Theo thông tin từ NBT News, có khả năng ít nhất 20 sinh viên ngành y đã tử vong sau khi chiếc máy bay rơi trúng ký túc xá bác sĩ thuộc Trường Cao đẳng Y khoa B. J. ở Ahmedabad.
Ngoài ra, Liên đoàn Hiệp hội Y khoa Toàn Ấn Độ (FAIMA), cũng cho biết, khoảng 50 đến 60 sinh viên ngành y bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau vụ tai nạn. Trong số đó, hai sinh viên đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), và năm người khác vẫn đang mất tích.
“Đây là một thảm họa chưa từng có. Những sinh viên đang chuẩn bị cho tương lai của ngành y giờ phải gánh chịu hậu quả từ một sự cố khủng khiếp ngoài ý muốn,” đại diện FAIMA chia sẻ với báo giới.
Bên cạnh đó, người thân của một số bác sĩ công tác tại bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn cũng được báo cáo là mất tích, làm dấy lên lo ngại về số thương vong trên mặt đất có thể tiếp tục tăng.
Hiện số người thiệt mạng trên máy bay vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng cảnh sát trưởng thành phố G.S. Malik cho biết rằng 204 thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn có 2 hành khách may mắn được tìm thấy còn sót và đang được điều trị trong bệnh viện.
Được biết, chiếc máy bay Boeing 787 của hãng Air India chở theo 242 người, đang trên đường từ Ahmedabad đến London thì bất ngờ gửi tín hiệu khẩn cấp chỉ vài phút sau khi cất cánh và rơi xuống một khu dân cư đông đúc, nơi có các cơ sở y tế và nhà ở của bác sĩ và cả ký túc xá sinh viên y.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên máy bay có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada và 11 trẻ em, trong đó có 2 trẻ sơ sinh. Ngoài ra, còn có 2 phi công và 10 tiếp viên hàng không.
Các đội cứu hộ cùng quân đội đang tiếp tục tìm kiếm và cứu nạn giữa đống đổ nát. Trong khi đó, Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ đang tiến hành thu hồi hộp đen và phân tích nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố.
Nguồn: NBT, BBC News