Trước giờ, Kylie Jenner đã chụp khá nhiều bức hình tạo dáng với chiếc ghế, nhưng gần như chẳng hình nào là nàng ta... ngồi như người bình thường cả. Trang BF vừa qua đã đăng hẳn một bài bàn luận và nghiên cứu vui về chuyện... cô nàng có thật sự biết cách ngồi trên một chiếc ghế không?
Và đây là các ví dụ...
Ví dụ A: Không.
Rõ ràng chẳng ai ngồi ghế bằng một bên mông thế này cả, lại còn uốn éo trông "đau" hết cả người
Ví dụ B: Không luôn.
Đây là đặt đầu gối lên ghế chứ không phải "ngồi"
Ví dụ C: Suýt được rồi!
Kylie Jenner đã tạo tư thế ngồi thành công, nhưng ở sai vị trí trên ghế
Ví dụ D: Sắp rồi!
Đã ở đúng vị trí trên ghế rồi, nhưng có điều lại đặt mông lơ lửng như... sợ dơ
Ví dụ E: Không.
Không hiểu sao Kylie Jenner lại quỳ trên ghế như đang cầu nguyện. Cô ôm chú cún sát bên tai, phải chăng là để... xin chú cún chỉ cách ngồi?
Ví dụ F: Vẫn không.
Trông như Kylie Jenner đã thuê một "huấn luyện viên dạy cách ngồi ghế", nhưng cô vẫn không đặt mông xuống được
Ví dụ G: Bó tay.
Ví dụ H: Không, không, không.
Ví dụ I: Chưa được nữa.
Ví dụ J: Gần được rồi đấy.
Ví dụ K: Sắp thành công rồi!
Kylie Jenner đã có thể dùng tay giữ thăng bằng trước cảm giác "ngồi" thật lạ lẫm
Ví dụ L: Có cố gắng.
Trong lúc vui mừng vì sắp "ngồi thành công", Kylie lại nhầm tưởng Cara Delevingne là một cái ghế và định leo lên ngồi?
Ví dụ M: Hơi giống rồi đấy.
Ví dụ N: Ôi không.
Ví dụ O: Còn một tý nữa thôi.
Bước tiến đột phá: Mông đã chạm vào nơi cần ngồi rồi
Ví dụ P: Không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
Mông đã chạm bề mặt tiếp xúc, nhưng không nhìn rõ đây có phải là một cái ghế không
Ví dụ Q: Được rồi!!!
Tuy trông còn hơi xiêu vẹo, nhưng cuối cùng Kylie Jenner đã đặt mông vào một chiếc ghế để ngồi đúng cách!