Nữ sinh cấp 3 thấy xấu hổ, bị trêu đùa trong ngày đầu đi học vì tên có chữ "Thị"

Nguyệt , Theo Phụ nữ mới 20:45 30/07/2024
Chia sẻ

Câu chuyện của cô bạn này đang nhận được nhiều quan tâm trên MXH.

"Văn" và "Thị" là hai chữ lót trong tên phổ biến với người Việt. Cũng bởi độ phủ sóng lớn như vậy, nhiều người coi việc trong tên có 2 chữ đệm này là bình thường. Song bên cạnh đó, một bộ phận người trẻ lại cảm thấy không quen, thậm chí không hài lòng tên mình xuất hiện chữ này.

Đơn cử mới đây, trong một hội nhóm của phụ huynh và học sinh có gần 300.000 thành viên, một nữ sinh Hà Nội đã chia sẻ nỗi lòng khi trong tên có chữ "Thị".  Nữ sinh thừa nhận, dẫu biết đây là cái tên bố mẹ đặt cho nhưng chúng lại khiến cô cảm thấy xấu hổ và sợ hãi mỗi khi phải đọc cả họ và tên của mình. Thậm chí, ngay trong ngày nhận lớp cấp 3, cô bạn đã bị các trêu vì tên của mình.

Nguyên văn chia sẻ của cô bạn đang nhận được nhiều chú ý:

"Các cô chú ơi, năm nay con vào cấp 3, hôm nay là ngày con nhận lớp mà con buồn quá ạ. Con bị các bạn trêu cười vì tên của mình.

Con thấy xung quanh con tên các bạn gái chẳng có ai có chữ 'Thị' trong tên nữa. Hôm nay nhận lớp lúc cô giáo gọi các bạn để biết mặt nhau, đến lúc cô giáo gọi con đứng lên, nghe thấy 'Thị' là một số bạn cười lên khiến con rất ngại. Con biết là tên bố mẹ đặt cho rất đẹp nhưng điều đó khiến con xấu hổ và cảm thấy sợ mỗi khi đi đâu mà phải đọc cả họ tên của mình, kể cả không ai cười nhưng những âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu con. Mỗi lần đọc tên xong con đều cúi mặt xuống như một thói quen.

Nữ sinh cấp 3 thấy xấu hổ, bị trêu đùa trong ngày đầu đi học vì tên có chữ "Thị"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cả những năm cấp 2, tưởng chừng như lúc lên bảng nhận giấy khen là vui nhất nhưng đến lúc cô đọc cả họ và tên con, một số bạn ở dưới lớp cười khiến con như muốn khóc đến nơi. Có bạn còn nhắc lại tên con còn nhấn mạnh chữ 'Thị'. Chắc có lẽ cô chủ nhiệm thấy nét mặt con nên năm lớp 9 cô chỉ gọi họ và tên con và bỏ đi chữ 'Thị", điều đó khiến con tự tin hơn rất nhiều.

Con là một đứa hoà đồng và vui vẻ, ai con cũng chơi và nói chuyện. Con biết các bạn chỉ muốn vui vẻ và vô tư nên con cũng không đặt nặng. Nhưng cái tên là cái khiến nhiều người tự hào thì nó lại là một nỗi sợ đối với con, con đã từng đếm đến lượt cô gọi tên mình mà nghĩ sang cái khác để không còn nghĩ đến từ 'Thị' kia nữa, con cũng đã từng cúi mặt xuống bàn khi cô gọi đến tên mình. Một nỗi sợ dai dẳng từ đầu những năm cấp 2 mà đến giờ con vẫn không thể làm cho nó mất đi được.

Con lên đây chỉ muốn tâm sự và mong muốn nhận được lời khuyên từ các bậc cha mẹ thôi ạ, con cảm ơn vì đã dành thời gian đọc bài viết của con ạ".

Quan điểm trái chiều

Đụng tới vấn đề khá "nhạy cảm" với nhiều học sinh và phụ huynh nên bài chia sẻ nhận được hàng trăm ngàn bình luận trái chiều.

Một bộ phận ý kiến cho rằng, họ đồng cảm với những chia sẻ của cô bạn nữ sinh. Vì họ cũng không thích chữ "Thị" có trong tên mình, cũng như thấu hiểu cảm giác lạc lõng và ngượng ngùng khi mang cái tên này. "Cũng vì chữ Thị... mà mình muốn đổi tên lắm rồi" - là một bình luận cảm thán của cư dân mạng trước những lời chia sẻ của cô nữ sinh.

Trái ngược với quan điểm trên, một số dân mạng gửi gắm lời khuyên và phương hướng giải quyết cho cô học sinh. Nếu cô bạn chưa thể thay đổi tên của mình thì hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, chân trọng và tự hào với cái tên cha mẹ đặt với những niềm gửi gắm riêng. Thậm chí, một số người còn cảm thấy nghi ngờ về tính chân thực của bài viết, bởi lẽ việc cả lớp không có ai ngoài nữ sinh tên có chữ "Thị" nghe có phần phi lý.

Nữ sinh cấp 3 thấy xấu hổ, bị trêu đùa trong ngày đầu đi học vì tên có chữ "Thị"- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Quả thật, có chữ "Thị" trong tên ngại thật đấy. Ngày đầu nhận lớp, mình thấy xung quanh tên ai cũng đẹp, cũng hay mà nhìn lại tên mình thì thấy chán. Từ đó, mình cũng rất ngại mỗi lần bị giáo viên gọi tên trong lớp.

- Nỗi lòng này chỉ những bạn GenZ có chữ "Thị", chữ "Văn" trong tên mới hiểu được.

- Các cô chú nói rằng có chữ "Thị", chữ "Văn" trong tên là bình thường. Tuy nhiên, con mong các cô chú hiểu là ở thế hệ bọn con, hầu hết mọi người đều không đệm bằng 2 chữ này nữa. Do đó, mong cô chú đừng áp đặt suy nghĩ "phải tự hào với tên của cha mẹ" hay "tên cô chú cũng như vậy, giờ cô chú vẫn sống tốt" lên thế hệ chúng con.

- Con không phải ngại vì những tiếng cười đó, những bạn cười con họ không hiểu được hết cái tên của con đâu. Và họ cũng hiểu được cái tên không thể làm cho con người ta đẹp lên hay xấu đi, chỉ có việc mình làm và cái tâm mình mới có thể nói lên điều đó. Tự tin lên con.

- Cháu cứ học giỏi, ngoan ngoãn, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người thì chẳng phải tên đệm, mà kể cả tên có chữ "Thị" thì vẫn thơm nha.

- Quan trọng là con giỏi và là chính mình, không có gì phải ngại cả, con cứ cố gắng hết mình thì sau này không ai chê cười con được.

- Để các bạn không trêu chọc nữa thì có một cách đơn giản là hãy cố gắng học thật giỏi. Học giỏi để chứng minh cho các bạn ý thấy là cái tên không quyết định được thành công của mỗi người.

- Đúng là cũng có hơi ngài ngại thật. Nhưng bé thử nghĩ theo một cách khác xem, khi tất cả không có mà chỉ mình có thì mình lại là unique (độc đáo - PV).

Bởi không chỉ mỗi "Thị", sẽ có nhiều thứ vô tình khiến mình khác biệt so người khác. Do mỗi cá thể là riêng biệt mà, nên thay vì mỗi lần thế mình lại mất tự tin, hãy thay đổi suy nghĩ để trở nên khác biệt. Cuộc đời xoay vòng, biết đâu 10 - 20 năm nữa, tên có "Thị" lại quay về thành mốt đó.

- Thương con và muốn chia sẻ với con. Vì con gái cô cũng hơn con mấy tuổi thôi và cô cũng đặt tên kèm chữ "Thị". Nhưng được may mắn là ở lớp nào cũng không bị bạn cười chế nhạo như vậy nên bạn ấy rất tự tin ở mọi nơi cho dù bên cạnh bạn hầu như không có ai có chữ "Thị" trong tên.

Nên điều này chứng tỏ con gặp được những bạn cùng lớp rất vô duyên và không biết tôn trọng ai thì mới cười con như vậy. Vì thế con càng nên tự tin và phải vượt qua những tiếng cười đó để trở lên tốt hơn, để xứng đáng với chữ "Thị" mà cha mẹ mình đặt cho nhé. Chúc con luôn thành công trên mọi nẻo đường.

- Con gái tự tin và thoải mái lên con. Con gái cô có 1 em cấp 1; 1 em cấp 2 cũng ở Hà Nội. Lớp các em vẫn có bạn tên lót chữ “Thị” và các em đều thấy bình thường. Lớp cũng không ai cười các bạn đó vì chữ lót trong tên.

Lót chữ "Thị" giờ có vẻ ít hơn trước nhưng không có nghĩa là nó xấu hay phản cảm gì để mà bị kì thị đâu. Nếu có 1 số bạn xấu tính hay đùa chưa duyên thì con đừng để ý vào các bạn đó nữa, chắc chắn trong lớp còn nhiều bạn tốt, việc vui vẻ để mình quan tâm hơn.

Bản thân mình là quan trọng nhất con à. Nhiều khi các bạn không có ý xấu nhưng vì con không thích chữ đó, để ý và tự ti quá thôi. Suy nghĩ tích cực lên con nhé. Đừng bỏ phí thời cấp 3 tươi đẹp nhất vì việc này nha Còn tên không thích thì đổi còn được mà nhỉ, chứ một chữ thì khó gì!

Còn bạn, bạn thấy sao về câu chuyện này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày