Bà Sái, 47 tuổi (tên đã được thay đổi), là một nữ doanh nhân thành đạt tại Hàng Châu, Trung Quốc. Sau nhiều năm sống độc thân kể từ khi ly hôn, bà tình cờ quen một người đàn ông tự xưng là "Tần Mỗ" qua mạng xã hội ngay trước dịp Tết Nguyên đán. Người này giới thiệu mình là quân nhân đang công tác tại một đơn vị quân đội, thường xuyên nhắn tin hỏi han, gửi quà và thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Qua thời gian, bà Sái dần tin tưởng và thậm chí nghĩ đến khả năng tiến tới hôn nhân với người đàn ông này. Cả hai đã lên kế hoạch gặp mặt vào tháng Ba và đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, vào ngày 10/2/2025, trong lúc trò chuyện với một người bạn là luật sư, bà Sái vô tình nhắc đến mối quan hệ của mình. Sau khi xem xét các tin nhắn, người bạn phát hiện dấu hiệu bất thường và lập tức báo cảnh sát. Ngày 11/2, cảnh sát đồn Đông Hồ tìm đến nhà bà Sái để cảnh báo về nguy cơ lừa đảo tình cảm qua mạng. Dù vậy, bà vẫn kiên quyết rằng mình không bị lừa và còn đưa ra ảnh chứng minh thư của "Tần Mỗ" để bảo vệ danh tính của anh ta.
Đến ngày 13/2, ngân hàng thông báo bà Sái vừa rút 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Khi được hỏi, bà giải thích số tiền này dùng để giúp người thân chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi xác minh với chị gái bà, cảnh sát phát hiện đây là lời nói dối. Trong buổi làm việc, cảnh sát đề nghị bà gọi video với "Tần Mỗ", nhưng người này không xuất hiện và từ chối trả lời mọi câu hỏi. Sau hơn hai giờ thuyết phục, bà Sái đồng ý gửi lại số tiền vào ngân hàng và hứa không thực hiện thêm giao dịch nào trước khi gặp trực tiếp "Tần Mỗ".
Sáng 14/2, ngân hàng tiếp tục báo động khi bà Sái đăng ký rút 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,2 tỷ đồng). Lần này, đội phòng chống lừa đảo của cảnh sát Trung Quốc lập tức vào cuộc. Nhờ hình ảnh bà Sái cung cấp, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông trong ảnh thực chất là ông Lưu, một cựu quân nhân hiện làm blogger du lịch. Ông Lưu xác nhận hình ảnh của mình bị đánh cắp và sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Đối diện với sự thật từ chính chủ nhân bức ảnh, bà Sái mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Bà tiết lộ rằng "Tần Mỗ" không chỉ bày tỏ tình cảm mà còn lôi kéo bà đầu tư vào một nền tảng tài chính mua bán vàng. Số tiền bà rút trong hai lần, tổng cộng hơn 12 tỷ đồng, đều nhằm phục vụ việc đầu tư này theo lời xúi giục của đối tượng.
May mắn thay, nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự can thiệp kịp thời của cảnh sát, bà Sái chưa chuyển khoản cho kẻ lừa đảo. Sau sự việc, bà quyết định cắt đứt liên lạc với "Tần Mỗ", xóa mọi thông tin liên quan và cam kết không đầu tư vào các nền tảng không rõ nguồn gốc.
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo rằng các vụ lừa đảo tình cảm qua mạng ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi. Kẻ lừa đảo thường mạo danh quân nhân, bác sĩ hoặc doanh nhân để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền hoặc đầu tư vào các nền tảng không minh bạch. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các mối quan hệ trực tuyến, đặc biệt là những người nhanh chóng bày tỏ tình cảm hoặc đưa ra lời hứa hôn nhân. Không nên chuyển tiền hay đầu tư dựa trên lời khuyên của người quen qua mạng mà chưa xác minh kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
Theo Toutiao