Mỗi ngày, "thảm hoạ" nấu nướng vẫn tiếp tục sinh ra trong khắp các căn bếp ở khắp nơi trên thế giới. Một khi đã nấu ăn, ngay cả những người giỏi nhất cũng có thể gặp tai nạn nghề nghiệp. Ấy thế mà vẫn có những trường hợp nấu nướng "tệ hại" đến mức người thân và bạn bè của họ yêu cầu họ phải ra khỏi bếp ngay lập tức. Bởi vì rất có thể, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết bao nhiêu "thảm hoạ" nữa sẽ được tạo ra.
Sự nỗ lực của một anh chồng khi muốn làm trứng rán cho vợ, tuy nhiên từ tưởng tượng của anh đến thực tế lại cách nhau cả một quãng đường dài...
Món bánh quế đặc biệt được nướng ở nhiệt độ 400 trong vòng 6 tiếng.
Tiếp tục, vẫn là bánh quế với những tinh hoa từ lửa tạo nên.
Ai đó với nguyên tắc: nấu ăn là cứ cho thức ăn vào nước và đun chín là được.
Một sự nỗ lực rất đáng được khen ngợi, tất nhiên là chỉ khen ngợi sự nỗ lực thôi nhé!
Nàng Elsa nhìn thấy cảnh này chắc cũng cảm động mà rớt nước mắt.
Món cà tím nướng ăn kèm chuôi dao...
Món... gì đó... Không hình dung ra được!
Cái này là lỗi của bánh, hoặc cái lò, không phải của tôi.
Bánh mì nướng phô mai với lớp phô mai nướng phồng thật đặc sắc mà không phải ai cũng có thể làm được.
Đây là món bánh xốp bông kiểu Nhật. Rất xốp và bông đấy chứ?
Nguồn: Brightside.