* Một câu chuyện về tình anh em và tài sản đang được một chủ tài khoản Weibo chia sẻ gây chú ý. Người này nói rằng đây là câu chuyện của một gia đình trong làng, chia sẻ lên mạng xã hội không ngờ lại gây chú ý đến vậy.
Gia đình nhà ông Hạ Đức ở làng tôi tại Thâm Quyến, Trung Quốc là hộ giàu có trong làng. Ông Hạ Đức cùng vợ kinh doanh nông sản địa phương, chủ của mấy miếng đất. Tuy nhiên, có lẽ ông trời không cho hay ai tất cả, gia đình cũng mấy lần lục đục, phải chạy chữa nhiều nơi vì bà Hạ sinh toàn con gái mà ông Hạ lại là con cả, nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.
Từ khi con trai mới ra đời, ông Hạ Đức đã quyết tâm giao hết tài sản cho con trai. Ảnh minh họa.
Mãi cho đến năm ông Hạ 50 tuổi, khi bà Hạ có bầu đứa con thứ 6 mới là con trai - đặt tên là Hạ Thành. Gia đình làm tiệc lớn, khao hàng xóm. Cậu con trai út này rất được cưng chiều, đi học có người đưa kẻ đón, muốn gì được nấy. Cậu bạn cũng thông minh, sáng dạ nhưng cuộc sống được bao bọc quá mức khiến cậu sinh hư. Năm 20 tuổi, Hạ Thành vẫn lông bông, gần như chỉ ở nhà ăn ngủ rồi đi chơi và tiêu tiền. Bà Hạ đã qua đời từ nhiều năm trước, lúc này ông Hạ đã 70 tuổi, việc kinh doanh mấy năm nay cũng ngày càng thu hẹp,... Nhưng vẫn còn 1 xưởng và 2 cửa hàng trong làng, mang về nguồn thu không hề nhỏ.
5 cô con gái của ông Hạ có 1 cô chưa kết hôn còn 4 cô đã yên bề gia thất. Song, cả 5 cô gái thỉnh thoảng mới về nhà vì mối quan hệ với bố không tốt. Ông Hạ vốn là người trọng nam khinh nữ có tiếng trong làng. Thậm chí, gia đình giàu như vậy nhưng ông không cho tiền để các con gái đi học Đại học với lý do “ném tiền qua cửa sổ”. Thế nên, khi lập di chúc, qua đời, ông cũng để lại toàn bộ tài sản cho cậu con trai út. Lúc này, anh đã 30 tuổi, lập gia đình được 2 năm.
Kế thừa tài sản sẵn có, công việc kinh doanh được vợ hỗ trợ nên làm ăn vô cùng phát triển, kiếm được nhiều tiền. Lúc này, nghe lời một số người bạn, Hạ Thành đầu tư kinh doanh, thời gian đầu có lãi, sau này là lỗ,... Mỗi lần như vậy, tính hơn thua của Hạ Thành lại nổi lên, anh trút hết mọi nỗi bực dọc lên vợ con.
Thời điểm kiếm được tiền, anh cũng chẳng coi vợ ra gì, luôn đối xử lạnh nhạt. Điều này cũng một phần do Hạ Thành bị tác động lúc đi chơi, ăn uống cùng nhóm bạn. Họ mỉa mai Hạ Thành việc để vợ làm chủ trong kinh doanh, muốn đầu tư cũng phải xin phép. Được biết, trước lúc qua đời, ông Hạ Đức đã nhắn nhủ với con trai hãy để con dâu quản lý chuyện kinh doanh, có lẽ phần nào ông cũng nhận ra đứa con trai của mình bất ổn.
Chưa dừng lại ở đó, vợ Hạ Thành cũng sinh được 3 người con song đều là con gái khiến anh không thấy vui trong lòng. Theo lời người hàng xóm kể lại cô Mỹ Lâm - vợ Hạ Thành làm dâu nhà giàu nhưng nhìn lúc nào cũng rất buồn bã, tiều tụy. Những ngày đẹp trời thì không sao nhưng chỉ cần làm ăn thua lỗ là Hạ Thành liền chửi mắng vợ, con là lý do khiến anh đen đủi, là ăn bám vì anh giàu có.
Mãi đến lúc Hạ Thành 50 tuổi, Mỹ Lâm quyết định ly hôn, vì lúc này các con cũng đã lớn và cô cảm thấy kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Và tất nhiên Hạ Thành đồng ý ngay, sĩ diện khiến ông cảm thấy mình sẽ bị mất mặt nếu còn níu kéo.
Song, sau ly hôn, cuộc đời Hạ Thành xuống dốc không phanh. Công xưởng đã bị thu hẹp do hoạt động kinh doanh đi xuống đến mức phải đóng cửa vì nhân công nghỉ làm do Hạ Thạnh hạch sách quá mức, tiền lương trả chậm trễ. Chưa dừng lại ở đó, vì là người không uy tín nên dần dần ông mất hết các mối quan hệ làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt.
Năm 68 tuổi, tài sản nhà xưởng, 2 cửa tiệm kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng, phải đóng cửa. Ông lao vào cờ bạc, rượu chè nên gánh thêm một khoản nợ kha khá nữa.
Lúc này, Hạ Thành nghe lời một vài người bạn mới quen tại quán rượu rằng hãy bán đất để lấy tiền khởi nghiệp lại hoặc sống hưởng thụ. Bởi, bây giờ giá đất đang rất cao, trong tay Hạ Thành sở hữu 3 mảnh đất giá trị. Tuy nhiên, ông bị chính người bạn này lừa, mất trắng tất cả, chỉ nhận được 23 nghìn nhân dân tệ (khoảng 80 triệu đồng). Không có giấy tờ hay bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh, Hạ Thành rơi vào cảnh nghèo khó, không một xu dính túi.
Ảnh minh họa.
Ở tuổi già ông có nhà nhưng sắp sửa vô gia cư vì nợ nần quá nhiều. Ông cũng không có người thân vì sau khi ly hôn vợ mang theo các con chuyển đến thành phố khác sinh sống. Lúc này, ông mới chợt nhớ đến 5 người chị của mình đã nhiều năm không liên lạc. Nhưng giờ nghèo quá rồi, không có nổi cơm ăn qua ngày, Hạ Thành đành tìm đến gia đình người chị ở làng bên xin cơm - 1 bát cơm trắng ăn qua ngày là đủ.
Người chị thì đã qua đời nhưng vẫn còn các con và cháu, họ đồng ý cho Hạ Thành cơm nhưng cũng chẳng thể cưu mang nổi ông vì lúc còn có tiền đồ, Hạ Thành cũng chẳng coi người thân ra gì. Nhiều lúc đến nhờ vả thì ông luôn tỏ ra khó chịu, chê bai đủ điều.
Cả làng ai cũng biết câu chuyện của Hạ Thành, người này truyền tai người kia cho rằng đó là cái giá mà ông phải chịu. Hạ Thành từ một người giàu có nhất nhì trong làng giờ trở thành kẻ ăn xin, sống cô đơn. Hằng ngày mang bát đi xin ăn ngoài đường, tối ngủ ngoài nhà xưởng - đây là nơi duy nhất chưa bị siết nợ vì ở trong khu ít người qua lại, lại bị điều tiếng những điều không hay.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm. Nhiều bình luận chop hay họ cũng đã từng gặp phải nhiều chuyện tương tự. Có nhiều người còn bi thảm hơn khi phát điên hoặc bị bệnh nặng lúc cuối đời mà không có tiền chữa trị, không có ai chăm sóc. “Đó thật sự là một bài học cho tất cả mọi người, về cả cách giáo dục con cái, cách đối xử với vợ con, và đối đãi với người thân. Hơn hết vẫn là cách sống với chính mình. Vì sống trong sự bảo bọc quá lâu, chỉ biết hưởng thụ nên Hạ Thành sinh ra tính cách, thói quen đó. Người ta có câu: Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận là vậy đó”, một bình luận của netizen thu hút lượng tương tác cao.