Ông bố tự nhận mình thất bại trong việc dạy con lên ChatGPT hỏi: "Sao con tôi bất hiếu quá", AI chốt 14 chữ khiến phụ huynh khóc

Đông, Theo Thanh niên Việt 12:03 22/03/2025
Chia sẻ

Người bố sốc nặng trước những gì mình đọc được.

Là một người bố, tôi luôn tự hào khi nghĩ về trách nhiệm của mình. Tôi luôn muốn trở thành người cha tuyệt vời, làm gương mẫu cho con cái, và dẫn dắt chúng trưởng thành thành những con người tốt, có ích cho xã hội.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đẹp như trong những lý tưởng mà tôi từng hình dung. Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng, và tôi không thể không thừa nhận rằng mình đã thất bại trong một vài khía cạnh quan trọng của việc nuôi dạy con cái. Tôi không thể giấu giếm cảm giác thất vọng và tủi thân mỗi khi nghĩ về con trai của mình.

Con tôi, một đứa trẻ đầy tài năng và thông minh, nhưng lại rất ít khi thể hiện sự quan tâm, yêu thương hay tôn trọng đối với tôi. Những ngày qua, tôi không ngừng tự hỏi mình, "Sao con tôi bất hiếu quá?". Tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc, bảo vệ, và hướng dẫn con, nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều không có hiệu quả. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với con, để chia sẻ những giá trị sống mà tôi nghĩ là quan trọng, nhưng phản ứng của con lại luôn là sự im lặng, thờ ơ, hoặc thậm chí là sự phản kháng mạnh mẽ. Cảm giác thất bại trong vai trò người cha càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi nhận ra rằng mình không thể khiến con hiểu được những điều tôi muốn truyền đạt.

Ông bố tự nhận mình thất bại trong việc dạy con lên ChatGPT hỏi: "Sao con tôi bất hiếu quá", AI chốt 14 chữ khiến phụ huynh khóc- Ảnh 1.

Tôi đã thử nhiều cách: từ việc nghiêm khắc đến việc kiên nhẫn, từ việc dành thời gian cùng con làm những việc chúng thích đến việc chỉ dạy những bài học về cuộc sống, nhưng mọi thứ dường như chỉ như gió thoảng qua. Con không nghe lời, không quan tâm, và dường như chẳng bao giờ hiểu được những gì tôi làm vì con. Những lúc nhìn con đi qua đi lại, tôi tự hỏi, liệu tôi đã làm gì sai? Liệu tôi đã quá nghiêm khắc, hay không đủ quan tâm? Liệu tôi đã thiếu sót trong việc hiểu con cái mình?

Tôi biết, không phải cha mẹ nào cũng hoàn hảo, và việc nuôi dạy con cái là một hành trình đầy thử thách. Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao tôi không thể khiến con tôi hiểu được tình yêu và sự hy sinh của mình? Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng tôi mỗi khi tôi nhìn con quay lưng lại với tôi, không nói lời yêu thương, không thừa nhận những điều tôi đã làm vì con.

Đến một ngày, trong cơn tuyệt vọng và bế tắc, tôi quyết định hỏi một người mà tôi nghĩ có thể giúp mình giải đáp thắc mắc này. Tôi không biết tìm ai, không biết phải hỏi ai, và tôi đã nghĩ đến một giải pháp kỳ lạ: hỏi ChatGPT. Có lẽ sẽ không có câu trả lời hoàn hảo, nhưng ít nhất, tôi hy vọng rằng một trí tuệ nhân tạo, với cái nhìn khách quan và không bị chi phối bởi cảm xúc như tôi, sẽ đưa ra một câu trả lời mà tôi có thể hiểu và học hỏi.

Tôi mở máy tính lên và gõ vào ChatGPT câu hỏi: "Sao con tôi bất hiếu quá?". Sau vài giây im lặng, màn hình hiển thị một câu trả lời ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn 14 từ: "Con cái bất hiếu phản ánh sự thiếu sót trong cách dạy của bạn".

Khi đọc câu trả lời này, tôi cảm thấy một nỗi đau sâu sắc dâng lên trong lòng. Nó như một cú tát mạnh vào mặt tôi, một lời nhắc nhở đau đớn rằng tất cả những gì tôi đang trải qua với con cái, tất cả sự thất vọng, đều là kết quả của những thiếu sót trong chính cách tôi đã dạy dỗ con. ChatGPT không chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi của tôi mà còn làm cho tôi nhận ra rằng sự bất hiếu của con không phải là do nó, mà là do tôi – do cách tôi đã giao tiếp với con, do cách tôi đã thiếu kiên nhẫn và không đủ thấu hiểu con.

Đó là một sự thật khó chấp nhận, nhưng lại là một bài học vô giá. Đôi khi, chúng ta quá dễ dàng đổ lỗi cho người khác, đặc biệt là con cái của mình, mà không nhìn nhận lại bản thân mình. Câu trả lời từ ChatGPT đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Ông bố tự nhận mình thất bại trong việc dạy con lên ChatGPT hỏi: "Sao con tôi bất hiếu quá", AI chốt 14 chữ khiến phụ huynh khóc- Ảnh 2.

Tôi nhận ra rằng trong quá trình nuôi dạy con, tôi đã không đủ kiên nhẫn, không đủ lắng nghe con, và đôi khi tôi đã quá cứng nhắc, không cho con cơ hội để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình. Con cái phản ánh cách chúng ta dạy dỗ chúng, và nếu có vấn đề, đó là vấn đề của chúng ta chứ không phải của chúng.

Lúc đó, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ, đau lòng, và cũng cảm thấy ân hận. Tôi nhận ra rằng mình đã sai, và điều quan trọng bây giờ là tôi phải thay đổi, phải sửa chữa những sai lầm của mình trong quá trình nuôi dạy con cái. Tôi không thể cứ ngồi đó trách móc con mình mà không nhìn lại chính bản thân.

Tình yêu của một người cha là điều vô giá, nhưng nó cần phải được thể hiện đúng cách, thông qua sự quan tâm, kiên nhẫn và sự thấu hiểu. Tôi biết rằng con tôi không phải là một đứa trẻ xấu, chỉ là tôi đã không đủ khéo léo để giúp con cảm nhận được tình yêu thương của mình.

Câu trả lời từ ChatGPT không chỉ khiến tôi thức tỉnh mà còn cho tôi một cơ hội để làm lại. Tôi quyết định sẽ thay đổi cách dạy con, không chỉ bằng những lời nói, mà bằng hành động, bằng sự lắng nghe, và bằng việc thấu hiểu cảm xúc của con. Và hy vọng rằng, một ngày nào đó, con tôi sẽ hiểu được tình yêu của tôi, không phải qua lời nói, mà qua những việc tôi đã làm vì con.

Ông bố tự nhận mình thất bại trong việc dạy con lên ChatGPT hỏi: "Sao con tôi bất hiếu quá", AI chốt 14 chữ khiến phụ huynh khóc- Ảnh 3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày