Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ

Tiểu Lương, Theo Pháp luật và Bạn đọc 08:26 26/04/2021

Gần đây, cảnh sát ở Asahikawa, Hokkaido, Nhật Bản đã tìm được một thi thể nữ sinh bị chôn vùi trong tuyết gây chấn động dư luận.

Theo đó, một cô gái 14 tuổi chết cóng ở vùng ngoại ô trong thời tiết giá lạnh âm 17 độ. Điều đáng nói, khi cảnh sát tìm thấy thi thể, nạn nhân chỉ mặc đúng bộ quần áo mỏng tang, không phù hợp với vùng lạnh băng giá ở Hokkaido, cơ thể bị đóng băng cứng, nhưng không có vết thương rõ ràng nào được tìm thấy.

Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 1.

Sau khi tìm được cô gái này, cảnh sát Hokkaido không khó để xác định danh tính. Bởi lẽ trước đó vài tháng, cảnh sát đã từng cử một lực lượng lớn nhân viên và chó nghiệp vụ để tìm kiếm, nhưng không ngờ lại gặp người mất tích trong hiện trạng như thế này.

Cô gái 14 tuổi này tên là Hirose Saaya, đang học tại một trường cấp 2 ở Asahikawa, Hokkaido. Đang ở độ tuổi mùa hoa nở, nhưng lại chết dưới tuyết trắng như thế này khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Cuối cùng, cô gái đã xảy ra chuyện gì?

Những biểu hiện kỳ quặc của con gái

Theo điều tra của cảnh sát, khi Hirose Saaya còn nhỏ, bố mẹ cô bé đã ly hôn. Hirose Saaya và mẹ sống nương tựa vào nhau, cô bé là người trầm tính ít nói, dẫn đến một tính cách nội tâm không ai có thể nắm bắt được. Hirose Saaya ít khi giao tiếp với mẹ, để mẹ không phải lo lắng về vấn đề của mình, cô bé thường chọn cách im lặng, tự gánh vác mọi việc và học cách điều chỉnh cảm xúc.

Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 2.

Những hình ảnh lúc bé của Hirose Saaya

Nhưng suy cho cùng, Hirose Saaya cũng chỉ là học sinh cấp 2, chỉ mới 14 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được “hỉ, nộ, ái, ố". Từ việc không giao tiếp, chia sẻ với mẹ, Hirose Saaya ngày càng hướng nội hơn, có khi ngồi một mình trong góc cả ngày không nói lời nào, một chút rắc rối trong cuộc sống cũng sẽ khiến cô bé sợ hãi.

Mẹ Hirose Saaya sớm nhận ra tình hình của con gái, nghi ngờ cô bé bị bắt nạt nên cố gắng nói chuyện cùng con nhưng Hirose Saaya không chịu hé môi. Chính vì vậy, người mẹ đã quyết định đến trường gặp giáo viên để hỏi chuyện. Lần đầu là vào tháng 4/2019, lần thứ 2 là vào tháng 5/2019, và tiếp theo là vào tháng 6/2019. Người mẹ yêu cầu cô giáo để mắt đến Hirose Saaya xem con có bị bắt nạt không, nhưng lần nào cô giáo cũng bảo: “Chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cháu không hề bị bắt nạt".

Mặc dù người mẹ sớm phát hiện điều không ổn, nhưng giáo viên trong trường không chịu hợp tác, khiến tình trạng Hirose Saaya kéo thêm một thời gian dài và dần đi vào bóng tối lúc nào không hay. Cuối cùng, nguyên nhân Hirose Saaya qua đời là gì? Tại sao trước khi chết, tính tình cô bé lại thay đổi? Cho đến khi thi thể Hirose Saaya được tìm thấy trong băng tuyết, một số sự thật bị bỏ quên dần được hé lộ, nhưng đã quá muộn.

Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 3.

Hirose Saaya vốn trầm tính và ít nói

Sự thật man rợ đến từ những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi

Ngay từ năm 2019, có một số chàng trai bắt đầu xuất hiện bên cạnh Hirose Saaya. Chỉ cần họ nắm bắt được cơ hội, thì sẽ chế giễu và bắt nạt cô bé vốn sống nội tâm và ít nói. Ban đầu, chỉ có những bức ảnh xấu xí của cô bé bị các chàng trai chụp lại, vài học sinh khác bắt đầu truyền tay nhau và trêu chọc Hirose Saaya. Cô bé không dám chống cự, và bị đe dọa nếu dám gửi đơn tố cáo, cứ như thế Hirose Saaya bắt đầu sợ hãi, trở nên rụt rè, dễ hoảng loạn và chán học.

Ban đầu chỉ là những hành động như truyền tay nhau những bức ảnh xấu xí của Hirose Saaya, sau là bạo lực bằng lời nói, đến đuổi bắt, cản đường sau giờ học, việc bắt nạt Hirose Saaya dần trở thành thú vui của những học sinh bất hảo kia. Để rồi sau cùng, vụ việc trở thành quấy rối tình dục nghiêm trọng.

Vào đầu tháng 6/2019, một số nam sinh bắt đầu gửi những tin nhắn nặc danh cho Hirose Saaya, có những lời nói khiếm nhã gây tổn hại đến tinh thần của Hirose Saaya. Cô bé được yêu cầu chụp ảnh khỏa thân, ảnh thủ dâm, bên cạnh đó còn có những tin nhắn yêu cầu Hirose Saaya “Làm chuyện ấy một lần mà không cần bao cao su". Thật khó để tưởng tượng rằng những việc động trời như thế lại được thực hiện bởi một nhóm nam sinh cấp 2 trạc tuổi Hirose Saaya.

Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 4.

Công viên nơi nhóm nam sinh hành hạ Hirose Saaya

Hirose Saaya không dám chống cự lại, và mọi thứ lại tiếp tục xấu đi. Đến ngày 15/6/2019, một điều gì đó đã xảy ra khiến cô bé bị sốc và chấn thương nặng. Sau giờ học ngày hôm đó, Hirose Saaya bị 5 nam sinh bắt đi. Trong quá trình đó, nhóm nam sinh này đe dọa Hirose Saaya không được nói với người khác về việc này, nếu không thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Trong lòng Hirose Saaya lúc đó vô cùng hoảng sợ, cô bé đã bị nhóm nam sinh này đưa đến một công viên gần trường học. Tại đây bụi cây mọc dày đặc, hai bên đường hầu như không có người, nếu như không phát ra tiếng động thì cũng khó ai phát hiện ra.

Nam sinh cầm đầu băng nhóm này đã bắt Hirose Saaya cởi quần áo và thủ dâm trong công viên. Những nam sinh còn lại thì đứng xung quanh để xem. Bị bao vây bởi một băng nhóm như thế, lại không thể gọi điện hay cầu cứu ai, Hirose Saaya đau đớn làm theo lời bọn chúng. Sau khi nghe tiếng có người trong công viên, nhóm nam sinh này đã đưa Hirose Saaya vào nhà vệ sinh công cộng và bắt cô bé tiếp tục thủ dâm.

Nỗi đau không thể nói thành lời và cái kết bi thương

Vụ việc này đã khiến Hirose Saaya bị chấn thương nặng nề về thể chất lẫn tinh thần. Cô bé bị chẩn đoán mắc chứng PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Cô bé luôn đóng cửa ở trong phòng, khóc thầm và không muốn đi học nữa, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đôi lúc, cô bé nói thầm với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn chết".

Hirose Saaya là cô bé thích hội họa, nhưng phong cách vẽ của cô bé ngày càng trở nên kỳ quặc và đen tối. Từ những bức tranh đầy màu sắc, những bức họa mà Hirose Saaya vẽ giờ đây chỉ dùng bút đen và bút chì để vẽ, mang một cảm giác vô cùng u ám, điều này cũng thể hiện rõ ràng rằng thế giới nội tâm của cô gái nhỏ đã trở nên chật vật và đau đớn.

Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 5.
Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 6.

Những bức ảnh đen tối do Hirose Saaya vẽ

Mẹ Hirose Saaya sau khi nhận thấy tình hình của con gái mình, đã nhiều lần đến trường nhưng giáo viên không mảy may quan tâm. Có đôi lúc, giáo viên nhìn thấy Hirose Saaya lầm lì rồi hỏi có ai bắt nạt em không, cô bé trả lời: “Không ai bắt nạt em cả".

Vào một đêm mùa đông ở Hokkaido, Hirose Saaya nói với mẹ rằng cô bé ra ngoài mua hộp cơm rồi sẽ quay về. Nhưng không ai biết được, đây lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con, Hirose Saaya không bao giờ trở lại ngôi nhà thân thương của mình.

Sau khi thấy con gái mất tích, mẹ Hirose Saaya đã gọi cảnh sát và họ đã điều động một lực lượng lớn cảnh sát và chó nghiệp vụ cẩn thận tìm tung tích của Hirose Saaya. Gia đình cô bé cũng đăng tải thông báo tìm người mất tích và đưa ra khoản tiền thưởng là 1,5 triệu yên (hơn 319 triệu đồng) để tìm con gái nhưng không có tác dụng gì.

Nữ sinh 14 tuổi chết cóng dưới trời lạnh âm 17 độ C, hé lộ tội ác không thể dung thứ của bạn học và cái kết đầy phẫn nộ - Ảnh 7.

Gia đình phát thông báo tìm kiếm Hirose Saaya

Vào cuối tháng 3/2021, thi thể của Hirose Saaya đã tìm thấy bên bãi đất trống gần sông Ishikari. Cô bé mặc một bộ quần áo mỏng tang, bị chôn vùi dưới tuyết trắng. Không ai biết cô gái bé nhỏ này mang tâm trạng gì, phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khi vùi mình ở nơi hoang vắng dưới thời tiết âm 17 độ C. Tại nơi giá lạnh này, những năm tháng thanh xuân vốn nở rộ của Hirose Saaya đã bị chôn vùi, để lại thân hình mỏng manh, và trái tim yếu đuối bị bạn bè đồng trang lứa ức hiếp đến kiệt quệ.

Hirose Saaya đã chết, những kẻ bắt nạt, ức hiếp, quấy rối tình dục cô bé đều dưới 14 tuổi và không có chứng cứ đầy đủ nên không thể chịu trách nhiệm hình sự, họ chỉ nhận được cảnh cáo nghiêm khắc.

Phía nhà trường, nơi Hirose Saaya theo học cũng từ chối chịu trách nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, hiệu trưởng nhà trường phủ nhận các cáo buộc học sinh trong trường có hành vi bắt nạt, và tuyên bố “vì sự việc xảy ra ngoài sân trường nên không thể chịu trách nhiệm".