"Những cú trượt không bao giờ làm Vinh nhụt chí"

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 07/08/2016

Đó là tâm sự của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khi đến nhà Hoàng Xuân Vinh chia vui với vợ và con của xạ thủ vừa làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Trưa nay (7/8) ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục Thể thao đã đến thăm hỏi và tặng hoa cho vợ và con xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trước sự chứng kiến của rất nhiều cơ quan thông tấn, báo chí. Có mặt tại nhà riêng của vợ chồng Đại tá - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ông Thắng vẫn chưa hết xúc động bồi hồi. 

Những cú trượt không bao giờ làm Vinh nhụt chí - Ảnh 1.

Ông Vương Bích Thắng (áo trắng) xúc động khi tâm sự cùng vợ của kỷ lục gia Hoàng Xuân Vinh.

Trong đôi mắt của vị lãnh đạo này không giấu nổi niềm vui sướng. Cảm xúc đã chuyển thành những giọt nước mắt chỉ trực trào ngược ra ngoài. Trao đổi với chúng tôi, ông Thắng nói: "Tôi quá vui. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam nhận được niềm vinh dự lớn đến thế. Trước khi đi thi, chúng tôi cũng đã dự trù một vài môn thi đấu có thể giành kết quả cao, trong đó có bắn súng. Thế nhưng huy chương vàng thì tuyệt vời quá, nó là điều chúng tôi chưa dám mơ tới".

Ông Thắng nói suốt từ sáng nay ông vui đến nỗi không thể đứng yên một chỗ. Vốn định đến thăm mẹ con chị Giang - vợ anh Vinh ngay từ sáng nhưng chị bận việc nên phải hẹn vào buổi trưa. Gặp gia đình anh Vinh trong chớp nhoáng nhưng điều ấy khiến cả chị Giang và ông Thắng đều rất xúc động. 

Những cú trượt không bao giờ làm Vinh nhụt chí - Ảnh 2.

Rất đông phóng viên, báo chí có mặt tại gia đình của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Chị Giang tâm sự rằng rất vui, tự hào khi nhận được sự quan tâm thân mật này từ phía các bác lãnh đạo. Nói về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ông Thắng cho rằng đó là một người có tài, rất nghị lực và điềm tĩnh. "Vinh là một người rất tâm huyết với bộ môn bắn súng. Trong thi đấu và tập luyện, cậu ấy đều cố gắng hết sức. Rất nhiều lần, Vinh chỉ thiếu chút nữa thôi là đạt HCV thế nhưng những cú "trượt" ấy không bao giờ làm cậu nhụt chí". 

Ông Thắng cho biết trong những năm qua, Đại tá Hoàng Xuân Vinh được xem là vận động viên trọng điểm của thể thao nước nhà. Cục thể thao đã dành rất nhiều ưu đãi và tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực của anh. "Ngoài hưởng lương trong quân đội, Vinh còn được hưởng các đãi ngộ khác đối với vận động viên trọng điểm. Nói chung mọi thứ cũng chỉ có giới hạn nhưng những gì tốt nhất, chúng tôi đều đã dành cho Vinh". 

Những cú trượt không bao giờ làm Vinh nhụt chí - Ảnh 3.

Sẽ phải rất lâu nữa, TTVN mới có thể tìm được một Hoàng Xuân Vinh thứ 2.

Vị cục trưởng cũng tiết lộ, với chiến thắng vinh dự lần này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không chỉ nhận được phần thưởng theo quy định của nhà nước mà còn có rất nhiều doanh nghiệp đăng kí tặng thưởng riêng. "Phần quà lớn nhất mà tôi vừa nhận được tin báo là một doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tặng cho Vinh số tiền lên tới 50.000 USD. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký với tôi để tặng quà cho cậu ấy", ông Thắng tiết lộ. 

Theo ông Thắng, chiến thắng lần này của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có rất nhiều ý nghĩa và được xem là cột mốc mới đối với bộ môn bắn súng của Việt Nam. "Tôi hy vọng đây sẽ là động lực để thúc đẩy thể thao Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa, nhất là bộ môn bắn súng".

Hoàng Xuân Vinh sinh ngày 6/10/1974 tại Sơn Tây, Hà Nội, có bố là người Quảng Trị ra Bắc tập kết và anh theo nghiệp bắn súng khá muộn.

Năm 1994, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, Hoàng Xuân Vinh về làm việc tại Lữ đoàn 239 Công binh tại Thường Tín, Hà Tây. Năm 2011, anh được phong hàm thượng tá ở tuổi 37 nhờ một loạt thành tích vang dội trên mọi đấu trường.

Đến ngày 23/9/2014, Hoàng Xuân Vinh được thăng hàm đại tá nhờ những đóng góp xuất sắc cho thể thao Việt Nam và quyết định này được trao ngay tại nơi ở của Đoàn thể thao Việt Nam tại làng vận động viên Asiad Incheon 2014.