Đầu năm 2018, một nhóm sinh viên y khoa tại Đại học Sức khỏe và Khoa học Oregon (Portland, Mỹ) đã trải qua một trải nghiệm "để đời" khi thực hiện buổi giải phẫu tử thi đầu tiên. Trong số 15 thi thể hiến tặng, nhóm của chàng sinh viên 26 tuổi Warren Nielsen được phân công khám phá thi thể của bà Rose Marie Bentley, người qua đời năm 2017 ở tuổi 99 do nguyên nhân tự nhiên.
Khi bắt đầu ca mổ, Nielsen và các bạn đã vô cùng bất ngờ và nghi ngờ chính kiến thức y khoa của mình. Các cơ quan nội tạng của bà Bentley dường như đảo ngược hoàn toàn so với những gì họ được học trong sách giáo khoa.
"Trái tim của bà ấy thiếu một tĩnh mạch lớn mà thông thường nó nằm ở bên phải," Nielsen kể lại khoảnh khắc bàng hoàng. "Chúng tôi hoảng hốt gọi giáo sư đến và hỏi: 'Tĩnh mạch chủ dưới nằm ở đâu? Chúng em có nhớ nhầm không? Chúng em có điên không vậy?'."
Giảng viên giải phẫu học Cameron Walker, người có mặt trong lớp học, cũng phải thốt lên: "Tôi biết có gì đó đã xảy ra, nhưng chúng tôi phải mất một lúc mới xác định được bố cục nội tạng của bà ấy."
Bà Rose Marie Bentley khi còn trẻ
Các nhà giải phẫu phát hiện ra rằng tĩnh mạch của bà Bentley nằm bên trái, thay vì đổ trực tiếp vào tim như bình thường. Nó tiếp tục đi qua cơ hoành, dọc theo đốt sống ngực, vòng lên trên động mạch chủ rồi mới đổ vào bên phải của tim. Đây là một bất thường hiếm gặp.
Chưa dừng lại ở đó, phổi phải của bà Bentley chỉ có hai thùy thay vì ba, và tâm nhĩ phải của trái tim có kích thước gấp đôi bình thường. Một loạt các cơ quan khác cũng nằm sai vị trí: dạ dày ở bên phải, gan ở bên trái, lá lách ở bên phải, và thậm chí một phần dạ dày còn nhô ra khỏi cơ hoành.
Nguyên nhân của sự đảo lộn nội tạng này được xác định là do Situs inversus, một tình trạng bẩm sinh trong đó hầu hết các cơ quan quan trọng bị đảo ngược như được nhìn qua gương. Tình trạng này ước tính chỉ xảy ra ở 1/10.000 đến 1/22.000 ca sinh. Do các khuyết tật về tim đi kèm, chỉ 5% đến 13% số trẻ mắc Situs inversus sống qua 5 tuổi. Các trường hợp sống thọ hơn 70 tuổi là cực kỳ hiếm.
Việc bà Bentley sống đến 99 tuổi với một cơ thể đầy bất thường như vậy là một điều gần như không tưởng. Nhà giải phẫu học Walker ước tính xác suất một người như bà Bentley sống tới tuổi trưởng thành chỉ là 1%, và xác suất sống tới 99 tuổi là 1/50.000.000. "Tôi nghĩ rằng tỷ lệ tìm thấy một người khác như bà ấy có thể là khoảng 1/50 triệu người," ông Walker nói. "Lịch sử y học thế giới sẽ không quên bà được đâu."
Các nội tạng bên trong người bà hầu hết bị đảo ngược
Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong suốt 99 năm cuộc đời, không ai, kể cả chính bà Bentley, biết về bí ẩn kỳ lạ bên trong cơ thể mình. Bà sống một cuộc sống bình thường, là một người vợ, người mẹ của 5 người con và có một cuộc sống năng động với các hoạt động như hát trong dàn hợp xướng, dạy hát, làm vườn, và từng là tình nguyện viên y tá trong Thế chiến thứ II.
Mặc dù mắc chứng ợ nóng mãn tính (có thể do vị trí dạ dày bất thường), bà Bentley không bao giờ phàn nàn về bất kỳ sự khó chịu nào trong cơ thể. Gia đình bà chỉ nhớ duy nhất một lần bác sĩ không thể xác định vị trí ruột thừa của bà, nhưng mọi chuyện sau đó cũng đi vào quên lãng.
Con gái của bà, Louise Allee, chia sẻ rằng mẹ bà là một người rất yêu khoa học, và đó có lẽ là lý do bà quyết định hiến xác cho y học. "Mẹ tôi sẽ nghĩ đó là một điều tuyệt vời mà bà có thể làm," Louise Allee nói. "Bà sẽ nở một nụ cười trên thiên đàng khi biết được về sự khác biệt của mình, nhất là khi sự khác biệt đó rất có ý nghĩa."
Khám phá về bà Rose Marie Bentley không chỉ là một bài học giải phẫu thực tế cho các sinh viên, mà còn là một trường hợp y học hiếm có, đi vào lịch sử và mở ra những câu hỏi mới về sự thích nghi và khả năng sống sót phi thường của cơ thể con người.
Nguồn: Tổng hợp