Nhận được điểm thi đại học, nam sinh khoá trái cửa phòng: Mẹ gọi thợ mở ra thì oà khóc

Trần Hà , Theo Thanh Niên Việt 07:58 06/07/2025
Chia sẻ

Nam sinh này được điểm rất cao, có khả năng đậu Thanh Hoa nhưng khóa trải cửa phòng vì lý do gì?

Câu chuyện được đăng tải trên 163 đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.

Biết điểm thi, cậu con trai khóa trái cửa phòng suốt 10 tiếng

11h đêm, Tô Uyển Thanh (40 tuổi, ở Bắc Kinh, Trung Quốc) vẫn đang nằm vắt tay lên trán, chưa thể đi ngủ vì ngày mai là ngày công bố điểm thi đại học của cậu con trai duy nhất. 2h sáng, bà mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy phòng con trai vẫn sáng đèn . "Viên Hằng, sao giờ này còn chưa đi ngủ?", Uyển Thanh đẩy cửa nói vọng vào. Cậu con trai liền đáp nhưng giọng có chút mệt mỏi: "Con sắp đi ngủ rồi, mẹ cũng nên đi ngủ sớm đi".

Nhận được điểm thi đại học, nam sinh khoá trái cửa phòng: Mẹ gọi thợ mở ra thì oà khóc- Ảnh 1.

Căn nhà chỉ còn có hai mẹ con kể từ sau khi người bố rời đi. Ảnh minh họa.

Uyển Thanh về phòng, đi lướt qua chiếc gương cạnh tủ thay đồ, nhìn mình trong gương, 40 tuổi nhưng mặt sao mà có quá nhiều nếp nhăn quá, tóc bạc cũng nhiều. Cô nhớ lại ngày ly hôn của 5 năm trước, một gia đình tưởng hạnh phúc bất ngờ sụp đổ, cô khóc lóc van xin nhưng chẳng thành.

"Sống với cô tôi khó thở thật sự, cô luôn đặt gia đình này trong khuôn mẫu. Cô nhìn con trai đi, có lúc nào thằng bé được làm theo ý mình muốn chưa. Tôi mang tiếng là chồng trong nhà nhưng chưa từng được quyết định điều gì. Cả nhà chưa từng đi du lịch, về nhà nội cô cũng vặn vẹo đủ đường. Cô cứ theo đuổi giấc mơ hoàn hảo của mình đi, tôi đi" , Uyển Thanh nhớ lại những lời chồng chì chiết mình.

Nhưng Uyển Thanh vẫn thấy mình không sai, cô nghĩ rằng mình làm tất thảy mọi thứ vì con, vì gia đình. Còn Viên Hằng thì buồn thấy rõ khi bố rời đi, tuy vẫn là con ngoan trò giỏi nhưng cậu bé trở nên trầm lặng hơn. Song, nhìn thấy mẹ vất vả làm việc, vừa chăm sóc gia đình một mình cậu bé càng phấn đấu hơn. Đều đặn mỗi ngày bà đều dậy lúc 5h sáng chuẩn bị bữa ăn cho con, toàn các món dinh dưỡng, đăng ký đều đặn các lớp học thêm...

Nhận được điểm thi đại học, nam sinh khoá trái cửa phòng: Mẹ gọi thợ mở ra thì oà khóc- Ảnh 2.

Viên Hằng chăm học có tiếng. Ảnh minh họa.

Cậu bé đúng là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Điểm thi thử Đại học của Viên Hằng chưa bao giờ dưới 650 - nguyện vọng vào Thanh Hoa. Suốt các năm đi học thành tích của cậu bạn này chưa bao giờ lọt ra ngoài top 3, luôn duy trì thành tích xuất sắc. "Đây không phải là thiên tài của khu phố nhỏ chúng ta sao, sinh viên tương lai của Đại học Thanh Hoa", luôn là những câu nói gần như cửa miệng của những bà hàng xóm cùng khu.

...

9h sáng, hệ thống tra cứu kết quả điểm thi đã mở, theo đúng yêu cầu của con trai, Uyển Thanh chờ ở ngoài. Cô ngồi ở phòng khách, hai tay nắm chặt tách trà nóng, mắt như dính chặt vào cửa phòng của Viên Hằng không rời. 10 rồi 20-30 phút trôi qua vẫn không thấy con trai thông báo gì. Vội quá nên cô mới tới gõ cửa, thì nghe thấy trong phòng chỉ toàn tiếng gõ bàn phím, thậm chí cả tiếng thút thít như đang khóc.

"Con trai, có chuyện gì vậy, mẹ lo quá", cô hỏi. Lúc này, Viên Hằng nói vọng ra rằng hệ thống đang gặp chút trục trặc...

Rồi 1 tiếng trôi qua, Uyển Thanh đã nhận được tin nhắn cô trao đổi tình hình điểm thi trong nhóm chat mà con trai của mình vẫn im lặng. "Có chuyện gì xảy ra, con được bao nhiêu điểm, nói đi. Cho dù làm không tốt chúng ta vẫn có cách mà, con có thể học lại một năm, hoặc là...", cô chưa kịp dứt lời thì Viên Hằng đã hét lên "không phải, mẹ cho con im lặng chút đi".

Uyển Thanh gõ cửa mãi không được, lúc này cô đang dần tuyệt vọng ngồi thẫn thờ ở phòng khách vì nghĩ rằng con trai mình đạt điểm kém. Cô dần lo lắng đến chuyện cho con trai học lại ở đâu, chi phí cũng sẽ là một khoản không nhỏ, trăm vàn mối lo đổ lên đầu người mẹ. Còn Viên Hằng vẫn im bặt, khóa trái cửa từ lúc biết điểm thi.

Lúc này, Uyển Thanh bất ngờ nhận được tin nhắn chúc mừng từ cô giáo, báo rằng Viên Hằng đã đạt 670 điểm - con số có khả năng đậu Thanh Hoa rất cao rồi. Lúc này, cô mới chợt sực nhớ ra tại sao mình không hỏi cô giáo. Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ thêm rằng đây chắc chắn là sự thật vì chính Viên Hằng đã chụp bảng điểm gửi cho cô, cô cũng đã kiểm tra trên hệ thống.

"Vậy chuyện gì khiến con trai mình ở trong phòng mãi vậy", Uyển Thanh càng thêm nghi vấn. 2h chiều, Viên Hằng vẫn chưa ra ngoài. " Con ra ăn chút gì đi, mẹ nấu thịt kho tàu con thích ăn nhất này" , cô nói vọng vào nhưng không nhận được hồi âm.

Sự thật chỉ lộ ra khi cửa mở, đau đớn thế này!

Đến 5h chiều, đã "vượt ngưỡng" chịu đựng của Uyển Thanh, cô tiếp tục gọi cửa, lần này Viên Hằng còn chẳng muốn đáp lại. Hàng xóm bắt đầu qua hỏi han. "Sau khi biết điểm thi, nó nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài", Uyên Thanh nói với dì Vương. "Chắc nó thi không tốt, lòng tự trọng lại cao...", dì Vương chưa kịp nói hết lời thì Uyển Thanh đã thông báo luôn số điểm - 670 - niềm mơ ước của rất nhiều người.

Nhận được điểm thi đại học, nam sinh khoá trái cửa phòng: Mẹ gọi thợ mở ra thì oà khóc- Ảnh 3.

Cậu nhốt mình trong phòng sau khi biết điểm thi. Ảnh minh họa.

Tất cả đều tò mò, cho đến 7h tối, Uyển Thanh quyết định gọi thợ đến phá khóa cửa, sau nhiều lần gọi bất thành.

"Gần xong rồi, cái khóa này hơi phức tạp", tiếng thợ sửa khóa. Một tiếng tạch, cửa phòng mở ra. Không tin nổi, Viên Hằng - ném vỡ vụn luôn cả tấm ảnh gia đình mà cậu vẫn trân trọng đặt ở trên bàn học, sách vở cũng nằm vương vãi dưới sàn. Còn Viên Hằng thì đang nằm trùm chăn trên giường, Uyển Thanh phải gắng dùng sức kéo con ra khỏi chăn.

"Có chuyện gì, con nói với mẹ nha, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ chỉ có mình con thôi" , Uyển Thanh vừa nói vừa khóc. Lúc này, Viên Hằng nhìn thấy mẹ mình cũng không thể kìm nổi nước mắt.

Cậu đành nói hết sự thật. Hóa ra, suốt mấy năm qua Viên Hằng vẫn thường xuyên nhắn tin "cầu xin" bố trở về với 2 mẹ con. Sau nhiều lần nài nỷ không thành vì bố của cậu bạn - Tần Long hứa rằng: "Nếu con thi điểm cao, bố sẽ quay về" . Cậu tin, nếu mình đủ xuất sắc, đủ xứng đáng thì bố sẽ quay lại, hai mẹ con lại có một gia đình trọn vẹn như bao người khác.

Ngày có điểm, Viên Hằng đạt 670 - con số gần như chắc suất vào trường đại học top đầu. Cậu nhắn tin cho bố, vẫn là số điện thoại ấy, vẫn là giọng điệu mong chờ. Nhưng điều nhận lại là một câu phũ phàng: "Chúc mừng con. Nhưng bố có gia đình mới rồi." Không có lời xin lỗi, không một dòng động viên. Chỉ là sự thật lạnh lùng: lời hứa năm xưa vốn dĩ chưa bao giờ có ý định thực hiện.

Nhận được điểm thi đại học, nam sinh khoá trái cửa phòng: Mẹ gọi thợ mở ra thì oà khóc- Ảnh 4.

Người mẹ vô cùng áy náy, buồn bã. Ảnh minh họa.

Viên Hằng khóc, ném vỡ tấm ảnh gia đình cậu giữ gìn, rồi khóa trái cửa phòng. Cậu cũng chẳng dám kể vì sợ mẹ lo lắng.

Song, giờ đây, chính khoảnh khắc nghe con mình nói ra sự thật, bà cũng chẳng kìm nổi mà tự trách mình: thì ra suốt từng ấy năm, con mình không thực sự ổn như vẫn nói. Nó không chỉ học vì tương lai, mà còn vì một hy vọng cũ kỹ - được sống trong một gia đình đủ đầy. Người mẹ không trách con vì đã giấu cảm xúc suốt nhiều năm. Cô chỉ thấy xót, vì phải đợi đến tận ngày con khóa trái cửa, mới thực sự nhìn thấy những vết nứt bên trong đứa trẻ tưởng chừng mạnh mẽ.

Cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Nguồn: 163.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày