Mối quan hệ giữa con dâu và gia đình nhà chồng không phải lúc nào cũng êm đẹp. Vì có không ít gia đình vẫn giữ suy nghĩ "con dâu có tốt đến đâu cũng khó lòng so sánh với con đẻ", chính quan niệm này đã khiến nàng dâu và gia đình chồng có những khoảng cách vô hình.
Tuy nhiên, trên thực tế cũng có rất nhiều gia đình tuyệt vời, nơi mà sự phân biệt đối xử không tồn tại. Ở đó, con dâu được yêu thương và trân trọng như con ruột.
Minh chứng cho điều này phải kể tới câu chuyện được một nàng dâu sống tại An Huy (Trung Quốc) chia sẻ trên trang Sohu vào tháng 7/2024.
Trong đoạn video được đăng tải, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ăn uống rất vui vẻ cùng một cô gái trẻ. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng đây là hai bố con ruột, nhưng hóa ra cô gái lại chính là con dâu của ông!
Bữa ăn cuối cùng bố chồng nấu cho con dâu khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.
Điều càng bất ngờ hơn nữa là bữa ăn này do chính tay bố chồng chuẩn bị cho con dâu. Dù chỉ là món mì đơn giản với vài món ăn kèm, nhưng hình ảnh hai bố con ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện rôm rả thật sự khiến người xem cảm thấy rất gần gũi. Nhìn qua cũng có thể thấy mối quan hệ của hai bố con rất tốt.
Chẳng ai ngờ, hình ảnh ấm áp "đốn tim" nhiều người này lại là khoảnh khắc cuối cùng của bố chồng và nàng dâu. Bởi ngay sau bữa ăn này bố chồng cô có việc về quê, không lâu sau đó ông lên cơn đau tim và đột ngột qua đời.
"Đây là bữa ăn cuối cùng bố nấu cho tôi. Khi đó tôi cảm thấy mì của ông ngon hơn của tôi nên đòi ăn thử. Bố chẳng ngần ngại đưa bát để tôi gắp luôn tôi một đũa lớn. Tôi nhăn mặt vì mì cay, lúc đó ông còn trêu tôi rồi cười lớn. Ăn xong thì bố bảo sẽ về quê giải quyết chút việc, sau đó thì ông lên cơn đau tim. Bố chẳng nói câu nào đã rời đi như thế đấy. Tôi 34 tuổi, chồng tôi mới 37 tuổi. Giờ chồng tôi không còn bố nữa rồi, ông nhẫn tâm ra đi để lại nỗi đau lớn như vậy cho các con. Ngày trước gia đình mình luôn là ‘tâm điểm’ được người khác ngưỡng mộ. Nhưng từ giờ trở đi, lại chỉ có chúng con phải âm thầm ngưỡng mộ gia đình người khác. Bố ơi, mới có 4 ngày thôi mà chúng con đã nhớ bố rồi…", cô gái đăng bài tâm sự trên trang cá nhân khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.
Hình ảnh bố chồng ân cần nấu đồ ăn rồi chia cả mì của mình cho con dâu khiến nhiều người cảm động.
Người phụ nữ cũng cho biết thêm cô có mối quan hệ rất tốt với bố chồng. Ông yêu thương cô như con gái và cô cũng đối xử với ông như cha ruột của mình. Ai có thể ngờ rằng mối quan hệ ấy lại ngắn ngủi đến vậy.
Trong căn hộ nhỏ, bố chồng cùng con dâu ăn một bữa mì bình dị nhưng ấm cúng vô cùng.
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, không ít người đã để lại bình luận chia buồn cùng mất mát gia đình và an ủi cô gái.
"Thật đau đớn khi chứng kiến người thân yêu đột ngột qua đời. Chẳng biết thứ gì có thể chữa lành nỗi đau xé lòng này! Xin chia buồn cùng với gia đình".
"Bố chồng tôi cũng là một người rất tình cảm và thương con cháu, tiếc là ông chưa kịp hưởng phúc đã sớm rời đi rồi. Mong rằng gia đình bạn cũng sớm vượt qua được nỗi mất mát này nhé".
"Bữa ăn cuối cùng này chắc cả đời cô ấy cũng không thể quên được, còn gì đau khổ hơn khi người thân ra đi mà chẳng kịp căn dặn bất cứ điều gì".
"Con trai mới 37 tuổi, chắc chú cũng không quá lớn tuổi. Cuộc sống thực sự vô thường, mới ngày nào còn ngồi ăn bữa mì ấm cúng với con mà đã rời đi rồi".