Người duy nhất át vía Phương Oanh

Kim Tiền, Theo Đời sống pháp luật 23:22 11/11/2025
Chia sẻ

Ai cũng phải công nhận về khả năng của người này.

Sau chuỗi tập liên tiếp khiến mạng xã hội “vỡ òa” vì diễn xuất bùng nổ của Phương Oanh, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập 41 đánh dấu khoảnh khắc hiếm hoi mà “chị đẹp” phải nhường spotlight cho một người khác NSƯT Đức Khuê, người vào vai bố của Mỹ Anh.

Người duy nhất át vía Phương Oanh- Ảnh 1.

Tập 41 mở đầu bằng một trong những phân cảnh đau lòng nhất của cả bộ phim: Mỹ Anh (Phương Oanh) bật khóc trước bố, thú nhận tất cả những gì cô đã chịu đựng. Giọng run run, Mỹ Anh nói:“Con cứ tưởng con là người thấu đáo nhưng hoá ra con quá ngây thơ. Con ngu ngốc nên không biết họ đã lén lút sau lưng con từ bao giờ nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi. Con biết là bố sẽ buồn, sẽ thất vọng nhưng con muốn ly hôn.”

Người duy nhất át vía Phương Oanh- Ảnh 2.

Phương Oanh đã khóc như trút bỏ hết những dồn nén từ tập trước, nức nở mà vẫn đầy tiết chế khiến khán giả đau cùng nhân vật. Bình luận trên fanpage về phim tràn ngập sự đồng cảm: “Phương Oanh diễn quá đỉnh, khóc mà khán giả cũng nghẹn theo", "Mạnh mẽ đến đâu thì trước bố mẹ vẫn sẽ yếu lòng. Phương Oanh diễn cảnh khóc mà khán giả khóc theo, thành công của một diễn viên".

Người duy nhất át vía Phương Oanh- Ảnh 3.

Nếu Mỹ Anh khiến khán giả rơi nước mắt, thì NSƯT Đức Khuê lại khiến họ… nghẹn lời. Không cần lời thoại dài, chỉ bằng ánh mắt và cách im lặng lắng nghe con, ông khắc họa trọn vẹn hình ảnh người cha Việt Nam thương con hết lòng nhưng vẫn đầy kìm nén, nỗi xót xa giấu sau vẻ cứng rắn.

Khi Đăng (Doãn Quốc Đam) đến xin lỗi, cúi đầu trước bố vợ mong được tha thứ, Đức Khuê chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát thốt ra câu nói đã lập tức “viral” trên mạng: “Trâu sứt mũi gặp bò động kinh.”

Câu nói dân dã, ngắn gọn nhưng chứa đầy cay đắng, được khán giả gọi là “pha chốt câu thâm thúy nhất phim”. Dưới phần bình luận, người xem thi nhau phân tích ý nghĩa: “Trâu sứt mũi là đã không còn nguyên vẹn, còn bò động kinh là kẻ mất kiểm soát. Hai bên gặp nhau thì chỉ có khổ". Người khác thì bình luận: "Bố vợ chốt câu uy vũ văn tín quá", "Từ vựng hôm nay: Trâu sứt mũi gặp bò động kinh".

Người duy nhất át vía Phương Oanh- Ảnh 4.

Suốt nhiều tập qua, Phương Oanh gần như “một mình gánh khung hình”, diễn xuất của cô khiến mọi nhân vật xung quanh trở thành nền. Nhưng đến tập 41, sự xuất hiện của NSƯT Đức Khuê đã tạo nên thế cân bằng hoàn hảo. Ông không cần gào thét, chỉ bằng cái nhìn, cái nén giọng và câu thoại nửa châm biếm nửa thương con, đã khiến người xem lạnh sống lưng.

Khán giả gọi vui đây là “màn đối đầu giữa hai thế hệ diễn xuất”: Một bên là cảm xúc bùng nổ của Phương Oanh người đang ở đỉnh cao phong độ, một bên là diễn xuất nội lực, tiết chế và từng trải của Đức Khuê. Và chính sự tương tác này khiến tập 41 trở thành một trong những tập hay nhất của phim.

Nhiều người xem nói họ thấy mình trong câu chuyện của Mỹ Anh người phụ nữ tưởng mạnh mẽ nhưng khi về trước mặt cha lại vỡ òa.

Tập 41 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không chỉ là cuộc “đối đầu” đầy cảm xúc giữa hai thế hệ diễn viên, mà còn là một màn trình diễn hoàn hảo của tình phụ tử và lòng tự trọng của người phụ nữ.

Nếu những tập trước, Phương Oanh được ca ngợi là “nữ chính gánh phim”, thì đến tập này, khán giả lại đồng loạt khẳng định: “Chỉ có NSƯT Đức Khuê mới khiến người ta tin rằng, đôi khi ánh mắt của một người cha còn đắt hơn cả ngàn lời thoại.”


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày