Genie là một trong những đứa trẻ bất hạnh nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, cô bé bị lạm dụng nghiêm trọng tới mức giống với "người rừng" hơn là một đứa trẻ bình thường.
Sau khi nghỉ hưu tại một trường cấp 1, cô Ngọc về ngôi nhà của bố mẹ ở giữa ốc đảo hoang sơ để sinh sống cùng em gái đã được 15 năm. Hằng ngày hai người chỉ ăn những thức ăn tự sản xuất trên ốc đảo, không dùng đồ chợ.
Sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi đứa con trong bụng, anh Phấng, chị Nhất tưởng chừng đứa trẻ chào đời sẽ khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngờ đâu, vừa sinh ra, đứa trẻ đã mang trong mình căn bệnh u sắc tố quái ác...
40 năm sống cách biệt với thế giới loài người, người đàn ông được gọi bằng cái tên "người rừng Việt Nam" đã có cuộc sống văn minh từ 3 năm về trước. Lần này, ông đã có chuyến trở về rừng cùng nhà quay phim Tây Ban Nha Alvaro Cerezo để tìm lại kỷ niệm của cuộc sống xưa.
Cho dù có mặc bao nhiêu quần áo hàng hiệu đi nữa, đôi khi vài hành động vô thức lại khiến bạn trở nên kém văn minh giống như… người rừng. Hãy cùng tìm xem bạn có bao nhiêu biểu hiện của một “Tarzan quốc dân” nhé!