngày ấy đã giã từ cuộc sống vì xơ gan quá nặng khi chờ cơ hội ghép lần 2. Thông tin về sự ra đi của cô gái 25 tuổi đã khiến nhiều người xót xa.
"Hết cách rồi, giờ chỉ mong thằng bé sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Làm mẹ mà không cứu được con mình, chị cũng chẳng thiết sống nữa", chị Vân lấy tay quệt nước mắt rồi lặng nhìn đứa con trai 19 tháng tuổi, bụng phình to như cái trống như một lời cầu cứu.
Vì muốn giảm cân cấp tốc nên cô nàng Tiểu Tống đã tham khảo các loại thực phẩm giảm cân trên mạng để mua về dùng thử. Và hậu quả cô gái này nhận lại là phải phẫu thuật thay mới một lá gan khác.