Cuối năm 2024, Jenna Gerwatowski (23 tuổi, sống tại Michigan, Mỹ) đặt mua bộ xét nghiệm ADN vì ham vui cùng nhóm bạn. Sau đó, cô hết sức kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi từ thám tử thông báo rằng kết quả xét nghiệm liên quan đến một vụ giết người chưa bắt được hung thủ.
Vụ án có tên "Em bé Garnet" xảy ra năm 1997 gây xôn xao dư luận nước Mỹ vào thời điểm đó. Cảnh sát phát hiện thi thể em bé sơ sinh trong hố xí của khu cắm trại hồ Garnet, gần nơi Jenna lớn lên.
Cơ quan chức năng không thể xác định danh tính của em bé, cũng không tìm thấy nhân chứng trong gần 28 năm qua và vụ án đi vào bế tắc. Năm 2017, các thám tử mở lại vụ án và làm việc với một công ty giám định pháp y để trích xuất ADN từ xương đùi của nạn nhân.
Tình cờ đi xét nghiệm ADN, cô cháu phát hiện bà mình là kẻ sát nhân trong một vụ án gây chấn động dư luận.
Mẫu ADN của Jenna cho thấy cô có quan hệ họ hàng với em bé sơ sinh đã chết. Sau khi nhận được cuộc gọi từ thám tử, Jenna lập tức gọi điện kể lại cho mẹ mình là Kara Gerwatowski (42 tuổi).
Ban đầu, cả gia đình nghi ngờ đó là cuộc gọi lừa đảo. Đêm đó, Jenna nhận được một cuộc gọi khác từ người tự xưng là chuyên gia pháp y. Tin chắc rằng đây là một vụ lừa đảo, Jenna từ chối và cúp máy. Một tuần sau, mẹ của Jenna gọi điện bảo cô trở về nhà khi cơ quan chức năng đến tận nơi để điều tra thêm. Cảnh sát còn liên lạc với tất cả họ hàng của Jenna.
Theo hồ sơ tòa án, kết quả xét nghiệm ADN của Jenna cho thấy cô là cháu của "em bé Garnet", mẹ cô là em cùng cha khác mẹ với nạn nhân.
Sau khi biết kết quả, bà Kara nói với các thám tử rằng vụ việc có thể liên quan đến mẹ mình là Nancy Gerwatowski. Ngay từ nhỏ, Kara đã không thân thiết với mẹ và chọn ra khỏi nhà sống tự lập từ lúc 18 tuổi. Vì vậy, Jenna chưa từng gặp bà ngoại của mình.
Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận Nancy chính là người hạ sinh đứa bé tại hồ Garnet nhưng đã bỏ mặc đứa bé đến chết mà không hề quan tâm.
Tại phiên tòa xét xử, nhóm luật sư của Nancy bào chữa rằng người phụ nữ này trải qua ca sinh nở không lường trước khi đang tắm, khiến đứa trẻ bị kẹt ở cổ tử cung lúc mẹ chuyển dạ. Họ tuyên bố thân chủ bất tỉnh trong khi sinh nở và khi tỉnh dậy thì đứa bé đã chết. Nancy thừa nhận đã giấu xác em bé trong một chiếc túi và đặt lại khu cắm trại, khẳng định rằng bà làm vậy chỉ vì quá sốc khi phải chịu đựng cơn đau dữ dội sau sinh.
Nancy hiện phải đối mặt với án tù chung thân cùng các tội danh giết người, ngộ sát và che giấu xác chết. Các công tố viên nói Nancy muốn phá thai và không hề chăm sóc y tế trong thai kỳ, dẫn đến kết quả đáng tiếc. Tuy nhiên, luật sư lập luận rằng tòa án không thể chứng minh em bé còn sống khi lọt lòng mẹ hay là thai lưu; do đó phía bị cáo vẫn tiếp tục kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt.
Nhớ lại trải nghiệm này, cô cháu ngoại Jenna tâm sự: "Thật là đau thương. Tôi chưa bao giờ gặp bà ngoại của mình, nhưng mẹ tôi thì rất khó để vượt qua cú sốc này".