Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, con dâu ngó vào xem thì chứng kiến cảnh "ngoài sức tưởng tượng"

Dương, Theo Đời sống & Pháp luật 22:40 26/02/2025
Chia sẻ

Cô con dâu bất ngờ trước việc làm của bố chồng.

Thực tế, không phải lúc nào cũng dễ dàng để con cái sống chung với bố mẹ già. Nhưng đối với vợ chồng cô Chương (34 tuổi, Trung Quốc), việc đón bố chồng về sống cùng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách họ thể hiện sự biết ơn đối với người cha cả đời tần tảo vì con. Những tưởng cuộc sống chung sẽ êm đềm trôi qua, nhưng một đêm nọ, một sự việc bất ngờ đã khiến cô Chương không khỏi xúc động.

Bố chồng cô Chương là một người đàn ông hiền lành, tiết kiệm và rất khôn khéo trong cách cư xử. Ông từng là một học sinh xuất sắc nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, ông phải gác lại ước mơ giảng đường để đi làm công nhân, chắt chiu từng đồng lo cho hai con ăn học. Nhờ sự kiên trì và hy sinh ấy, cả hai người con đều có công việc ổn định, cuộc sống vững vàng.

Một hôm, do công việc bận rộn, cô Chương về nhà muộn hơn thường lệ. Khi đi ngang qua phòng bố chồng, cô chợt nghe thấy những âm thanh lạch cạch phát ra từ bên trong. Bất giác, cô dừng lại, tò mò nhìn qua khe cửa đang hé mở.

Trước mắt cô là một hình ảnh khiến cô không khỏi run rẩy. Bố chồng đang ngồi trên bàn, dưới ánh đèn bàn nhỏ, tay run run viết từng dòng chữ trên trang giấy. Những cuốn sách giáo trình dày cộp nằm chồng bên cạnh, cùng những tờ giấy ghi chú chi chít chữ. Hóa ra, bố chồng đang ôn thi.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, con dâu ngó vào xem thì chứng kiến cảnh "ngoài sức tưởng tượng"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô Chương ngỡ ngàng bước vào, không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Bố ơi, bố đang làm gì vậy?".

Ông lão hơi giật mình, ngẩng lên nhìn con dâu rồi nói: "Bố đang ôn thi lại Đại học".

Cô Chương tròn mắt: "Bố nói thật ạ? Bố định thi Đại học sao?".

Ông cười, gật đầu: "Ừ, bố đọc báo thấy nhiều người già cũng thi lại Đại học, bố nghĩ mình cũng muốn thử xem sao".

Cô Chương vẫn chưa hết bất ngờ: "Nhưng sao bố không nói với chúng con? Bố học một mình như thế này vất vả lắm".

Ông khẽ thở dài: "Bố sợ các con nghĩ bố già rồi còn ham hố chuyện học hành, rồi lại cười bố nữa".

Nghe đến đây, cô Chương xúc động: "Bố à, không ai cười bố đâu! Thật ra, con thấy bố rất tuyệt vời. Không phải ai cũng dám theo đuổi ước mơ của mình ở tuổi này đâu".

Nghe thêm những lời tâm sự từ bố chồng, cô Chương bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô nhận ra rằng, khao khát tri thức không bao giờ có giới hạn về tuổi tác. Không ai là quá già để học hỏi, không giấc mơ nào là quá muộn để theo đuổi.

Từ sau ngày hôm đó, vợ chồng cô Chương quyết định đồng hành cùng bố trong hành trình đặc biệt, Họ giúp ông tìm tài liệu, hướng dẫn ông cách sử dụng công nghệ để tra cứu kiến thức. Không còn những đêm lặng lẽ học một mình, ông có con cháu bên cạnh động viên, giúp đỡ.

Một buổi tối, khi cả gia đình đang quây quần bên nhau, cô Chương nắm tay bố chồng và nói: "Bố à, lần này bố không học một mình nữa đâu. Bố có cả nhà bên cạnh rồi".

Ông lão xúc động: "Cảm ơn các con. Bố sẽ cố gắng hết sức".

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, con dâu ngó vào xem thì chứng kiến cảnh "ngoài sức tưởng tượng"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của bố chồng cô Chương là một minh chứng cho tinh thần hiếu học và sự kiên trì không giới hạn. Nó không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ mà còn nhắc nhở rằng, tri thức chính là ánh sáng soi đường, giúp con người tiến lên dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Và với cô Chương, bài học quý giá nhất cô nhận được từ sự việc này chính là: Không bao giờ được ngăn cản ước mơ của người khác, dù người đó là ai và đang ở độ tuổi nào. Tri thức là hành trình suốt đời, và người dũng cảm nhất là người dám bước đi trên con đường học vấn, bất chấp những khó khăn và thử thách phía trước.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày