Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối

Gia Hân, Theo Helino 18:30 01/03/2019

Riết rồi chẳng có nghệ sĩ nam nào dám hợp tác với Irene mất thôi!

Showbiz Hàn có cả chục cô, cả trăm cô đẹp, đẹp "cực phẩm" như Irene (Red Velvet) cũng không phải là không có, nhưng để xét về khía cạnh "hồng nhan họa thủy" như mỹ nhân này thì đúng là hiếm có khó tìm.

Chuyện chẳng là, tại concert của đại gia đình SM TOWN vừa được diễn ra cách đây không lâu, Irene đã trở thành bạn diễn của Super Junior khi nhóm biểu diễn ca khúc "Lo Siento". Và như thường lệ, bạn diễn của Irene bị netizen Hàn chỉ trích vì cho rằng có hành vi "vượt quá giới hạn" với nữ thần nhà SM mà trong trường hợp này cụ thể là Leeteuk - trưởng nhóm Super Junior. Sở dĩ nói thường lệ là bởi đây không phải lần đầu tiên bạn diễn của Irene trở thành tâm điểm của dư luận.

Ngược về quá khứ, phải kể đến rapper San E đã "mạo phạm" đến nữ thần như thế nào

Sự việc xảy ra trên sân khấu sự kiện "KBS Special Frendship Super Show" tại Ansan với sự dẫn dắt của 3 MC là Irene, rapper San E và Jackson (GOT7). Trong lúc trưởng nhóm Red Velvet đang tươi cười với người hâm mộ bên dưới thì San E bỗng dưng chồm người sang, gác tay lên vai nữ thần tượng, thè lưỡi, cười trêu chọc fan. Nhiều người cho rằng anh chàng muốn gây chú ý, số khác lại nhận định đây là hành động quấy rối. Nhưng một điều chắc chắn đó là dù mục đích của San E là gì đi chăng nữa, anh cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý và tiện thể nhận một đống "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 1.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 2.

Hành động của San E khiến Irene hoảng hốt trong giây lát, cô nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười gượng gạo

Một trong những lý do khiến San E bị chỉ trích là bởi hình tượng trong sáng, thuần khiết của Irene từ trước đến nay. Người hâm mộ và cộng đồng mạng đều không đồng ý việc San E, một rapper tai tiếng có thể tùy ý động chạm Irene.

Rồi đến Donghae (Super Junior) bị tố cư xử như "côn đồ" với Irene

Cùng xuất hiện trên chương trình "Super TV", các cô gái Red Velvet đã rất xông xáo và tự nhiên với đàn anh cùng công ty. Cứ tưởng sẽ là một tập với nhiều khoảnh khắc dễ thương giữa hai nhóm nhạc thì tình huống bất ngờ xảy ra. Trong lúc Donghae và Irene đang chơi trò Tangsuyuk với chứ "Gi Reo Gi", Donghae bắt đầu thua game, anh chàng diễn sâu tiến lại gần Irene và giả vờ dọa nạt cô nàng.

Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 3.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 4.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 5.

Vốn nổi tiếng với tính cách "siêu lầy" lại là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty nên không quá khó hiểu khi Donghae đùa giỡn như vậy với Irene, sau khi thấy đàn em giật mình, Donghae cũng nhanh chóng nói: "Anh xin lỗi"

Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn quyết không bỏ qua cho Donghae. Anh chàng bị chỉ trích vì giở thói "côn đồ" làm Irene hoảng sợ: "Có phải anh ta giao du với mấy người bất hảo nhiều quá không? Nhìn như bị ảnh hưởng từ người xấu vậy!", "Anh ta hành động đáng sợ quá, sao tự nhiên lại nổi điên như thế? Làm Irene giật mình kia kìa", "Trông điên điên khùng khùng, đấy là tính cách thật của anh ta hả? Côn đồ hay gì?"... Tuy nhiên trên thực tế, Irene và các đàn anh Super Junior đều rất thân thiết và hành động này đơn giản chỉ là trò đùa để tăng độ vui vẻ trên truyền hình.

Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 6.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc thân thiết giữa Irene và thành viên Super Junior

Và gần đấy nhất, không thể không kể đến "đại chiến" giữa Reveluv và ELF

Irene hợp tác với các nghệ sĩ nữ thì không sao, nhưng cứ hợp tác với các nghệ sĩ nam là y như rằng ngày hôm sau tên anh chàng không-biết-là-may-mắn-hay-xui-xẻo đó sẽ được "tỏa sáng" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần này, cái tên được cộng đồng mạng "réo gọi" cũng là một thành viên của Super Junior - trưởng nhóm Leeteuk.

Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Từ concert của gia đình SM TOWN cách đây ít lâu, cô nàng Irene đã trở thành bạn diễn của Super Junior trong ca khúc "Lo Siento". Khi đoạn fancam được đăng tải, netizen cho rằng Irene đã cảm thấy không thoải mái ở đoạn Leeteuk ôm eo cô nàng, bằng chứng là thành viên Red Velvet còn đẩy tay của anh lên trên cao hơn.

Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 8.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 9.

Động tác khiến Leeteuk bị chỉ trích là "quấy rối" Irene

Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 10.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 11.

Để minh oan cho thần tượng, cộng đồng ELF đã không thể ngồi yên. Người hâm mộ chỉ ra đây là động tác gốc của bài hát, Lee Teuk cũng đã thực hiện như vậy với nữ ca sĩ Leslie và thành viên KARD - Jiwoo. Ngoài ra, khoảng cách giữa Leeteuk và Irene cũng cách xa nhau chứ không gần như với các ca sĩ anh từng hợp tác

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ…

Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 12.
Nữ thần bất khả xâm phạm Irene: Cô gái khiến mọi chàng trai gặp họa nếu chẳng may động đến, trừ trường hợp cuối - Ảnh 13.

Park Bo Gum là nghệ sĩ nam hiếm hoi hợp tác với Irene mà được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, các Reveluv có phải phân biệt đối xử quá rồi không?