Theo Daily Mail, ông Sean O'Donnell (59 tuổi) đến từ thành phố Dublin (Ireland), đã tử vong do "ngộ độc nước" ngay sau khi được khuyến khích uống nhiều nước sau một thủ thuật thường quy tại bệnh viện. Tình trạng này được gọi trong y học là hạ natri máu và cũng chính là căn bệnh mà các bác sĩ nghi ngờ đã giết chết huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.
Vụ việc được sáng tỏ tại phiên tòa hồi tháng 3/2025, khi Bệnh viện Đại học St. Vincent thừa nhận vi phạm nghĩa vụ chăm sóc và đồng ý bồi thường gia đình bệnh nhân 35.000 Euro.
Vào tháng 1/2020, ông Sean O’Donnell, nhập viện để thực hiện một thủ thuật y tế thông thường. Sau ca phẫu thuật, ông được khuyến khích uống nước để hỗ trợ phục hồi, nhưng không nhận được sự giám sát chặt chẽ từ nhân viên y tế. Đến 19h cùng ngày, ông qua đời.
Theo xác nhận từ bệnh viện và cơ quan điều tra, ông O’Donnell tử vong do hạ natri máu, tình trạng xảy ra khi nồng độ natri trong cơ thể giảm xuống thấp vì uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, khiến natri trong máu bị pha loãng. Natri là một chất điện giải giúp điều chỉnh lượng nước trong mô. Khi nồng độ natri quá thấp, nước có thể tích tụ trong và xung quanh các tế bào, khiến chúng sưng lên. Đặc biệt, nếu tình trạng này xảy ra ở não, hậu quả rất nghiêm trọng, do não không thể giãn nở một cách an toàn bên trong hộp sọ.
Mặc dù uống đủ nước rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng uống quá nhiều nước quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng giảm nồng độ natri trong cơ thể, có khả năng gây tử vong. Natri là chất điện giải giúp điều chỉnh lượng nước trong mô.
Các chuyên gia cảnh báo mức giới hạn uống nước an toàn nằm ở khoảng 1,4 lít nước trong một giờ, tương đương 6 cốc tiêu chuẩn. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng khuyến nghị mọi người nên uống 6 đến 8 cốc chất lỏng (nói chung) mỗi ngày - khoảng hai lít - để nước tiểu có màu vàng nhạt, dấu hiệu cho thấy cơ thể đang được cung cấp đủ nước.
Nữ giới được khuyến nghị uống 2,7 lít chất lỏng mỗi ngày. (Ảnh: Freepik)