Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng

Minh Nhân - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:16 23/04/2020

Ngày 23/4, tức mùng 1 Âm lịch trùng với ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, tại các chợ cóc, thưa thớt người dân đến tìm mua hoa cúc về thắp hương.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 1.

Hà Nội chính thức kết thúc cách ly xã hội từ 0h ngày 23/4, trừ huyện Mê Linh và Thường Tín. Người dân được đi lại bình thường nhưng chỉ nên ra ngoài khi có việc cần thiết, và duy trì thói quen đeo khẩu trang. Tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), một vài tiểu thương chủ yếu bán hoa cúc, phục vụ người dân thắp hương ngày đầu tháng 4 Âm lịch.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 2.

Chợ hoa chính thức hoạt động trở lại sau thời gian cách ly do xuất hiện bệnh nhân 243. Tiểu thương cho biết, số lượng hoa cúc bán ra khá ít ỏi. Rạng sáng 24/3, người đổ buôn hoa cũng vắng bóng dần.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 3.

Tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân cho biết chủ yếu nhập hoa cúc từ vườn hoa Tây Tựu. Từ khi xuất hiện bệnh nhân 243, mối hàng lớn từ chợ hoa Mê Linh bị đứt quãng.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 4.

Những gánh hàng rong bán hoa quả "xếp hàng" thẳng tắp trước chợ, thỉnh thoảng một vài vị khách dừng chân, hỏi mua đồ về thắp hương.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 5.

Hai người phụ nữ têm cau trầu trước cổng chợ. Họ ngồi cách nhau một cánh cửa, lặng lẽ làm việc trong buổi sáng bình yên khi Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 6.

Một tiểu thương tại chợ Yên Thái, phường Hàng Gai, đang sắp xếp lại "tiệm hoa" nhỏ của mình. Cô nói, tuy là sáng mùng 1 Âm lịch nhưng khách hàng thưa thớt, thu nhập bị giảm đáng kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Những gánh hàng rong chở hoa cúc vàng len lỏi khắp phố phường Hà Nội. Chốc lát, lại có người dân dừng lại hỏi mua.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân thong thả đi mua hoa thắp hương mùng 1 đầu tháng - Ảnh 8.

Người dân đốt vàng mã sau khi hoàn tất lễ cúng sáng mùng 1 Âm lịch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày