Một sự cố hy hữu nhưng đầy tranh cãi từng xảy ra tại một ngân hàng ở huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khi một người đàn ông rút tiền nhưng vô tình được "tặng thêm" 10.000 tệ (hơn 36 triệu đồng) mà nhất quyết không chịu trả lại. Câu chuyện tưởng như đùa nhưng đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý khá căng thẳng giữa khách hàng và ngân hàng.
Cụ thể, người đàn ông đến ngân hàng với mục đích rút 40.000 nhân dân tệ (gần 145 triệu đồng). Tuy nhiên, do sơ suất trong thao tác, nhân viên ngân hàng đã giao cho anh ta tới 50.000 tệ (hơn 181 triệu đồng), tức là thừa hẳn một "bó tiền" (mỗi bó trị giá 10.000 tệ). Sau khi cầm tiền, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi ngân hàng mà không hề hay biết (hoặc có thể là biết nhưng… không nói gì).
Sự việc chỉ được phát hiện khi ngân hàng đối chiếu số tiền cuối ngày và phát hiện thiếu 10.000 tệ. Kiểm tra lại camera an ninh, nhân viên giật mình khi thấy chính tay mình đã lấy 5 bó tiền từ két, đặt trước mặt khách, còn người đàn ông thì bình thản cho cả 5 bó vào túi. Điều đáng nói là người này chỉ yêu cầu rút 40.000 tệ.
Nhân viên ngân hàng phát hiện sự thật khi xem lại camera.
Ngân hàng sau đó đã liên tục liên lạc để yêu cầu vị khách hoàn trả số tiền nhận nhầm. Thế nhưng, đáp lại họ là thái độ phủ nhận dứt khoát: "Tôi không nhận thêm tiền". Người này còn khẳng định "không biết gì hết" và cho rằng nếu có sự nhầm lẫn thì "ngân hàng phải tự chịu, vì tôi đã rời khỏi quầy rồi".
Không còn cách nào khác, ngân hàng đành khởi kiện vụ việc này ra Tòa án nhân dân huyện Kiến Ninh với lý do "làm giàu bất chính".
Trong quá trình xét xử, người đàn ông một mực không thừa nhận mình đã nhận thêm tiền. Tuy nhiên, ông lại thú nhận một chi tiết quan trọng: mỗi bó tiền ngân hàng đưa có mệnh giá 10.000 tệ - trùng khớp với lượng tiền được phát hiện trong đoạn video giám sát.
Tại tòa, ngân hàng đưa ra bằng chứng ảnh chụp màn hình rõ ràng cho thấy nhân viên đã lấy 5 bó tiền từ két, đưa cho khách, và khách lần lượt cho cả 5 bó vào túi. Điều này chứng minh anh ta thực tế đã nhận 50.000 tệ, nhiều hơn 10.000 tệ so với số tiền được yêu cầu.
Người đàn ông thản nhiên cho tiền vào túi.
Thế nhưng người đàn ông vẫn một mực từ chối hoàn trả, còn cố chấp đưa ra một lập luận rất đơn giản nhưng gây nhiều tranh cãi: "Tôi đã rời khỏi quầy, ngân hàng phải chịu trách nhiệm chứ không phải tôi". Anh ta thậm chí còn viện dẫn dòng chữ in sẵn trên quầy: "Chúng tôi không chịu trách nhiệm sau khi rời khỏi quầy" như một cái cớ để chối bỏ việc hoàn trả.
Lý do của người đàn ông gây nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, Tòa án Kiến Ninh khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho việc giữ lại số tiền thừa nói trên. Theo phán quyết của tòa, hành vi này cấu thành việc "làm giàu bất chính" - một bên hưởng lợi, trong khi ngân hàng là bên chịu thiệt hại. Do đó, người đàn ông buộc phải trả lại số tiền 10.000 tệ cho ngân hàng như một cách khắc phục hậu quả.
Theo Sina Weibo