Nhận nuôi bé trai 6 tháng tuổi, cặp đôi không ngờ rước phải "ác quỷ" và trả giá bằng 5 mạng người khi đứa trẻ trở thành chàng trai đạo mạo

Imacho, Theo Helino 09:10 10/01/2020

Jeremy Bamber được 1 cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi và yêu thương như con ruột nhưng hắn lại lấy oán báo ân, ra tay tàn sát cả gia đình người đó.

Ngoài mặt, Jeremy Bamber là một chàng trai trẻ điển trai, quyến rũ và độc lập. Thế nhưng, đó chỉ là chiếc mặt nạ mà tên này cố ý mang lên để che giấu đi con ác quỷ độc ác bên trong. Năm 24 tuổi, Jeremy đã ra tay giết chết bố mẹ nuôi, 1 cô con gái cũng được gia đình này nhận nuôi và 2 đứa con của cô tại nhà riêng của họ nằm ở 1 trang trại thuộc hạt Essex, Anh. Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã dựng nên 1 màn kịch dối trá hòng đổ hết tội lỗi cho em gái Sheila, người mắc vấn đề thần kinh.

Nhận nuôi bé trai 6 tháng tuổi, cặp đôi không ngờ rước phải ác quỷ và trả giá bằng 5 mạng người khi đứa trẻ trở thành chàng trai đạo mạo - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng giàu có nhận con nuôi nhưng không ngờ rước ác quỷ về nhà.

Nhận nuôi bé trai 6 tháng tuổi, cặp đôi không ngờ rước phải ác quỷ và trả giá bằng 5 mạng người khi đứa trẻ trở thành chàng trai đạo mạo - Ảnh 2.

Chân dung kẻ thủ ác Jeremy Bamber.

Jeremy được đôi vợ chồng giàu có sở hữu trang trại nhận nuôi từ khi còn là 1 đứa trẻ 6 tháng tuổi khi người mẹ ruột của hắn từ bỏ quyền nuôi con. Trước đó 4 năm, cặp đôi đã nhận nuôi 1 bé gái tên là Sheila. Ông bà Nevill đã dành hết tình yêu thương cho các con, không kể là ruột thịt hay không. Đối với Jeremy, vợ chồng ông Nevill hỗ trợ hết mình về mọi mặt, cho cậu học ở trường tư rồi đi đến tiểu bang khác để học lên cao. Trái với tình yêu thương và kỳ vọng của bố mẹ nuôi, Jeremy lớn lên trong tình trạng bỏ học và thậm chí còn làm giả vụ trộm kim cương trong chuyến du lịch đến New Zealand.

Ngày 7/8/1985, bố nuôi của Jeremy, ông Nevill, được tìm thấy trong tình trạng đã chết ở nhà bếp sau khi nhận về 8 phát súng vào đầu và mặt. Trước đó, ông bị hung thủ dùng vật nặng đánh khiến cho mũi và răng đều bị gãy. Trong khi đó, bà June, vợ ông Nevill và cũng là mẹ nuôi của Jeremy thì nằm chết trong phòng ngủ, giữa vũng máu của chính mình.

Cặp song sinh, cháu trai của đôi vợ chồng, cũng không tránh khỏi kết cục như ông bà ngoại. Chúng bị giết khi đang nằm ngủ trên giường bằng những phát súng lạnh lùng. Nạn nhân cuối cùng là mẹ của 2 bé trai, cô Sheila, chết trên sàn phòng ngủ chính, gần với mẹ mình.

Nhận nuôi bé trai 6 tháng tuổi, cặp đôi không ngờ rước phải ác quỷ và trả giá bằng 5 mạng người khi đứa trẻ trở thành chàng trai đạo mạo - Ảnh 3.

Sheila cùng cặp con trai song sinh của mình.

Ban đầu, cảnh sát điều tra theo hướng Sheila là kẻ thủ ác, ra tay giết hại các thành viên trong gia đình. Đây là điều mà Jeremy muốn vì hắn đã cố ý đưa ra lời khai không đúng sự thật hòng đổ hết mọi tội lỗi cho em gái, rằng cô này có vấn đề thần kinh nên việc giết chết cả nhà là điều khả dĩ. Bệnh tình của Sheila được xác định bởi kết quả kiểm tra ở bệnh viện, xác định đứa trẻ này mắc chứng tâm thần phân liệt nên khiến cảnh sát càng thêm có cơ sở tin rằng Sheila chính là hung thủ.

Thời điểm đó, Jeremy sống ở 1 căn nhà gần trang trại của bố mẹ nuôi. Hắn nói vào cái đêm định mệnh cả gia đình bị giết, hắn đã nhận được cuộc điện thoại của bố, nói rằng Sheila đang trở nên điên cuồng với khẩu súng trên tay nhưng chưa nói hết câu thì đường dây đã bị ngắt kết nối.

Vì sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, Jeremy đã đích thân gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu họ có mặt để tìm hiểu vụ việc trước khi lái xe về nhà. Tại tang lễ của gia đình, Jeremy tỏ ra đau buồn và suy sụp đến nỗi phải dựa vào bạn gái bên cạnh để gắng gượng đứng dậy. Tuy nhiên, 1 số họ hàng và bạn bè lại khẳng định họ nhìn thấy Jeremy mỉm cười và đùa giỡn nói rằng giờ đây, hắn đã là chủ của gia đình.

1 tháng sau vụ thảm sát, bạn gái của Jeremy là Julie Mugford, đột ngột thay đổi lời khai với cảnh sát. Cô nói rằng từng nghe thấy người yêu đề cập đến kế hoạch giết cả nhà mình. Theo Julie, Jeremy từng nói "muốn thoát khỏi tất cả bọn họ" và sẽ biến em gái mình làm vật thí mạng.

Vào đêm định mệnh, Jeremy đã gọi điện cho Julie và thông báo rằng hắn sắp sửa ra tay. Sau khi gây án, kẻ thủ ác còn vui vẻ gọi lại cho bạn gái để khoe rằng: "Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, anh không ngủ được chút nào suốt cả tối... tạm biệt em, anh yêu em nhiều lắm".

Ngay sau khi Julie thay đổi lời khai, cảnh sát lập tức bắt giữ Jeremy và báo cuộc y với 5 tội giết người. Tại phiên tòa xét xử vào đầu tháng 10/1986, công tố viên khẳng định ông Nevill chưa từng gọi điện cho con trai nuôi. Đứng trước vành móng ngựa, Jeremy vẫn nhất mực khẳng định bản thân vô tội. Luật sư biên hộ của Jeremy khăng khăng kẻ thủ ác chính là Sheila chứ không phải thân chủ của họ.

Nhận nuôi bé trai 6 tháng tuổi, cặp đôi không ngờ rước phải ác quỷ và trả giá bằng 5 mạng người khi đứa trẻ trở thành chàng trai đạo mạo - Ảnh 4.

Theo lời trợ lý của ông Nevill, Barbara Wilson, trước khi bị con trai nuôi giết chết, ông Nevill từng có linh cảm không tốt lành về chuyện sắp xảy ra bởi câu nói: "Tôi nhất định không được quay lưng với đứa con đó".

Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào năm 2002, Jeremy cuối cùng cũng bị tòa tuyên án có tội trong vụ thảm sát gia đình Bamber và lãnh án tù chung thân cho hành vi giết người không gớm tay của mình.

(Nguồn: Mirror)