Người mẹ ung thư, không tiền cứu chữa, sợ 5 con mồ côi

Văn Tiên, Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam 08:40 07/06/2023

''Em có lỗi với các con, không cho con mình được ăn học đầy đủ như người ta. Cũng vì em bệnh tật, không đi làm được, em chỉ sợ mình không thể sống được với con nữa…'', chị Tha Ni nhìn 5 đứa con nhem nhuốc rồi bật khóc.

Mẹ con bị cụt chân rồi…!

Ngồi trên chiếc giường tre xập xệ, Thạch Thị An An (11 tuổi) ẵm đứa em trai nhỏ (2 tuổi) dỗ ngọt, chốc chốc lại nhìn về phía người mẹ đang nằm mệt mỏi trên giường.

Người mẹ ung thư, không tiền cứu chữa, sợ 5 con mồ côi - Ảnh 1.

Căn bệnh ung thư xương khiến chị Ni phải cắt bỏ 1 chân để duy trì sự sống

Hơn 2 tháng nay, chị Thạch Thị Tha Ni (33 tuổi) đưa chồng và 5 đứa con về tá túc tại nhà cha mẹ ruột tại ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng (huyện Trà Cú, Trà Vinh) sau khi phải cắt bỏ một chân vì căn bệnh ung thư xương quái ác.

Đưa tay quệt nước mắt, chị Ni đau đớn cho biết sau khi chân bên phải bị hoại tử phải cắt bỏ, cuộc sống của gia đình chị càng thêm chồng chất khó khăn khi nỗi lo cơm áo, gạo tiền dồn hết vào người chồng và cha mẹ già yếu.

Người mẹ bật khóc khi rơi vào cảnh khốn cùng, bệnh nặng không có tiền cứu chữa

Theo chị Ni, sau khi sinh Kim Lộc (2 tuổi), chị phát hiện chân phải liên tục đau nhức nên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cho biết có khối u trong xương nên tiến hành hóa trị. Trong quá trình chữa bệnh, vì để lo cơm ngày 3 bữa cho 5 đứa con, chị Ni cùng chồng là anh Kim Sum Nal phải đi làm mía, kéo lưới… khiến vết thương ở chân bị hoại tử nặng.

2 tháng trước, vì xương ở chân đã mục, vết thương không lành buộc chị Ni phải cắt bỏ chân phải. Nhìn thấy vết thương trên chân mẹ, Nhung (8 tuổi) nấc nghẹn.

"Con thấy mẹ bị cưa chân, con buồn lắm, tội nghiệp mẹ con. Con thương mẹ nhiều lắm, con không muốn mẹ mất đâu, con ước mẹ hết bệnh để sống với tụi con".

Người mẹ ung thư, không tiền cứu chữa, sợ 5 con mồ côi - Ảnh 3.

Nhung (8 tuổi) khóc nghẹn khi nói về mẹ

Vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, sau khi chị Ni mắc bệnh, 2 đứa con gái lớn An và Nhung cũng phải nghỉ học để ở nhà phụ mẹ làm việc nhà, trông em.

Con nghỉ học con cũng buồn

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng An phải thay mẹ gánh vác một phần trách nhiệm trong nhà. Học được đến lớp 2 thì phải nghỉ để theo bà ngoại đi chặt mía, An đưa đôi mắt đượm buồn nhìn mẹ. Trong tâm thức của đứa trẻ 11 tuổi, việc quay trở lại trường học còn là giấc mơ xa vời.

Dù đi làm vất vả nhưng An vẫn không thấy mệt, con chỉ muốn cùng ngoại kiếm tiền giúp mẹ hết bệnh

"Con nghỉ học con cũng buồn, mà mẹ bệnh nên con phải nghỉ. Dạ nhà con khổ, không có đồ ăn, mẹ cũng không có tiền chữa bệnh nữa…", An bật khóc.

Nghe đứa con gái lớn nói vậy, chị Ni chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, quệt nước mắt. Nói về việc sinh tận 5 đứa con trong khi cuộc sống gia đình khó khăn, chị Ni cho biết 2 đứa con út Kim Bình (4 tuổi) và Kim Lộc (2 tuổi) ra đời vì vỡ kế hoạch, chị có uống thuốc ngừa thai nhưng không hiệu quả. Đến lúc phát hiện có em bé, vì bỏ con tội nghiệp nên 2 vợ chồng quyết định giữ con.

Người mẹ ung thư, không tiền cứu chữa, sợ 5 con mồ côi - Ảnh 5.

Chị Ni tự trách bản thân khi sinh quá nhiều con, không lo cho chúng được cuộc sống đủ đầy

"Em nghe con nói em tội nghiệp con, cũng vì em bệnh tật, không đi làm được nên không lo được đủ đầy cho con, bắt nó phải nghỉ học. Em có lỗi với con nhiều lắm. Giờ em sợ bệnh của mình không thể sống với con, để nó phải mồ côi…", chị Ni nghẹn lời.

Là trụ cột trong nhà nhưng vì không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu gì làm nấy nên số tiền mỗi ngày mà anh Nal kiếm được cũng chỉ có thể lo cơm ngày 3 bữa một cách tạm bợ. Riêng số tiền để giúp vợ tiếp tục chữa trị, duy trì sự sống, anh Nal chẳng biết tính sao.

"Thấy vợ cắt chân, tôi xót lắm. Bác sĩ hẹn 1 tháng nữa phải đưa vợ lên tái khám, giờ đâu có còn ai cho tôi mượn nợ nữa đâu", anh Nal nói.

Anh Nal rớt nước mắt khi nhìn thấy vợ chịu đau đớn mỗi ngày

Ẵm đứa cháu ngoại trên tay, bà Thạch Thị Pha Ly (62 tuổi) không cầm được nước mắt mỗi khi nhắc đến số phận nghiệt ngã của đứa con gái. Mấy tháng nay, ông bà cũng chỉ biết đi vay mượn, lo lắng thuốc men cho con gái và lo cơm nước cho mấy đứa cháu ngoại.

"Tui thấy nó thương quá mà biết tính sao giờ. Tui sợ lắm chứ, sợ con mình không có tiền chữa bệnh rồi mất đi. Hổm tiền cắt chân cũng nhờ mọi người giúp đỡ, giờ còn khám bệnh nữa, tui không biết lấy tiền đâu ra", bà Ly nấc nghẹn.

Người mẹ ung thư, không tiền cứu chữa, sợ 5 con mồ côi - Ảnh 7.

Bà Ly chỉ biết đi làm rồi gom góp tiền, nuôi hi vọng cứu đứa con gái tội nghiệp

Có mặt tại gia đình bà Ly, ông Nguyễn Gia Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết hoàn cảnh của gia đình bà Ly rất khó khăn khi đón người con gái bệnh tật và 5 đứa cháu ngoại về chăm sóc.

"Vì vợ chồng em Ni không có hộ khẩu ở địa phương nên chúng tôi cũng đã hướng dẫn gia đình về quê chồng để xin cấp bảo trợ xã hội. Riêng gia đình bà Ly hiện thuộc hộ cận nghèo của xã, ông bà cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, giờ phải phụ lo bệnh tật cho em Ni và 5 đứa cháu ngoại nên rất khó khăn.

Người mẹ ung thư, không tiền cứu chữa, sợ 5 con mồ côi - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Gia Hiền mong muốn có được sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ chị Ni vượt qua bệnh tật

Mong rằng quý mạnh thường quân giúp đỡ để em Ni được đi khám bệnh, cho 5 cháu có cơ hội đi học. Giờ mà 5 đứa không được đến trường, không biết chữ thì sau này chả biết làm sao. Về phía địa phương cũng đã vận động bà con trong xã hỗ trợ gia đình nhưng chỉ được một phần nhỏ", Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hưng nói.

Mọi đóng góp giúp đỡ cho gia đình chị Thạch Thị Tha Ni xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Ni: 0988379406, bà Ly (mẹ ruột): 0397493765.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1038132687.

Chủ tài khoản: Thạch Thị Pha Ly, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.