Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao mình cũng xinh xắn dễ
nhìn, được nhiều người khen là dễ thương nhưng người khác muốn thương lại không dễ?
Cái trò đổ tội cho duyên số nói thật là đã xưa như Diễm rồi nhé! Chắc chắn là
phải tồn tại lý do nào đó, và dưới đây là các lý do mà bạn nên "check" lại ngay
và luôn:
1. Trái tim quá mong manh, chỉ chạm nhẹ một giây thôi là vỡ
thành… trăm mảnh
Con trai luôn thích che chở và bảo vệ cho con gái bởi vì
trong mắt các chàng thì các nàng vô cùng mong manh. Nhưng suy cho cùng, cái gì
cũng có mức độ. Nếu bạn yếu đuối vừa phải, nhẹ nhàng nhõng nhẽo vừa phải, thì
chàng còn cảm thấy bạn dễ thương và xiêu lòng.
Nhưng nếu bạn quá đà, thì trong mắt chàng bạn chính là "bánh
bèo vô dụng", chẳng những không có tích sự gì mà còn không thể yêu thương nổi.
Nếu gặp một cô gái mong manh đến độ "nhẽo" luôn thì không cao chạy xa bay mới
là lạ đấy!
2. Ảo tưởng sức mạnh bản thân, ảo tưởng vị trí của mình
trong lòng người khác
Rất nhiều cô gái nhầm lẫn rằng khi yêu thì người yêu là trên
hết, là số một nhé! Nhưng đối với con trai không hề có khái niệm như thế trong tình
yêu đâu. Bởi vì họ còn có gia đình, bạn bè và công việc.
Và điều họ mong muốn chính là có thể tìm được một cô gái biết
cảm thông và chia sẻ nhọc nhằn với họ, chứ không phải là một cô gái lúc nào
cũng muốn "trèo lên đầu lên cổ" người khác để mà đòi hỏi điều này điều kia.
3. Là truyền nhân đời thứ "en nờ" của Tào Tháo, ngoài ra còn
pha chút máu kiếm hiệp Kim Dung
Không một chàng trai nào có thể chịu đựng được sự đa nghi
Tào Tháo của con gái cả. Đương nhiên khi yêu sẽ có ghen tuông và hờn giận,
nhưng hãy biết đâu là điểm dừng. Trí tưởng tượng của con gái có thể to như quả
địa cầu, trong khi trí tưởng tượng của hội con trai thì thú thật chỉ nhỏ xíu
như hạt nho mà thôi.
Cho nên chàng sẽ không thích suốt ngày phải đi giải thích với
bạn về việc hôm nay chàng đi đâu, làm gì, tại sao lại rep inbox muộn… Hãy cho
nhau khoảng thời gian và không gian riêng nhé! Thay vì giữ chặt để mất, thì hãy
nắm nhẹ để được bền lâu.
4. Cô gái quá mạnh mẽ, giống như là luôn cố gắng để có thể
trở thành supergirl bảo vệ Trái đất.
Có ai bắt bạn phải gồng mình lên mãi đâu, hả cô gái? Bạn làm
cái gì cũng quen làm một mình, đến nỗi có người ngỏ ý muốn bước vào cuộc đời bạn,
bạn cũng lảng tránh và gạt người ta ra.
Bất cứ ai cũng không thể mãi sống một mình để tồn tại trên
thế gian này. Cho nên, bạn cũng không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Tự lập là tốt,
tự lo cho bản thân mình, không dựa dẫm vào ai là tốt. Nhưng nếu muốn có gấu cho
mùa đông không lạnh thì hãy thử "nhu mì" một chút đi. Vì con trai cực thích người
con gái biết cương nhu đúng lúc!
5. Người không có chính kiến, gọi dạ bảo vâng, chỉ biết gật
đầu như một cái máy
Trong từ điển của các chàng trai, những câu trả lời như thế
này của con gái thì thường sẽ được xếp vào dạng "đau đầu", "hại não" và "không
có ý kiến" xây dựng nhất này: "tùy anh", "em thì sao cũng được",…
Hãy nói lên chính kiến của mình thay vì cứ đùn đẩy cho chàng
ra ý kiến. Hãy nói rõ quan điểm và điều gì khiến bạn thích, điều gì khiến bạn
không thích… để người ta còn biết được mà tiếp cận và lấy lòng bạn. Đừng mãi "sao
cũng được" vì thật ra câu trả lời ấy thường chỉ mang về bế tắc mà thôi. Còn nếu
như bạn muốn tiếp tục làm bạn với cô đơn, ừ thì tùy bạn, sao cũng được đấy!