Người hùng của U22 Việt Nam hồn nhiên: "Thấy thuận lợi thì tôi vung chân sút thôi!"

Hoàng Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 22:28 01/12/2019

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ bất ngờ với bàn thắng quyết định, giúp U22 Việt Nam đánh bại 2-1 U22 Indonesia, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Hoàng Đức ngượng ngùng giải thích về pha ăn mừng nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Việt Nam. Thực hiện: Hoàng Tùng

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã trở thành người hùng của U22 Việt Nam, khi lập siêu phẩm sút xa, ghi ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà trước đối thủ U22 Indonesia thi đấu cực kỳ khó chịu.

Người hùng của U22 Việt Nam hồn nhiên: Thấy thuận lợi thì tôi vung chân sút thôi! - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có trận đấu tốt. Ảnh: Thủ Khúc

Trả lời sau trận, tiền vệ thuộc biên chế Viettel hồn nhiên cho hay: "Khi đỡ bóng, tôi thấy thuận lợi thì cứ vung chân sút thôi. Tôi không nghĩ cú sút của mình sẽ thành bàn thắng, dù đã có tập luyện nhiều. Pha ăn mừng của tôi cũng mừng bừa vậy, không nghĩ gì hết".

"Tôi xin tặng bàn thắng này cho người hâm mộ Việt Nam. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ U22 Việt Nam".

Nói thêm về trận đấu, Hoàng Đức thừa nhận: "Lúc đầu nhập cuộc vội, các cầu thủ hơi nóng nảy và chuyền bóng hỏng nhiều. Đến hiệp hai, cả đội chơi tự tin hơn và cầm được bóng, triển khai lối chơi theo đúng ý đồ của ban huấn luyện".

Người hùng của U22 Việt Nam hồn nhiên: Thấy thuận lợi thì tôi vung chân sút thôi! - Ảnh 3.

Cầu thủ số 14 đang đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ U22 Việt Nam. Ảnh: Thủ Khúc

Chia sẻ về quãng thời gian nghỉ giữa hiệp, khi đã bị dẫn trước 0-1, Hoàng Đức nói: "Thầy Park động viên trong phòng thay đồ, là vẫn còn một hiệp đấu trước mắt nữa, hãy tự tin lên và ghi bàn".

Tiền vệ Hoàng Đức cũng dành lời động viên dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, đã mắc sai sót ở bàn thua phút thứ 23: "Tôi thấy tình huống khá bình thường. Sau khi thua bàn, anh em sốc tinh thần nhau lại, không ai chê trách nhau. Cả đội động viên để giúp Bùi Tiến Dũng tự tin hơn".