Nữ sinh đi thi ĐH viết kín chục trang giấy nhưng vẫn bị 0 điểm, cuộc sống sau 14 năm được hé lộ gây sốc

Trang Vũ, Theo Đời sống & Pháp luật 08:20 05/03/2025
Chia sẻ

Chỉ một quyết định của quá khứ mà ảnh hưởng đến cả tương lai của nữ sinh này.

Kỳ thi tuyển sinh đại học được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh. Đây là cơ hội để các em chứng tỏ năng lực, mở ra cánh cửa tương lai với nhiều cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân. Chính vì thế, hầu hết học sinh đều dốc hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Thế nhưng, có một nữ sinh đã cố tình đạt điểm 0 trong kỳ thi đại học để được theo đuổi đam mê. Quyết định này khi ấy đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều tranh cãi nổ ra. Và sau 14 năm, cuộc sống hiện tại của cô lại càng khiến mọi người choáng váng.

Nữ sinh đi thi ĐH viết kín chục trang giấy nhưng vẫn bị 0 điểm, cuộc sống sau 14 năm được hé lộ gây sốc- Ảnh 1.

Nữ sinh cố tình đạt 0 điểm thi đại học để được theo đuổi đam mê viết lách.

Nữ sinh được nhắc đến tên là Tưởng Đa Đa, sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Nam Dương, Hà Nam (Trung Quốc). Xuất thân trong một gia đình bình thường, bố là nhân viên bán bảo hiểm, mẹ làm nông, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, Tưởng Đa Đa luôn là học sinh xuất sắc, luôn nằm trong top đầu của lớp. Mỗi năm khi trường trao giải, cô đều quyết tâm giành được vị trí cao nhất, chưa từng để mình thất bại.

Ban đầu, Tưởng Đa Đa chỉ đơn thuần thích đọc sách, nhưng niềm yêu thích ấy dần phát triển thành đam mê viết lách. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng, bài viết đầu tay của mình lại được một tạp chí chấp nhận và đăng tải. Cô chỉ gửi bài với tâm lý thử sức, nhưng bất ngờ nhận được thư phản hồi cùng thông báo tuyển dụng từ tòa soạn. Điều này khiến cho Tưởng Đa Đa vô cùng sung sướng, bởi không chỉ được công nhận, có danh tiếng mà còn nhận được tiền nhuận bút – một điều chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô trước đây.

Vinh dự này đã làm thay đổi suy nghĩ của Tưởng Đa Đa. Cô nhận ra rằng, viết lách không chỉ là đam mê mà còn có thể giúp cô khẳng định giá trị của bản thân một cách nhanh chóng hơn so với con đường thi đại học. Trong khi những người khác trong làng vẫn coi kỳ thi đại học là con đường duy nhất để đổi đời, Tưởng Đa Đa dần rẽ sang một hướng khác. Cô đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết, viết không ngừng nghỉ, thậm chí quên ăn quên ngủ.

Tưởng Đa Đa nuôi hy vọng có thể thay đổi số phận bằng tình yêu mãnh liệt dành cho văn chương. Cô khao khát trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, liên tục xuất bản sách và các bài báo. Niềm đam mê viết lách ngày càng lớn dần, khiến cô bắt đầu không còn hứng thú với kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí cô còn công khai chỉ trích hệ thống thi cử này.

Nữ sinh đi thi ĐH viết kín chục trang giấy nhưng vẫn bị 0 điểm, cuộc sống sau 14 năm được hé lộ gây sốc- Ảnh 2.

Nữ sinh bắt đầu không còn hứng thú với kỳ thi tuyển sinh đại học.

Để thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, trong kỳ thi đại học năm 2006, Tưởng Đa Đa đã không điền bất kỳ đáp án nào vào bài thi. Thay vào đó, cô tận dụng toàn bộ trang giấy để bày tỏ sự bất mãn và những lời chỉ trích gay gắt về chế độ thi tuyển sinh. Không dừng lại ở đó, cô còn ký tên bằng bút danh của mình trước khi nộp bài, như một lời tuyên chiến đầy táo bạo.

Khi bài thi của cô được đưa lên bàn chấm, các giáo viên không thể tin vào mắt mình. Mặc dù có thể lý giải hành động này là một sự nổi loạn tuổi vị thành niên, nhưng cũng không phải điều hoàn toàn bất ngờ khi kết quả đạt 0 điểm.

Bản thân Tưởng Đa Đa cũng không quá bận tâm về điều đó. Với cô, kỳ thi đại học từ lâu đã không còn ý nghĩa. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào sự nghiệp viết lách, nơi cô tin rằng mình sẽ tỏa sáng. Trong mắt Tưởng Đa Đa, tương lai của cô không nằm trên bảng điểm, mà nằm trong từng con chữ cô viết ra.

Tuy nhiên, khác với kỳ vọng, sự nghiệp viết lách sau này của cô lại không hề suôn sẻ. Những tác phẩm cô dốc hết tâm huyết để sáng tác, khi gửi đi đều bị lãng quên, không ai đoái hoài.

Bị cha mẹ trách mắng, hàng xóm chê cười, Tưởng Đa Đa cuối cùng quyết định rời quê hương. Cô lên tàu đến Trịnh Châu, rồi Sơn Đông, tìm kiếm cơ hội ở những nơi không ai biết đến mình. Nhưng thực tế tàn khốc hơn cô nghĩ – tuổi trẻ nhưng không có kỹ năng, tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, cô buộc phải quay trở về nhà với hai bàn tay trắng. Không thể tiếp tục học như bạn bè đồng trang lứa, mỗi ngày cô chỉ có thể ra đồng làm việc cùng mẹ.

Nữ sinh đi thi ĐH viết kín chục trang giấy nhưng vẫn bị 0 điểm, cuộc sống sau 14 năm được hé lộ gây sốc- Ảnh 3.

Sau tất cả, cô trở về quê hương với hai bàn tay trắng.

Điều an ủi duy nhất là việc đạt điểm 0 trong kỳ thi đại học từng giúp cô trở thành nhân vật nổi tiếng trong một thời gian. Khi cô cặm cụi trên cánh đồng, các phóng viên vẫn tìm đến phỏng vấn. Ban đầu, cô háo hức chia sẻ về những tác phẩm của mình, mang theo niềm hy vọng rằng sẽ có ai đó công nhận tài năng của cô. Nhưng khi những cuộc phỏng vấn lặp đi lặp lại, sự quan tâm cũng dần phai nhạt. Chính cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Dần dần, Tưởng Đa Đa né tránh truyền thông, và khi các bài báo về cô thưa thớt, sự nổi tiếng cũng dần biến mất. Cô quay trở về cuộc sống ban đầu, thậm chí còn tệ hơn trước. Từ một học sinh xuất sắc được nhiều người kỳ vọng, giờ đây cô chỉ là một cô gái nông thôn, quanh quẩn với những công việc vặt vãnh.

14 năm sau, sau khi trải qua nhiều công việc bấp bênh, cuối cùng cô chọn trở về quê làm nông cùng mẹ. Không còn con đường nào khác phù hợp hơn. Cuộc sống của Tưởng Đa Đa giờ đây dễ dàng đoán trước. Khi nhắc đến cô, mọi người đều không ngần ngại thở dài và cho rằng, chính sự bồng bột tuổi trẻ đã phá hủy cả tương lai của cô. Lẽ ra Tưởng Đa Đa khi ấy đã có thể dễ dàng vào một trường đại học tốt, có một cuộc sống khác, nhưng chỉ vì một phút liều lĩnh, cô đã tự tay đánh mất tất cả.

Nữ sinh đi thi ĐH viết kín chục trang giấy nhưng vẫn bị 0 điểm, cuộc sống sau 14 năm được hé lộ gây sốc- Ảnh 4.

Chỉ vì một phút liều lĩnh, cô đã tự tay đánh mất cả tương lai.

Thành công đến sớm khi chưa có đủ kinh nghiệm đôi khi chỉ là sự ngẫu nhiên của số phận, chứ không phải bảo chứng cho một tương lai vững chắc. Ngay cả khi có đam mê mãnh liệt với văn chương thì lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là theo đuổi con đường học tập bài bản, trang bị nền tảng kiến thức vững chắc trước khi dấn thân vào sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc, Tưởng Đa Đa lại đưa ra một quyết định bồng bột, tự cắt đứt con đường quay đầu của chính mình.

Trong cuộc sống, đừng để những thành công nhất thời làm lu mờ lý trí. Đam mê là quan trọng, nhưng để biến đam mê thành sự nghiệp bền vững, cần có sự chuẩn bị và tầm nhìn dài hạn. Một tương lai rực rỡ không thể chỉ dựa vào cảm hứng, mà phải được xây dựng trên nền tảng thực tế vững chắc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày