Chuyện "khó tin" giữa con dâu 9x và bố chồng 80 tuổi

Dương, Theo Đời sống & Pháp luật 09:47 24/02/2025
Chia sẻ

Câu chuyện được chính cô con dâu chia sẻ lên mạng xã hội.

* Dưới đây là những lời tâm sự của cô Lý đang nhận được nhiều chú ý trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc:

Tôi là Lý, một người phụ nữ Trung Quốc thuộc thế hệ 9x. Cuộc sống của tôi từng rất hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ. Nhưng rồi, bi kịch ập đến khi chồng tôi qua đời đột ngột, để lại tôi và con trai Tiểu Chu mới 8 tuổi bơ vơ giữa cuộc đời.

Cha mẹ ruột tôi ở xa, và tôi không muốn làm phiền họ. Còn cha mẹ chồng, tôi nghĩ rằng khi con trai họ không còn nữa, quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng khác gì "ao nước lã". Đó là chưa kể chồng tôi vốn là người con mà ông bà có khi tuổi tác đã cao, việc con trai út mất đi đối với họ là một đả kích không hề nhỏ, họ hẳn là chẳng còn muốn gần gũi, thân thiết với tôi để rồi nhìn cảnh nhớ người.

Vậy nên, tôi quyết định một mình nuôi con, tự mình đảm đương mọi khó khăn. Nhưng cuộc sống thật sự không dễ dàng. Tôi vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha. Công việc vất vả khiến tôi kiệt sức, về nhà lại tất bật lo cho Tiểu Chu. Nhiều hôm căng thẳng quá, tôi không kiềm chế được mà trút giận lên con. Tôi biết mình sai, nhưng áp lực cơm áo gạo tiền khiến tôi không biết làm cách nào để thay đổi.

Chuyện "khó tin" giữa con dâu 9x và bố chồng 80 tuổi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một ngày nọ, bố chồng tôi – một người đàn ông đã 80 tuổi – từ quê lên thăm tôi và Tiểu Chu. Tôi cố gắng tiếp đón ông thật chu đáo, dù trong lòng có chút ngại ngần. Tôi không biết ông nghĩ gì về tôi, về cuộc sống của mẹ con tôi sau khi chồng tôi mất. Trong suốt buổi gặp gỡ, ông có vẻ trầm ngâm, thi thoảng nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tư. Điều đó khiến tôi bồn chồn, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.

Sau bữa cơm tối, ông lặng lẽ rời đi. Tôi tiễn ông ra tàu, trong lòng vẫn chưa hết lo lắng. Khi trở về nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc phong bì đặt trên bàn, bên trong là 100.000 NDT (~351 triệu đồng). Cùng với đó là một mẩu giấy nhỏ với những dòng chữ gọn gàng:

"Bố biết con nuôi Tiểu Chu vất vả nên đã để phong bì tiền này. Khó khăn thì hãy tìm đến với bố mẹ. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình. Chỉ khi con hạnh phúc thì Tiểu Chu mới hạnh phúc."

Tôi cầm tờ giấy lên, nước mắt bất giác rơi xuống. Hoá ra, Tiểu Chu đã tâm sự với ông nội về những nỗi vất vả của tôi. Và hoá ra, tôi không hề đơn độc.

Tôi nhận ra rằng, mình đã sai khi tự gánh vác mọi thứ một mình mà quên rằng xung quanh vẫn còn những người yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ. Bố chồng tôi, dù đã già, vẫn luôn nghĩ cho tôi và cháu nội. Tôi quyết định sẽ dùng số tiền này một cách hợp lý, nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ giảm bớt công việc để có thời gian cho con. Vì tôi hiểu, chỉ khi tôi thật sự vui vẻ, thì Tiểu Chu mới có thể lớn lên trong hạnh phúc.

Tại sao cha mẹ biết cách sống hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc?

Từ câu chuyện của cô Lý, có thể thấy rằng tâm trạng và cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của con cái. Điều này không chỉ đúng với riêng hoàn cảnh của cô Lý mà còn là thực tế chung của nhiều gia đình.

- Cha mẹ là tấm gương phản chiếu cảm xúc của con

Trẻ em là tấm gương phản chiếu cảm xúc của cha mẹ. Khi cha mẹ vui vẻ, con cái sẽ cảm nhận được niềm vui ấy. Khi cha mẹ căng thẳng, lo âu, con cái cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Nếu cha mẹ cứ mãi chìm trong áp lực và buồn bã, con cũng sẽ lớn lên trong một môi trường đầy căng thẳng. Ngược lại, khi cha mẹ bắt đầu học cách cân bằng cuộc sống, con cũng trở nên vui vẻ hơn.

Chuyện "khó tin" giữa con dâu 9x và bố chồng 80 tuổi- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

- Tâm lý cha mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển của con

Nhiều nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng những đứa trẻ lớn lên trong môi trường căng thẳng, áp lực thường có xu hướng bất an và thiếu tự tin. Khi cha mẹ thường xuyên cáu gắt, dễ nổi nóng, con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Ngược lại, nếu cha mẹ biết cách quản lý cảm xúc, sống tích cực, con cái sẽ học được điều đó và trở thành những người hạnh phúc hơn.

- Con cái cần sự yêu thương và thời gian bên cha mẹ

Trẻ con không cần một người mẹ quá hoàn hảo, không cần cha mẹ hy sinh tất cả vì mình, điều chúng cần nhất là tình yêu thương và sự quan tâm thực sự. Nếu cha mẹ cứ mãi lao vào công việc để kiếm tiền mà quên đi thời gian bên con, thì dù phụ huynh có cố gắng đến đâu, con trẻ vẫn cảm thấy cô đơn.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày