Một cô gái được dạy rằng "im lặng cho yên chuyện", "nhịn là khôn", "chịu đựng là đức tính tốt"... sẽ dễ:
Không biết nói “không” khi bị đối xử bất công.
Chịu đựng các mối quan hệ độc hại chỉ vì nghĩ "phụ nữ thì phải hy sinh".
Sống gồng, sống mệt, không dám thể hiện bản thân thật sự.
Cam chịu lâu ngày sẽ làm con:
Quên mất giá trị bản thân.
Mất khả năng phân biệt giữa yêu thương và thao túng.
Chấp nhận những người yêu con ít, đối xử tệ, chỉ vì “có còn hơn không”.
Vậy bố mẹ nên dạy con gái thế nào để con hạnh phúc, yêu đúng người và biết trân trọng bản thân?
Không phải bố mẹ đang dạy con ích kỷ, mà là dạy con biết yêu bản thân.
“Con xứng đáng được tôn trọng, ngay cả khi con không làm vừa lòng người khác.”
“Không ai có quyền khiến con tổn thương rồi bắt con nhẫn nhịn vì tình yêu.”
Dạy con hiểu rằng: Hy sinh cho đúng người là cao thượng. Hy sinh cho sai người là tự huỷ hoại bản thân.
Cho con quyền được nói “không” ngay từ nhỏ.
Lắng nghe cảm xúc của con, không ép con phải “ngoan” bằng mọi giá.
Khi con đặt câu hỏi, hãy trả lời thật thay vì nói “con gái không nên biết điều đó”.
Vì chỉ khi con có tiếng nói trong cuộc sống của mình, con mới không bị người khác dẫn dắt sai đường.
Nói với con rằng: Yêu là để hạnh phúc – không phải để chịu đựng.” “Một người yêu con thật sự sẽ không bắt con phải hy sinh quá nhiều.
Cũng dạy con biết rằng: Nếu ai đó khiến con phải im lặng, lo sợ, đau khổ nhiều hơn vui vẻ, thì con có quyền rời đi.
Con gái học yêu từ cách bố mẹ yêu nhau.
Nếu bố biết trân trọng mẹ, mẹ biết giữ giá trị bản thân, con gái sẽ thấy đó là tình yêu lành mạnh.
Ngược lại, nếu bố mẹ hay chịu đựng, xúc phạm nhau, con sẽ nghĩ đó là bình thường và dễ lặp lại điều đó trong mối quan hệ sau này.
Đừng dạy con gái phải cam chịu để được yêu thương.
Hãy dạy con trở thành một cô gái biết yêu mình, sống tử tế, mạnh mẽ và chọn người tử tế như chính con.