International Women's Day (Ngày Quốc tế Phụ nữ) diễn ra vào 8/3 hằng năm, là dịp tôn vinh phụ nữ trên phạm vi toàn cầu.
Ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ở châu Âu và Mỹ vào cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, khi họ xuống đường đòi quyền được làm việc trong điều kiện tốt hơn, quyền bầu cử và quyền bình đẳng.
Đến năm 1910, tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế ở Copenhagen, nhà hoạt động xã hội người Đức Clara Zetkin đã đề xuất chọn một ngày để tôn vinh và đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ trên toàn thế giới. Từ đó, 8/3 trở thành biểu tượng của bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

Ngày nay, 8/3 được tổ chức tại nhiều quốc gia với các hoạt động:
Tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong xã hội
Thảo luận về bình đẳng giới
Vinh danh các phong trào và thành tựu của phụ nữ
Ở Việt Nam, ngày này còn gắn với việc tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa của hai nữ anh hùng dân tộc:
Hai Bà Trưng – biểu tượng cho tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử.
Khác với 8/3, 20/10 là ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam.
Ngày này gắn với sự kiện thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào 20/10/1930. Tổ chức này ra đời nhằm tập hợp, bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội.
Vì vậy, 20/10 mang ý nghĩa tôn vinh phụ nữ Việt Nam trong đời sống, gia đình và sự nghiệp, từ người mẹ, người vợ, người lao động cho tới những người đang đóng góp cho cộng đồng.
Ở Việt Nam, ngày này thường gắn với những hoạt động quen thuộc như:
Tặng hoa cho mẹ, vợ, bạn gái, đồng nghiệp nữ
Tổ chức hoạt động tôn vinh phụ nữ trong cơ quan, trường học
Các chương trình nói về vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ Việt Nam
| 8/3 | 20/10 | |
|---|---|---|
| Phạm vi | Quốc tế | Việt Nam |
| Nguồn gốc | Phong trào đấu tranh của phụ nữ thế giới | Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam |
| Ý nghĩa chính | Bình đẳng giới, quyền phụ nữ | Tôn vinh phụ nữ Việt Nam |
| Tính chất | Mang tính lịch sử – xã hội toàn cầu | Mang tính văn hóa – xã hội trong nước |
Dù là 8/3 hay 20/10, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự ghi nhận dành cho phụ nữ: những người vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, vừa âm thầm giữ nhịp sống cho nhiều người khác.
Nhưng nhiều người cũng nói rằng:
Nếu sự tôn trọng và chia sẻ chỉ tồn tại trong một ngày, thì vẫn chưa đủ.
Có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của hai ngày này không nằm ở hoa hay quà, mà là nhắc mọi người nhớ rằng phụ nữ xứng đáng được trân trọng – mỗi ngày.