Sống trong rừng gần 20 năm, cậu bé "người rừng" lần đầu tiên được tiếp xúc thế giới hiện đại

Thanh Hương, Theo Trí thức trẻ 15:20 13/06/2021

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé người rừng lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới hiện đại đã khiến cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào.

Không được may mắn như những đứa trẻ khác, ngay từ khi mới sinh ra, Zanziman Ellie, cậu bé người Rwanda - 1 quốc gia ở Đông Phi đã mắc hội chứng đầu nhỏ làm ảnh hưởng đến trí tuệ của em. Năm nay đã 21 tuổi, nhưng không biết nói, hầu như lúc nào cũng ở trong rừng, Ellie thường xuyên bị dân làng xa lánh vì cho rằng cậu "khác người".

Ngày nào, Ellie cũng đi bộ đến 30km để trốn vào trong rừng. Cũng từ đây, biệt danh "Cậu bé người rừng" của Ellie đã xuất hiện.

Sống trong rừng gần 20 năm, cậu bé người rừng lần đầu tiên được tiếp xúc thế giới hiện đại - Ảnh 1.

Trước kia, Ellie thường chỉ ở trong rừng, leo trèo như 1 con khỉ trước ánh nhìn tò mò của những đứa trẻ khác.

Bị người khác bắt nạt, không có bạn bè để chơi cùng, người duy nhất để Ellie tin tưởng và dựa dẫm chỉ có mẹ của cậu. Đa số thời gian, Ellie đều ở trong rừng, trèo cây, hái cỏ làm thức ăn.

Sống trong rừng gần 20 năm, cậu bé người rừng lần đầu tiên được tiếp xúc thế giới hiện đại - Ảnh 2.

Mẹ của Ellie là nguồn động viên, an ủi duy nhất của cậu

Mới đây, mẹ của Ellie quyết định thay đổi. Cậu bé không thể cứ trốn chạy mãi như vậy được. Cậu phải được tiếp xúc với thế giới hiện đại, giao tiếp với những con người khác, vì cậu xứng đáng được như vậy.

Đoạn video ghi lại cảnh mẹ Ellie dắt con trai đi trên đường phố, đi ô tô, nói chuyện, bắt tay với những đứa trẻ khác, cả với những trẻ em có hoàn cảnh tương tự đã gây xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng mạng và nhanh chóng trở nên viral với hàng trăm nghìn lượt xem, hơn 80k lượt thích và vô số các bình luận khuyến khích, cổ vũ.

Sống trong rừng gần 20 năm, cậu bé người rừng lần đầu tiên được tiếp xúc thế giới hiện đại - Ảnh 3.

Đoạn clip ghi lại cảnh Ellie được tiếp xúc với thế giới văn minh trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hồi hộp đã khiến nhiều người rơi nước mắt xúc động

Trong chuyến đi ý nghĩa này, ai cũng có thể nhìn thấy sự háo hức, tò mò, nét cười rạng rỡ và hạnh phúc của Ellie. Lần đầu tiên, cậu đã được ngủ trong 1 chiếc giường đúng nghĩa, ăn những món ăn ngon và được ghi danh vào học một ngôi trường dành cho những trẻ em khuyết tật. Hy vọng chặng đường sắp tới của Ellie sẽ chỉ có niềm vui và những kỷ niệm đẹp.

Nhiều cư dân mạng đã dành tặng lời khen cho mẹ của Ellie vì tình yêu thương vô bờ bến mà bà dành cho con trai, cũng như sự dũng cảm của bà trong việc đấu tranh vì quyền lợi của Ellie, giúp cậu bé có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Theo Atinka News