"Ông hoàng cải lương" Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, có 3 đời vợ và 5 người con. Trước đây, chuyện gia đình của Kim Tử Long nhiều lần được chia sẻ trên các chương trình truyền hình và thu hút sự chú ý từ khán giả.
Kim Tử Long kết hôn cùng người vợ đầu tiên và có với nhau cô con gái đặt tên Hoàng Kim Phụng (Maika). Sau đó, Kim Tử Long và mẹ của Maika ly dị. Kim Tử Long kết hôn thêm 2 lần, sinh 4 người con. Hiện tại, ông đang sống hạnh phúc với vợ trẻ là nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh.
Với cô con gái Maika (diễn viên Hoàng Kim Phụng), dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng ngay từ khi còn bé, cô đã bị bố Kim Tử Long cấm cản, không cho làm diễn viên. Vì quá yêu thích nên Maika mới lén đi học. Nữ diễn viên nhớ lại, từ lúc lên lớp 3 cô đã xin bác dâu chở đi học múa ballet, đàn organ, đóng kịch. Khi đến lớp 9, Maika ghi danh vào khoa trung cấp của trường sân khấu điện ảnh.
Maika và ba
Đến lúc phát hiện con gái đi học diễn xuất, Kim Tử Long đã nổi giận và không nói chuyện cùng con trong nhiều ngày. Theo Maika, lý do khiến "ông hoàng cải lương" không ủng hộ con gái là vì lo sợ cuộc sống nghệ sĩ có nhiều bấp bênh, khó khăn. Kim Tử Long mong Maika làm những công việc bình thường, đừng dính gì đến chuyện ca hát hay diễn xuất.
"Mãi đến khi con học năm thứ 3 và tiết lộ với tôi về buổi thi học kỳ, tôi mới ngỡ ngàng. Khi đến xem, tôi mới nhận ra Maika có tố chất về diễn xuất chứ không phải về hát. Từ đó tôi cho đi học, đến khi ra trường cũng tự bươn chải chứ tôi không bao giờ giới thiệu con với ai. Tôi chỉ muốn con tự lập nên không bao giờ đi giới thiệu Maika rồi xin xỏ gì cho con", Kim Tử Long cho hay.
Về phía Maika, cô tâm sự từ nhỏ đã bị áp lực bởi cái bóng quá lớn của ba ruột nên "không muốn ai biết tôi là con Kim Tử Long". Bên cạnh đó, việc nam nghệ sĩ nhận xét Maika không có năng khiếu ca hát khiến cô tủi thân. Đến khi lớn, dù không được cha ủng hộ nhưng Maika vẫn quyết tâm theo học trường nghệ thuật sân khấu.
Cô kể: "Lúc đó ba quá bận vì đó là thời đỉnh cao của cải lương, ba cứ đi suốt nên cũng không biết tôi học trường nào. Sáng sớm tôi cứ mặc đồ đi học, chiều về bình thường nên ba cứ nghĩ tôi học trường khác chứ không biết tôi học trường sân khấu. Dù sau này ba biết tôi học nghệ thuật nhưng ba không giúp đỡ gì cả. Một khoảng thời gian dài tôi tự bươn chải, đi tấu hài, múa đám cưới.
Lúc trước tôi cứ hay suy nghĩ tại sao ba không giúp đỡ mình, tôi có trách ba. Nhưng khi nghĩ lại thì tôi rất cảm ơn điều đó, bởi vì ba như vậy tôi mới biết tự thân vận động, không ỷ lại, không dám cao ngạo với ai".
NSƯT Kim Tử Long
Nhiều người cho rằng, thoạt nhìn, cách dạy con của nghệ sĩ này có phần cứng rắn, thậm chí lạnh lùng khi không "dọn đường" hay mở bất kỳ cánh cửa nào cho con. Nhưng nếu nhìn xa hơn, đây là cách dạy con của một người thấu hiểu sự khắc nghiệt của nghề và ý thức rất rõ rằng: Trong nghệ thuật (và cả cuộc đời), tài năng thôi chưa đủ — mà phải có bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng tự đứng vững.
Chia sẻ trong một chương trình, NSƯT Kim Tử Long gây chú ý khi tiết lộ: "Tôi không có con, có bạn thôi. Ở nhà tôi coi con như bạn vậy đó". Giải thích về việc xem con cái như bạn bè, nam nghệ sĩ cho biết:
"Nếu nghĩ mình có con thì khi dạy bảo cho con sẽ áp đặt suy nghĩ làm cha, làm mẹ thì sẽ rất áp lực. Chính vì vậy, tôi luôn xem con là bạn để cùng con tâm sự, nói chuyện, chia sẻ thì con sẽ gần gũi với mình hơn. Còn nếu lúc nào cũng bảo: "Phải nghe lời ba, con không được như vậy" sẽ gây áp lực và dẫn tới những chuyện con không mong muốn.
Hồi xưa tôi luôn muốn cha sẽ dành cho tôi những lời nói thật ngọt ngào, dễ chịu và tình thương dạt dào và giờ tôi cũng mong mình sẽ làm lại như vậy với con".
Cũng chính nhờ cách xem con là bạn như vậy mà dù ít thời gian ở cạnh con nhưng nghệ sĩ Kim Tử Long luôn là người được các con chia sẻ, tâm sự những câu chuyện "thầm kín".