Người hâm mộ ngồi xe lăn tới Nội Bài đón Bùi Tiến Dũng trong ngày trở về

THU TRANG - PHẠM VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 17/01/2020

Bất chấp những khó khăn về thời tiết cũng như khoảng cách địa lý, một người hâm mộ đặc biệt cùng hàng chục "fan cứng" khác đã tới sân bay Nội Bài chào đón sự trở về của Bùi Tiến Dũng và các đồng đội.

Đêm 17/1, bất chấp đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn về thủ đô, có khá đông người hâm mộ (NHM) vượt hàng chục km, có mặt tại sân bay từ rất sớm để chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về. 

Nghe tin 21h chuyến bay chở các cầu thủ hạ cánh, anh Đinh Anh Tuấn - một CĐV đặc biệt mặc dù phải di chuyển bằng xe lăn nhưng đã đến chờ từ rất lâu để chào đón, động viên các cầu thủ trở về. 

Người hâm mộ ngồi xe lăn tới Nội Bài đón Bùi Tiến Dũng trong ngày trở về - Ảnh 1.

Anh Đinh Anh Tuấn và người hâm mộ chào đón thủ Bùi Tiến Dũng nói riêng và U23 Việt Nam nói chung. Ảnh: Phạm Huyền.

Anh Đinh Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi luôn yêu bóng đá Việt Nam với một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng. Thật đáng tiếc khi chúng ta không có suất vé đi tiếp tại VCK U23 châu Á lần này, tuy nhiên đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trưởng thành và phát triển. Tôi luôn hi vọng chúng ta có thể mơ xa hơn nữa, và đặc biệt là giấc mơ World Cup với lứa cầu thủ dưới thời của HLV Park Hang Seo".

Các cầu thủ Quang Hải, Tiến Dụng, Đức Chinh, Việt Anh… hay thủ môn Bùi Tiến Dũng hạ cánh tại sân bay Nội Bài trong chuyến bay thằng từ BangKok về Hà Nội. Tuy nhiên, chuyến bay bị delay (chậm) 40 phút khiến cả đội bị ảnh hưởng. 

Những cầu thủ của đội tuyển U23 trở về và sẽ có những ngày nghỉ ngắn vào dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp tới đây. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở lại tập luyện với các CLB chủ quản, chuẩn bị cho mùa giải mới sắp diễn ra vào cuối tháng 2 sắp tới.

Xin chúc cho những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam luôn mạnh khỏe, bản lĩnh, kiên cường, nhanh chóng vượt qua những thất bại để đứng dậy bước tiếp. Chúc cho các cầu sẽ luôn tập luyện, thi đấu tốt, và mang về nhiều vinh quang, tự hào cho nền bóng đá Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng trở về trong vòng tay người hâm mộ. Ảnh: Phạm Huyền

Người hâm mộ ngồi xe lăn tới Nội Bài đón Bùi Tiến Dũng trong ngày trở về - Ảnh 3.

Quang Hải nằm trong nhóm cầu thủ có vé bay thẳng từ Bangkok về Hà Nội. Ảnh: Phạm Huyền.

Sau thất bại 2-1 trước Triều Tiên tại trận đấu cuối của bảng D, đội tuyển U23 Việt Nam lập tức lên đường về nước vào ngày 17/1. Mặc dù không đạt kết quả như mong đợi, nhưng không thể phủ nhận những cố gắng, nỗ lực hết mình tại giải đấu lần này của BHL cùng các chàng trai áo đỏ.

Tại bảng D của VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thật sự may mắn khi kết thúc giải đấu với 2 trận hòa và 1 trận thua đầy đáng tiếc. Với kết quả này, cánh cửa vào tứ kết của đội tuyển U23 Việt Nam chính thức khép lại, trong khi đó hai đại diện của bảng G là U23 UAE và U23 Jordan góp tên mình vào tứ kết với thành tích nhất, nhì bảng.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chia làm hai nhóm về nước vào 17/1. Cụ thể, nhóm các cầu thủ đá chính sẽ bay thẳng về Hà Nội, hạ cánh tại Nội Bài lúc 21h40. HLV Park cùng các cầu thủ còn lại bay về Tân Sơn Nhất lúc 16h30, sau đó các thành viên sẽ tiếp tục thực hiện chuyến bay ra Hà Nội, dự kiến đến nơi vào lúc 22h45 cùng ngày.

Một số hình ảnh khác của nhóm U23 Việt Nam bay thẳng từ Bangkok về Nội Bài. Ảnh: Phạm Huyền.