Nữ hoàng ma mị Bùi Lan Hương hóa thân thành nàng Mị Châu trong MV đẫm nước mắt

Koi Koi, Theo Helino 19:45 12/09/2019

MV "Mặt Trăng" của Bùi Lan Hương chứa đựng các khung hình đẹp và đậm chất điện ảnh, chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ thỏa mãn cả thính giác lẫn thị giác!

Tối 12/9, Bùi Lan Hương chính thức giới thiệu tới khán giả MV mới nhất của mình mang tên "Mặt Trăng". Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trên đường đua Vpop sau nửa năm kể từ khi nhận được giải thưởng "Gương mặt mới của năm" thuộc lễ trao giải Cống hiến 2018. Ngay từ khi tung teaser, ca khúc đã gây được không ít sự chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư đầy tính điện ảnh.

"Mặt Trăng" - Bùi Lan Hương

"Mặt trăng" là ca khúc mang màu sắc Dream Pop – thể loại gắn liền với Bùi Lan Hương kể từ khi ra mắt khán giả trong chương trình Sing My Song mùa thứ 2. Bên cạnh màu sắc ma mị, tự sự từ Dream Pop, "Mặt trăng" còn có tính thiên sử ca pha thêm các chất liệu mới để góp phần mô tả nhiều hơn hình ảnh trong MV. Cấu trúc bài hát được làm mới so với các ca khúc trước đó của Bùi Lan Hương với 2 điệp khúc, không hát lại hai lần như các ca khúc Pop khác.

Sở dĩ có điều này là bởi nữ ca sĩ muốn phá vỡ các khuôn khổ của một bài hát thông thường. Cô mong muốn thể hiện rõ hơn cảm xúc dằng xé của người con gái trong những gây phút cuối cùng trước khi hoá kiếp theo mặt trăng.

Tái xuất với MV đẹp nghẹt thở, Bùi Lan Hương hóa thân thành nàng Mị Châu trong thiên tình sử đẫm nước mắt - Ảnh 2.
Tái xuất với MV đẹp nghẹt thở, Bùi Lan Hương hóa thân thành nàng Mị Châu trong thiên tình sử đẫm nước mắt - Ảnh 3.

Phần hình ảnh trong MV được thực hiện bởi đạo diễn Đào Đức Thành. Giải đáp thắc mắc của nhiều khán giả từ teaser, MV chính thức được mở đầu bằng dòng chữ "Trái tim lầm chỗ để lên đầu", xác nhận nội dung được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Mỵ Châu – Trọng Thuỷ trong truyền thuyết dân tộc. Trong đó, hình ảnh của Trọng Thuỷ do nam diễn viên Công Dương đảm nhận, Dino Vũ vào vai An Dương Vương.

Cốt truyện bám sát vào lời bài hát, khai thác những dằn vặt nội tâm của Mỵ Châu do Bùi Lan Hương vào vai. Hình ảnh lông ngỗng, viên ngọc vốn gắn với Công chúa Mỵ Châu cũng được đạo diễn gửi gắm xuất hiện xuyên suốt, liên tục trong MV, từ trang phục cho tới cách trang điểm. Không gian huyền ảo được thực hiện toàn bộ ngoài trời, đặc biệt là dưới nước, âm nhạc ma mị, "Mặt trăng" của Bùi Lan Hương hứa hẹn sẽ là một sản phẩm âm nhạc gây được nhiều ấn tượng với công chúng sau khi ra mắt, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc của Bùi Lan Hương trên chặng đường âm nhạc.

Tái xuất với MV đẹp nghẹt thở, Bùi Lan Hương hóa thân thành nàng Mị Châu trong thiên tình sử đẫm nước mắt - Ảnh 4.
Tái xuất với MV đẹp nghẹt thở, Bùi Lan Hương hóa thân thành nàng Mị Châu trong thiên tình sử đẫm nước mắt - Ảnh 5.
Tái xuất với MV đẹp nghẹt thở, Bùi Lan Hương hóa thân thành nàng Mị Châu trong thiên tình sử đẫm nước mắt - Ảnh 6.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc lần này, Bùi Lan Hương tâm sự: "Tôi bắt tay vào viết ca khúc này chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày nhưng quá trình "thai nghén" phải mất tới 2-3 tháng, phải sửa lời liên tục tới trước cả đêm thu âm. Khi nghe ca khúc này lần đầu tiên, đạo diễn Thành Đào đã nói ngay rằng "Mặt trăng" khiến anh liên tưởng tới mối tình buồn của Mỵ Châu.

Quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vì tính chất bài hát khá ma mị, lại mang tầm vóc không gian rộng nên không thể tiết kiệm thực hiện trong studio. Tôi phải tập cưỡi ngựa, tập lặn trước đó để làm sao có thể đáp ứng không gian quay hình. Nói chung, mọi người trong ekip cũng phải cố gắng hết sức mình để có được những thước phim đẹp nhất gửi tới khán giả".