Người hâm mộ tiếc nuối cho thất bại của T1: Ánh hào quang cuối cùng của một triều đại đã vụt tắt

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 29/08/2021

T1 dần rời xa giấc mơ vô địch LCK.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng có lẽ không fan T1 nào có thể nguôi ngoai nỗi buồn sau thất bại ở trận Chung kết LCK mùa Hè 2021 trước DWG KIA. Nếu chỉ nhìn vào tỉ số, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng vào một màn hủy diệt của DK trước T1. Nhưng điều đó chỉ đúng 1 nửa.

Thực tế là trong ván 3 và ván 4, T1 đã gây ra không ít khó khăn cho DK và có lúc tưởng chừng như trận Chung kết đã phải kéo tới ván 5, khi Faker và Canna có khởi đầu như mơ ở game đấu thứ 4. Nhưng rồi, những sai lầm liên tiếp đã khiến T1 tự tay quăng đi mọi lợi thế. Đáng buồn hơn, sai lầm đó lại đến từ chính Faker - người từng là biểu tượng chiến thắng của đội tuyển này.

DK vs T1 Highlights Game 4 Finals LCK Summer Playoffs 2021 DWG KIA vs T1 by Onivia

Rõ ràng, DWG KIA ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với những Gen.G, Nongshim RedForce hay Liiv SANDBOX và khi đối đầu với một địch thủ như vậy, sai lầm là điều không được phép xảy ra.

Chỉ một chiêu cuối tự hủy của T1, DK đã tận dụng vô cùng tốt khoảnh khắc đó để lấy lại trận đấu. Kỳ lạ thay, nhìn vào màn trình diễn trong trận Chung kết, người ta lại cảm thấy DWG KIA mới là đội đang tái hiện hình ảnh của SKT thời đỉnh cao, hơn cả những gì mà những người sở hữu ADN SKT - Faker và T1, có thể làm được.

Đó là khả năng đánh dưới cơ khi bị dẫn trước, là sự nhạy bén trong việc trừng phạt mọi sai lầm của đối phương, cũng như luôn biết cách làm thế nào để kết liễu trận đấu. Việc ShowMaker đưa ra quyết định tấn công T1 ở tình huống ăn rồng 4 của đội tuyển này là lựa chọn khá hợp lý cho thấy phản ứng nhanh nhạy của đội tuyển này, trước bước đi táo bạo của đối thủ.

Về phía T1 và Faker, màn trình diễn của họ ở trận Chung kết dù không tốt, nhưng vẫn rất đáng khen. T1 là đội đầu tiên có thể phá được nhà chính của DK ở trận Chung kết LCK và họ thậm chí còn khắc chế vô cùng tốt lối chơi camp top của DK.

Người hâm mộ tiếc nuối cho thất bại của T1: Ánh hào quang cuối cùng của một triều đại đã vụt tắt - Ảnh 2.

Minh chứng cho sự sa sút về khả năng phản xạ của Faker - anh đã vươn lên vị thế số 1 thế giới với món vũ khí lợi hại này, nhưng giờ đây, Quỷ Vương đã mất đi móng vuốt

Như đã nói, việc T1 để thua trước DK là kịch bản đã được dự báo trước, nhưng buồn một nỗi, thất bại này lại mang đậm dấu ấn của Faker. Đối với cái tên được đặt nhiều sự kỳ vọng và tin tưởng, đây không phải là trải nghiệm dễ chịu.

Người hâm mộ LCK nói chung và Faker nói riêng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng, những gì mà anh thể hiện trong ván 4 trước DK, đã cho thấy Quỷ Vương không còn nằm trong danh sách những siêu sao hàng đầu thế giới nữa.

Faker vẫn là biểu tượng tinh thần, là nguồn cảm hứng và đầu não trong lối chơi của T1. Nhưng yếu tố quan trọng nhất của tuyển thủ LMHT là khả năng phản xạ và kỹ thuật cá nhân, thì Faker đã không còn so bì được với lớp đàn em nữa.

Người hâm mộ tiếc nuối cho thất bại của T1: Ánh hào quang cuối cùng của một triều đại đã vụt tắt - Ảnh 3.

Sau kỷ nguyên vàng của SKT, không đội tuyển nào tại LCK có thể thống trị giải đấu quá 2 mùa liên tiếp, trước khi DWG KIA chính thức chinh phục cột mốc vô địch lần thứ 3. Nhiều người hâm mộ đã khẳng định rằng, cơ hội trở lại đỉnh cao của Faker gần như đã chấm dứt, khi mà theo thời gian, những kỹ năng của anh sẽ ngày càng mai một dần.

Dù đây không phải là câu chuyện mới mẻ, nhưng cho đến khi chứng kiến T1 bị hủy diệt bởi chính phong cách đã đưa họ vươn đến đỉnh cao, thì người ta mới phải thừa nhận rằng thời đại của SKT - T1 đã chính thức hạ màn và giờ là kỷ nguyên của DWG KIA - hình mẫu đại diện cho lứa tuyển thủ trẻ đang trở thành niềm tự hào mới của LMHT Hàn Quốc.