Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 09/02/2021

Năm 2020 với rất nhiều âu lo sắp qua đi. Và Tết, là một cái cớ hoàn hảo để chúng ta hi vọng và lạc quan hơn vào những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Tạp chí TIME phát hành số cuối cùng của năm với bìa là dãy số 2020 bị gạch chéo cùng dòng chữ: "The worst year ever" (Năm tồi tệ nhất). Chỉ vậy thôi là đủ biết tất cả mọi người đã trải qua một năm mệt nhoài với rất nhiều những khó khăn, bất định bao trùm.

Những ngày cuối năm - Sài Gòn tiếp tục phải gồng mình lên để vượt qua đợt dịch mới. Những tiếng thở dài được nén chặt trong mấy chữ "Tết rồi mà…".

Tết rồi, để người ta âu lo nhiều hơn. Nhưng cũng vì Tết rồi nên hãy lấy đó làm cái cớ để cho mình tạm quên hết những muộn phiền, gác lại mọi âu lo để tận hưởng một khởi đầu mới. Cũng vì Tết rồi nên hãy lạc quan và hi vọng thật nhiều vào những điều tốt đẹp trong tương lai.

Sau 1 vòng đi dạo quanh Sài Gòn, tôi đã gom góp được những câu chuyện nhỏ rất dễ thương cùng với sự đồng hành của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21. Hi vọng chiếc máy này sẽ làm những ngày cuối năm của bạn thêm một chút ấm áp.

Câu chuyện thứ 1

Cách đây 1 năm tôi là du khách ở Việt Nam nhưng bây giờ thì tôi tự tin xưng là người Sài Gòn nha. Có thể băng qua ngã tư với cả trăm chiếc xe lao đến từ tứ phía thì chuẩn người Sài Gòn 100% rồi á.

Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 1.

Andrew, 29 tuổi, người Mỹ

Ba mẹ tui gần đây cuối cùng cũng đã tin rằng quyết định ở lại Việt Nam giữa mùa dịch của tôi là ổn thoả. Họ không lo sốt vó như kiểu tôi bị "mắc kẹt" ở một đất nước xa lạ và có thể gặp cả tá nguy hiểm nữa. Thật sự có thể ở Việt Nam giai đoạn này là một ân huệ đó. Mọi thứ đang được kiểm soát rất tốt đấy chứ.

Câu chuyện thứ 2

Trời ơi con gái! Nè để chú dẫn qua đường. Cuối năm rồi xe cộ bát nháo lắm con ơi, cẩn thận chớ Tết nhất rồi. Nè con mua gì, ưng coi gì coi đi rồi chú bán cho. Nhà con to hông? Nhà nhỏ thì chưng mấy cái vừa vừa này là được rồi đó. Có phong bao lì xì chưa?

Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 2.

Chú Ba, 54 tuổi, tiểu thương ở quận 5

Năm nay chưa bày ra đã biết là bán ế rồi con ơi. Nhiều người chỉ mong Tết no đủ chớ đâu ra dư dả mà mua đồ trang trí nọ kia như mọi năm. Nhưng bán thì vẫn phải bán chớ. Hông lẽ 1 năm buồn rồi mà cuối năm cũng buồn hiu nữa đâu có được! Hông có nhiều thì mua 1 cái dây treo này thôi, dòm đỏ đỏ có không khí Tết cái mình cũng phấn chấn lại hà. Tết nhất là phải vui cái đã xong rồi tính tiếp. Ủa điện thoại đẹp vậy con. Samsung Galaxy S21 đúng không con? Chụp cho chú một tấm ảnh nhé!

Câu chuyện thứ 3

- Cháu tôi nó lớn tướng rồi ông ạ. Cả hai đứa đi du học năm nay về nước cả vì dịch rồi. Nghĩ mà thương nhưng cũng vui. Chắc phải 4-5 năm rồi chúng nó mới được ăn Tết ở nhà đấy!

- Cháu tôi cũng thế nên năm nay tôi vào ăn Tết với chúng nó. Già cả rồi lười đi lắm bà ạ nhưng mấy khi...

- Ừ nghĩ mà khổ thân, nứt mắt ra đã xa bố xa mẹ đi học tuốt bên trời Tây. Năm nay đứa nào cũng ríu rít bà ơi bà làm dưa món, bà nấu thịt kho với canh khổ qua.

- May mà về kịp. Đi đâu thì đi chứ ở nhà mình vẫn là nhất.

- Tôi ra đây đi dạo tí chứ ở nhà chúng nó ngủ dậy lại luôn miệng bà ơi. Thôi tôi đi về để lát dọn nhà với chúng nó.

Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 3.
Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 4.
Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 5.

Cụ ông và cụ bà ở đường sách Nguyễn Văn Bình

Câu chuyện thứ 4

Đường sách Nguyễn Văn Bình này là nơi em thích nhứt (nhất) ở Sài Gòn. Con đường nhỏ lúc nào cũng râm mát để đi dạo, sách thì luôn được giảm giá 20% và sương sáo ngon nhức nách có 10k/ ly thôi.

Năm nay em không về Tết, ở lại Sài Gòn với chị và anh rể em. Em may mắn có chị, có anh nên thấy ăn Tết ở Sài Gòn cũng vui, như là có ba có mẹ vậy. Chị em sáng qua dậy sớm ơi là sớm để đi mua hoa rồi dọn dẹp nhà cửa, anh rể thì vẫn còn đi làm đến tận 29 Tết mới được nghỉ cơ.

Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 6.

An, 20 tuổi, sinh viên

Người Sài Gòn và những câu chuyện ngày cuối năm: Gác lại âu lo, Tết phải vui cái đã - Ảnh 7.

Mà chị em mới có em bé đấy. Nghe vui ghê ha, giống như một món quà năm mới vậy. Vậy là em lên chức dì, sang năm phải có tiền lì xì cho cháu rồi. Chị nghĩ em có nên mua một cuốn sách thiếu nhi để đọc cho cháu em nghe không? Mới 8 tuần không biết nó đã nghe được chưa nhỉ?

Mọi năm tôi thường cầm theo chiếc máy ảnh cơ để ghi lại những hình ảnh đẹp, nhưng năm nay với Galaxy S21, mọi chuyện đã dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Âu cũng là một điểm sáng vào thời điểm đầu năm nay, khi dịch bệnh một lần nữa quay trở lại...

Từ đây đến ngày 11/2, người tiêu dùng mua Galaxy S21 series trên toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ thực hiện chương trình sẽ được tận hưởng chương trình đổi hoặc trả hàng miễn phí trong vòng 14 ngày. Theo đó, thời gian đổi trả được kéo dài đến hết ngày 25/2/2021. Chương trình áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi Phiếu mua hàng phụ kiện 2 triệu hoặc bất kì chương trình áp dụng trong thời gian này để tăng thêm mức ưu đãi đến giá cực khủng.

Samsung cũng đưa ra loạt chương trình ưu đãi, tạo điều kiện cho người dùng sở hữu Galaxy S21 Series hay làm quà tặng công nghệ cho người thân. Theo đó, khách hàng chọn mua Galaxy S21 Series từ ngày 4 đến 28/2 sẽ nhận phiếu mua hàng Samsung trị giá 4 triệu đồng, gói 2 năm bảo hành mở rộng Samsung Care+ trị giá 3,399 triệu đồng, chương trình trả góp 0% và một lần miễn phí dán màn hình tại các trung tâm bảo hành Samsung trên toàn quốc.