Penthouse 3 bùng nổ tranh cãi sau màn "bay màu" đẫm máu của Seo Jin, netizen nhăn nhó "dã man hơn phim kinh dị"

Jin, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 21/08/2021

Ngày càng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Penthouse 3.

Penthouse 3 tập 11 đã có nhiều diễn biến hấp dẫn, gay cấn với trọng tâm xoay quanh sự trừng phạt dành cho phe phản diện. Tuy nhiên, việc biên kịch "khai tử" nhân vật ác nữ Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) đã mang lại không ít ý kiến trái chiều khi chuyện phim Penthouse 3 đang chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất.

Có vẻ như bộ phim sắp kết thúc khi nhiều nhân vật chết hoặc rơi sâu hơn vào vòng lặp của sự hủy diệt. Đa phần đều cho rằng Penthouse 3 ngày càng tiệm cận với thể loại phim kinh dị hơn một bộ makjang (phim với kịch bản hoang đường) thông thường. Theo đó, trong lúc Ro Na (Kim Hyun Soo) và Seo Jin giằng co, cô đã bị ngã rơi xuống lầu và bị đèn ốp trần nhà rơi trúng vào người, khả năng lớn là đã mất mạng.

Penthouse 3 bùng nổ tranh cãi sau màn bay màu đẫm máu của Seo Jin, netizen nhăn nhó dã man hơn phim kinh dị - Ảnh 1.
Penthouse 3 bùng nổ tranh cãi sau màn bay màu đẫm máu của Seo Jin, netizen nhăn nhó dã man hơn phim kinh dị - Ảnh 2.
Penthouse 3 bùng nổ tranh cãi sau màn bay màu đẫm máu của Seo Jin, netizen nhăn nhó dã man hơn phim kinh dị - Ảnh 3.
Penthouse 3 bùng nổ tranh cãi sau màn bay màu đẫm máu của Seo Jin, netizen nhăn nhó dã man hơn phim kinh dị - Ảnh 4.

Bình luận cư dân mạng:

- Đáng lẽ nên kết thúc từ phần hai luôn cho rồi!

- Tôi đã bị shock khi nhìn thấy đèn chùm rơi xuống người Seo Jin, quá sức kinh dị.

- Không tin được là họ có thể chiếu những thứ kinh khủng này trên đài truyền hình quốc gia.

- Mong đây chỉ là giấc mơ của Ro Na, chứ như này thì dã man quá đi thôi!

- Ủa chết gì lãng xẹt vậy trời? Đã kịp trả giá hay hối hận gì đâu mà cho chết vậy?

- Thấy cũng tội dì Trinh thật nhưng trả giá như này thì có hơi nhẹ nhàng so với những gì cô ta đã làm hay sao?

- Tập Penthouse 3 hôm qua làm mình ám ảnh chết mất thôi, biên kịch ơi.

Nguồn ảnh: SBS