• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Một nữ ca bị réo tên trong ồn ào “nhận vơ” hát nhạc World Cup, kéo theo màn so kè với Lisa.

Jihyo (TWICE) bị tố nhận vơ chuyện hát nhạc World Cup

Không chỉ các trận đấu, âm nhạc cũng đang trở thành chủ đề nóng khi World Cup 2026 đang diễn ra. Bên cạnh những ca khúc chính thức được FIFA lần lượt công bố, Follow Me sản phẩm có sự góp mặt của Jihyo (TWICE) bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 1.

Jihyo (TWICE) bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội

Follow Me là màn kết hợp quốc tế giữa Jihyo (TWICE), French Montana, Ludmilla và Adriana C, dưới bàn tay của RedOne. Đây là nhà sản xuất từng đứng sau nhiều hit lớn của Lady Gaga, đồng thời từng góp mặt trong ê-kíp tạo nên Dreamers ca khúc gắn với World Cup 2022 do Jungkook (BTS) thể hiện.

Nguồn cơn bắt đầu từ cách Follow Me được truyền thông quốc tế giới thiệu sau khi phát hành. The Times of India gọi ca khúc này là “ FIFA World Cup anthem featuring TWICE’s JIHYO ” ở tiêu đề và mô tả đây là “ new global anthem ” trên hành trình đến World Cup 2026. Billboard Brasil cũng gọi Follow Me là ca khúc được phát hành cho World Cup 2026.

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 2.
Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 3.
Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 4.

Nhiều trang truyền thông và người hâm mộ TWICE gọi ca khúc Follow Me là World Cup song

Trong khi đó, Korea JoongAng Daily mô tả đây là một “ World Cup-themed song ” có Jihyo góp giọng cùng French Montana, Ludmilla và Adriana C. Chính những cách gọi này, khiến nhiều khán giả mặc nhiên xếp Follow Me vào nhóm sản phẩm âm nhạc chính thức của World Cup 2026. Thêm vào đó, một số người hâm mộ của TWICE cũng đăng tải các bài đăng với cụm từ "FIFA World Cup anthem"

Tuy nhiên, tranh cãi nhanh chóng bùng lên khi cư dân mạng phát hiện Follow Me không có tên trong Official FIFA World Cup 2026 Album. Trong danh sách này, Goals của Lisa, Anitta và Rema xuất hiện rõ ràng cùng nhiều ca khúc khác như Dai Dai của Shakira - Burna Boy, Champion của IShowSpeed hay Game Time .

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 5.

Follow Me không có tên trong Official FIFA World Cup 2026 Album

Riêng sản phẩm có Jihyo góp giọng lại vắng mặt, khiến tranh cãi nổ ra và cho rằng Jihyo đang nhận vơ sản phẩm âm nhạc của mình là bài hát chính thức của World Cup. Bên cạnh đó, một bộ phận netizen cho rằng việc dùng chữ anthem dễ khiến khán giả hiểu nhầm Follow Me là bài hát chính thức của World Cup 2026, trong khi ca khúc được FIFA công bố với danh xưng Official FIFA World Cup 2026 Anthem là DNA.

Từ đây, Jihyo bị kéo vào ồn ào “nhận vơ”, bị cho là cố đặt Follow Me ngang hàng với các sản phẩm chính thức của giải đấu. Đáng nói, tranh cãi phần lớn bị đẩy cao bởi màn đối đầu giữa hai fandom ONCE và BLINK, khi Follow Me liên tục bị đem so với Goals của Lisa - ca khúc có tên trong Official Album của FIFA.

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 6.

Jihyo bị cho rằng có tình nhận ca khúc Follow Me là ca khúc chính thức của World Cup 2026

Dù vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng Jihyo không phải cái tên đáng bị réo gọi trong ồn ào này. Phía JYP Entertainment và cá nhân nữ idol chưa từng quảng bá Follow Me là “ official FIFA song ” hay ca khúc chính thức của World Cup 2026. Trưởng nhóm TWICE chỉ tham gia với tư cách nghệ sĩ góp giọng trong một dự án quốc tế do RedOne sản xuất.

Nói cách khác, nếu có sự nhập nhằng trong danh xưng, nó đến từ cách truyền thông và ê-kíp quốc tế giới thiệu sản phẩm nhiều hơn là từ Jihyo. Follow Me không official như Goals, nhưng cũng không phải sản phẩm hoàn toàn do fan tự gắn mác. Trong lịch sử World Cup, các ca khúc cổ động hoặc sản phẩm bên lề từng phủ sóng mạnh không phải chuyện hiếm. Wavin’ Flag của K’naan tại World Cup 2010 là ví dụ quen thuộc. Dù không phải ca khúc chính thức như Waka Waka, bài hát vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến như một trong những bản nhạc World Cup kinh điển. Tương tự, ở World Cup 2014, La La La của Shakira cũng từng gây hiệu ứng lớn dù We Are One (Ole Ola) mới là official song của giải đấu. Chính những tiền lệ này cho thấy nhạc World Cup không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh một ca khúc “chính thức” duy nhất.

Được khen phần nghe, Follow Me vẫn lép vế với Goals

Bỏ qua ồn ào về danh xưng, Follow Me vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực về mặt âm nhạc. Ca khúc mang màu Latin-pop kết hợp EDM, nhịp trống dồn dập, phần điệp khúc được xây theo kiểu chant dễ tạo hiệu ứng đồng thanh. Không khí lễ hội, tiết tấu sôi động và tinh thần cổ vũ khiến nhiều người nhận xét bài hát có màu sắc sân vận động khá rõ.

Follow Me - French Montana, JIHYO (TWICE), LUDMILLA, RedOne, Adriana C

Trong đội hình nghệ sĩ quốc tế, Jihyo lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trên mạng xã hội, trưởng nhóm TWICE được khen nhờ chất giọng khỏe, sáng và giàu năng lượng. Không ít bình luận cho rằng phần vocal của Jihyo là điểm nhấn kéo cao trào cho Follow Me , giúp ca khúc không bị trôi giữa bản phối nhiều màu sắc US-UK và Latin.

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 7.
Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 8.
Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 9.

MV Follow Me bị nhiều khán giả chê lạm dụng AI

Tuy nhiên, điểm trừ lớn của Follow Me lại nằm ở phần hình ảnh. MV bị nhiều khán giả chê lạm dụng AI, một số khung hình thiếu tự nhiên và chưa tương xứng với quy mô một dự án quốc tế có Jihyo, French Montana, Ludmilla, Adriana C cùng RedOne góp mặt. Vì vậy, dù phần nhạc nhận được không ít lời khen, tổng thể sản phẩm vẫn chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 10.

Goals của Lisa vẫn là ca khúc có độ phủ sóng mạnh mẽ hơn

Khi đặt cạnh Goals của Lisa, sự khác biệt càng rõ hơn. Dù vướng không ít ý kiến chê nhạt, thiếu cao trào và chưa thật sự “ra chất” nhạc World Cup, ca khúc vẫn sở hữu độ phủ vượt trội so với Follow Me . MV chính thức của Goals của Lisa, Anitta và Rema vượt 12 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành, đạt khoảng 23 triệu lượt xem sau 1 tháng, trong khi sân khấu lễ khai mạc cũng thu về khoảng 16 triệu lượt xem sau 13 ngày. Ở chiều ngược lại, Follow Me mới đạt khoảng 1.1lượt xem sau 4 ngày ra mắt trên YouTube.

Nữ ca sĩ bị tố “nhận vơ” hát nhạc World Cup, hay hơn Lisa nhưng vẫn chịu cảnh ghẻ lạnh - Ảnh 11.

Sự việc của Jihyo kéo theo nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Chính sự lệch pha này khiến cuộc so sánh giữa Jihyo và Lisa càng dễ gây tranh cãi. Một bên có lợi thế trực tiếp từ FIFA nhưng bị chê về chất nhạc, một bên không “official” nhưng lại nhận phản hồi tích cực ở phần vocal. Kết quả là Follow Me không chỉ gây bàn tán vì danh xưng World Cup anthem, mà còn trở thành điểm nóng mới trong cuộc đối đầu giữa hai fandom ONCE và BLINK khi cả TWICE và BLACKPINK từ lâu đã là đối thủ so kè trực tiếp với nhau trong nhiều năm qua.

Ảnh: X/IG /cap màn hình


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày