Hai nữ sinh cùng tên, cùng trường, cùng trúng tuyển đại học top 1 cả nước, từng gặp nhau từ thời mẫu giáo

Thiên An, Theo Phụ nữ mới 03:33 30/07/2024
Chia sẻ

Câu chuyện về hai nữ sinh đang nhận về nhiều sự chú ý.

Mới đây, câu chuyện về hai nữ sinh cùng tên, cùng trường ở Trung Quốc bỗng chốc gây sốt cộng đồng mạng khi cả hai cùng trúng tuyển vào hai trường đại học danh giá nhất đất nước tỷ dân là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại). Điều thú vị hơn là cả hai từng học cùng trường mẫu giáo và có nhiều điểm chung trong học tập lẫn dự định tương lai.

Hai nữ sinh cùng tên, cùng trường, cùng trúng tuyển đại học top 1 cả nước, từng gặp nhau từ thời mẫu giáo- Ảnh 1.

Đại học Bắc Kinh (bên trái) và Đại học Thanh Hoa (bên phải) được công nhận là trường đại học Top 1 Trung Quốc

Cùng tên, cùng họ, cùng trường, cùng khóa

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học Cao khảo năm nay, Trương Khả Nhân - học sinh lớp 17 khóa 2021 trường Trung học Đức Dương (thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý khi đạt tổng điểm 642, trong đó môn Toán đạt điểm tuyệt đối. Ngày 26/7, cô bạn nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại học Bắc Kinh.

Trả lời phỏng vấn, nữ sinh này chia sẻ bản thân rất thích tìm hiểu các vấn đề xã hội nên việc được trúng tuyển vào ngành Xã hội học của Bắc Đại là niềm vinh hạnh lớn, phù hợp với sở thích của bản thân.

Điều thú vị là chứng kiến khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển của Khả Nhân còn có một nữ sinh khác cũng tên Trương Khả Nhân, là học sinh lớp 23 khóa 2021 trường Trung học Đức Dương. Cô bạn Khả Nhân lớp 23 này đã nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa vào ngày 23/7. Đây cũng là thông báo trúng tuyển Thanh Hoa đầu tiên của thành phố Đức Dương trong năm nay.

Theo giáo viên phụ trách truyền thông của trường Trung học Đức Dương, Khả Nhân lớp 23 trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật, Đại học Thanh Hoa với vị trí 71 toàn quốc.

Việc hai nữ sinh đến từ cùng một thành phố, cùng trường, cùng khóa và cùng tên lại trúng tuyển vào hai trường đại học danh tiếng nhất cả nước được xem là một "duyên phận" hiếm có. Trong suốt những năm tháng học sinh, cả hai thi thoảng vẫn nghe thấy tên của nhau nhưng chưa một lần chính thức quen biết.

Hai nữ sinh cùng tên, cùng trường, cùng trúng tuyển đại học top 1 cả nước, từng gặp nhau từ thời mẫu giáo- Ảnh 2.

Hai nữ sinh cùng tên Trương Khả Nhân, cùng học trường Trung học Đức Dương

Sáng 26/7, Khả Nhân lớp 23 được mời đến chứng kiến khoảnh khắc Khả Nhân lớp 17 nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh. Cũng trong ngày hôm đó, hai cô gái chính thức làm quen và kết bạn với nhau.

"Bố mẹ em nói chúng em trông khá giống nhau. Em cũng có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình vậy", Khả Nhân lớp 17 chia sẻ.

"Duyên phận này thật sự rất kỳ diệu. Em tin chắc chúng em sẽ trở thành những người bạn tốt", Khả Nhân lớp 23 cũng cho biết.

Gặp gỡ từ thời thơ ấu và có chung mục tiêu sau đại học

Dù đến ngày 26/7, hai Khả Nhân mới chính thức quen biết nhau nhưng trên thực tế, "duyên phận" giữa họ đã bắt đầu từ những ngày còn học mẫu giáo.

"Chúng em học cùng trường mẫu giáo. Hồi đó, cô giáo từng dẫn em đi gặp bạn ấy", Khả Nhân lớp 23 kể lại. Khi đó, cô giáo cũng nhận thấy sự trùng hợp thú vị này nên đã để hai cô bé Khả Nhân gặp mặt nhau. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ nên cả hai đều không thể nhớ rõ về đối phương.

Đến khi lên cấp 2, hai bạn lại học chung trường cho đến tận khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khả Nhân lớp 17 là học sinh giỏi, thường xuyên được tuyên dương trước trường. Khả Nhân lớp 23 chia sẻ: "Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy rất vui cho bạn ấy. Bản thân em cũng luôn nỗ lực để thi đậu vào trường đại học mình mong muốn. Em thấy cái tên 'Trương Khả Nhân' thật sự rất giỏi".

Hai nữ sinh cùng tên, cùng trường, cùng trúng tuyển đại học top 1 cả nước, từng gặp nhau từ thời mẫu giáo- Ảnh 3.

Trương Khả Nhân lớp 17 đã trúng tuyển Đại học Bắc Kinh

Hai nữ sinh cùng tên, cùng trường, cùng trúng tuyển đại học top 1 cả nước, từng gặp nhau từ thời mẫu giáo- Ảnh 4.

Trương Khả Nhân lớp 23 thì thành công "chinh phục" Đại học Thanh Hoa

Dù cùng tên là Khả Nhân nhưng ý nghĩa gửi gắm đằng sau cái tên của hai nữ sinh lại hoàn toàn khác nhau. Bố của Khả Nhân lớp 23 đặt tên con gái là "Khả Nhân" với mong muốn con sẽ là một người đáng yêu (khả ái). Trong khi đó, mẹ của Khả Nhân lớp 17 họ "Hà" (chữ 何 – gồm bộ nhân đứng 亻và bộ khả 可). Bà đã tách họ của mình ra thành "Khả Nhân" (可人) để đặt tên cho con gái.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, cả hai cô bạn Khả Nhân đều cho biết sẽ tập trung học tập thật tốt ở đại học và đặt mục tiêu thi lên cao học.

"Em dự định sau khi tốt nghiệp cao học sẽ trở về quê hương làm việc", Khả Nhân lớp 17 chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình.

Tương tự, Khả Nhân lớp 23 cũng mong muốn được tiếp tục học lên cao học tại Đại học Thanh Hoa. Bên cạnh đó, cô bạn cũng muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên phong phú hơn, quen biết thêm nhiều người bạn mới để bản thân ngày càng tiến bộ.

Cả hai cũng đã hẹn nhau sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau khi học tập và sinh sống tại Bắc Kinh để cùng tiến bộ.

Nguồn: 163

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày