Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi!

Thành Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 13:11 16/10/2019

Trong vlog chuyến ghé thăm Paris mới đây nhất của mình, Châu Bùi đã có trần tình về việc cả ekip bị cướp truy đuổi phải tháo chạy chẳng khác nào phim hành động khiến các fan không khỏi “thót tim”.

Đại diện Việt Nam tham dự sự kiện Tuần lễ Thời trang Xuân - Hè 2020, không chỉ vinh dự xuất hiện trên hàng ghế đầu tại 3 trong tổng số 4 show tham dự, cô nàng fashionista 22 tuổi Châu Bùi còn góp mặt trong danh sách ảnh street style đỉnh nhất của hàng loạt chuyên trang đình đám. Điều này khiến các fan trong nước phải "phổng mũi tự hào" không ít.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 1.

Đặt tên cho vlog mới nhất trên kênh YouTube của mình là "FASHIONISTA chỉ ăn ngon mặc đẹp?! CHOU IN MILAN - PARIS FASHION WEEK", Châu Bùi đã có những chia sẻ chân thực nhất về chuyến đi đến 2 trong số những kinh đô thời trang đẳng cấp nhất thế giới là Milan (Ý) và Paris (Pháp). Đặc biệt ở đoạn sau của clip, cô nàng fashionista đình đám đã có những chia sẻ về việc suýt bị cướp ở thủ đô Paris khiến người xem bất ngờ.

Vlog mới nhất của Châu Bùi chia sẻ về công việc của một fashionista

Sau khi góp mặt ở Milan, Châu Bùi chia sẻ mình phải pack đồ và bay sang thủ đô Paris (Pháp) một mình vào ngày hôm sau. Chuyến bay kéo dài tận 18 tiếng đồng hồ cả transit.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 3.

Vừa check-in khách sạn, Châu Bùi phải lấy ra ngay con lăn "bảo bối" không thể thiếu mỗi khi đi xa của bản thân để massage cho lưng đỡ mỏi.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 5.

Châu Bùi chia sẻ vì là đại diện của Việt Nam nên cô nàng muốn đầu tư một cách xứng đáng nhất cho phần hình ảnh của mình tại Paris. Chính vì thế, cô quyết định dắt theo cả ekip "hùng hậu" nào là photographer, quay phim, makeup,… để hỗ trợ mình.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 7.

Tưởng mọi thứ êm xuôi thì "biến" đầu tiên cũng xảy đến. Khi cả ekip đang đứng làm thủ tục check-in lên tàu thì có một chàng trai ngoại quốc tiến đến và ngỏ lời hỗ trợ. Châu Bùi chia sẻ thêm, ở Pháp có rất nhiều kẻ gian dù không phải là nhân viên tàu nhưng lại thích mời mọc, giúp đỡ và sau đó… vòi tiền khách du lịch. Mọi người phải hết sức cẩn thận!

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 9.

"Muốn có hình đẹp thì đôi khi phải bất chấp tất cả mọi thứ, và nhiều lúc phải… dại dột một chút!" Với mong muốn có một bộ ảnh với nhiều góc chụp độc lạ ở tọa độ vắng bóng khách du lịch, Châu Bùi và cả ekip đã lựa chọn ghé đến một khu nhà bỏ hoang giữa trung tâm thủ đô Paris hoa lệ để chụp hình.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 11.

Tuy nhiên, Châu Bùi chia sẻ dù có nhiều ảnh đẹp thật, nhưng những khu bỏ hoang như thế này rất nguy hiểm vì thường là nơi buôn bán các loại chất cấm ở Paris. Đang chụp "ngon lành cành đào", cả ekip chạm mặt những kẻ cướp vô gia cư ở đó. Châu Bùi chia sẻ, đồng bọn của chúng ra hiệu bằng cách huýt sáo và chỉ vào ekip của cô. Cảm nhận chuyện chẳng lành, cả ekip nhanh chóng xách đồ di chuyển đến siêu thị gần đó cho an toàn.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 13.

Thế nhưng "đời không như là mơ", khi đi qua bãi giữ xe để lên siêu thị, Châu Bùi lại gặp những kẻ trong một băng nhóm khác và chúng tiếp tục đi theo đuôi cô nàng suốt cả 2 tầng lầu. Cả ekip lúc đó phải "ôm của tháo chạy" để tìm kiếm sự trợ giúp.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 15.

Vì sợ những kẻ cướp có súng, cả đoàn chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn. Châu Bùi không quên hài hước cho biết lúc đó trông bộ dạng của mình chả còn tí thần thái "sang chảnh" nào và tự nhận bản thân đã quá dại dột khi lựa chọn địa điểm này để chụp ảnh.

Paris có “hoa lệ” như bạn vẫn nghĩ: Cứ nhìn cảnh Châu Bùi suýt bị cướp phải ôm của tháo chạy mà chỉ thấy sợ hãi! - Ảnh 17.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn. Bài học sâu sắc được rút ra chính là… đừng nghĩ thủ đô Paris "hoa lệ" như những gì các bạn thấy qua màn ảnh. Thực ra "hoa" cũng có mà "lệ" cũng có đấy! Đi du lịch đến một nơi xa nói chung thì lúc nào cũng phải trong tâm thế cẩn trọng hết sức có thể!