“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!

Bài và ảnh: H. Trang - Thiết kế: Vũ Cường, Theo Thanh Niên Việt 18:53 17/02/2025
Chia sẻ

Chấp nhận ngồi 7-8 tiếng đồng hồ cùng đôi chút hoang mang mùa hoa mận đã tàn, tôi vẫn quyết tâm lên đường đến Mộc Châu và kết quả nhận lại được nhiều hơn thế.

Thời điểm đầu xuân, có một lời rủ rê cứ vang lên khắp mọi nẻo đường: "Đi Mộc Châu săn hoa mận đi!". Người ta nói rằng, chỉ cần chậm chân một chút thôi, cả thung lũng trắng như mây ấy sẽ biến mất. Vậy nên, từng đoàn người vẫn cứ ùn ùn kéo về đây, như thể sợ lỡ mất một giấc mơ chỉ có thể nhìn thấy một lần trong năm.

Tôi cũng nghe phong thanh rằng mùa hoa đang tàn dần. Nhưng thay vì chùn bước, tôi vẫn quyết định đi. Không phải vì tiếc một mùa hoa sắp qua, mà bởi tôi tin rằng Mộc Châu không chỉ đẹp vì hoa, mà còn vì những điều chẳng ai nói trước được. Có thể là một con đường nhỏ rợp sắc xuân, một khoảng trời xanh đến khó tin, hay chỉ đơn giản là cảm giác đứng giữa cao nguyên rộng lớn, để mặc gió rót vào tai những bản tình ca của núi rừng.

Nếu có ai hỏi "Mộc Châu mùa này có đáng đi không?", tôi sẽ chẳng vội trả lời. Bởi hãy cứ theo chân tôi trong hành trình khám phá Mộc Châu mới đây, chắc chắn bạn sẽ không do dự mà xách balo lên và đi ngay lập tức.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 1.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 2.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 3.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 4.

Cả mạng xã hội rủ nhau check-in mùa hoa mận, liệu giờ còn đáng đi?

Năm 2025, hoa mận Mộc Châu nở rộ một cách hiếm có, khiến cả du khách lẫn người dân địa phương không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp tinh khôi như lạc vào chốn thần tiên. Những ngày này, chỉ cần lướt một vòng mạng xã hội, đâu đâu cũng tràn ngập những tấm ảnh check-in giữa vườn mận trắng xóa, tựa như cả bầu trời Tây Bắc vừa được khoác lên lớp áo mùa xuân rực rỡ nhất.

Thế nhưng, giữa dòng người ùn ùn đổ về Mộc Châu, vẫn có một câu hỏi lẩn khuất trong tâm trí tôi: “Hoa mận còn không?”. Nghe phong thanh mùa hoa đã tàn dần, nhưng chính sự hoang mang ấy lại càng khiến tôi háo hức hơn khi đặt chân đến đây. Vượt qua cung đường tắc nghẽn, len lỏi giữa đoàn xe dài bất tận, tôi lao vào cuộc hành trình với một tâm thế đầy mong chờ bởi tôi tin rằng Mộc Châu chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 5.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 6.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 7.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 8.

Nhắc đến hoa mận Mộc Châu, không thể không kể đến những vườn mận trứ danh như Mừng Hạnh, Bích Hạnh, Mai Tuấn, bản Tà Số, bản Chờ Lồng, và đặc biệt là thung lũng mận Nà Ka nơi được mệnh danh là thiên đường mỗi khi mùa hoa về. Từ thị trấn Nông trường Mộc Châu, chỉ cần chạy xe theo hướng xã Tân Lập khoảng 16km, đến biển chỉ dẫn còn cách xã 9km thì rẽ trái, đi thêm 1km nữa là chạm tay vào thế giới hoa mận đẹp đến lặng người. 

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 9.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 10.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 11.

Nếu đầu mùa, hoa mận nở rộ như một cơn bão trắng bao phủ khắp các thung lũng, thì cuối mùa, những bông hoa lác đác còn sót lại trên cành, tựa như những kẻ lãng du bám trụ với mùa xuân. Lúc này, vẻ đẹp của vườn mận không còn là sự bùng nổ của sắc trắng mà thay vào đó là một sự trầm mặc, lặng lẽ nhưng lại quyến rũ đến lạ. Xen giữa những cành cây đang đâm chồi non là những chùm hoa mỏng manh, hòa quyện cùng thảm cỏ xanh mướt, phía xa là những dãy núi trập trùng ẩn hiện trong sương mờ, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa lãng mạn, vừa bình yên.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 12.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 13.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 14.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 15.

Điều khiến tôi thích nhất ở mùa hoa mận cuối chính là sự chuyển giao đầy tinh tế: vừa có hoa, vừa có quả non. Những cánh hoa rơi nhẹ tạo thành lớp thảm mềm dưới chân, trong khi trên cành, những trái mận nhỏ bé đầu mùa đã bắt đầu lấp ló, xanh non, căng mọng, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Giữa khung cảnh ấy, ánh nắng dịu nhẹ của đầu xuân len lỏi qua từng tán cây, gió Tây Bắc thổi qua làm những cánh hoa lác đác rơi xuống vai áo và khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra hoa có thể không còn rực rỡ, nhưng Mộc Châu thì vẫn đẹp theo một cách rất riêng, có chút gì đó tiếc nuối, nhưng cũng đầy thi vị.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 16.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 17.

Nếu bạn nghĩ rằng hoa mận cuối mùa không còn gì để chụp ảnh nữa, thì bạn đã nhầm to! Lúc này, cảnh sắc ở Nà Ka lại có một nét hoang sơ, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Buổi sớm, sương giăng nhẹ trên những cành cây, ánh bình minh lên nhuộm vàng cả thung lũng, những cánh hoa cuối mùa lác đác bay trong gió, đẹp chẳng kém gì một thước phim điện ảnh. Tôi đứng giữa vườn mận, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành đến mức như có thể giữ lại trong lồng ngực. Xung quanh, một vài du khách cũng đang chậm rãi bước đi, không cần phải vội vàng, không cần phải chen chúc để có một bức ảnh đẹp. Bởi lúc này, mọi góc nhìn đều mang một vẻ thơ mộng tự nhiên, không có chỗ cho sự gượng ép.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 18.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 19.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 20.

Những hình ảnh đẹp nhất không chỉ là những cánh hoa, mà còn là những mái nhà nhỏ thấp thoáng dưới tán mận, những đứa trẻ bản lấp ló chơi đùa dưới gốc cây, những người dân thong thả đón ngày mới giữa thiên nhiên rộng lớn. Nếu biết cách tìm kiếm và chịu khó tìm một chút, bạn sẽ khám phá ra những khu vườn mận đang vào độ rực rỡ nhất. Tại đây, bạn không chỉ được đắm chìm trong cảnh sắc mê hoặc mà còn có thể thoải mái chụp ảnh với mức phí khoảng 30.000 - 50.000 đồng/người. Nếu muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, bạn hoàn toàn có thể thuê dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp với giá dao động từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng.

Hết mùa hoa mận rực nở thì Mộc châu vẫn đẹp cỡ này!

Nhớ ngày xưa, nhắc đến Mộc Châu, người ta sẽ nghĩ ngay đến những đồi chè xanh ngút ngàn, là sữa bò tươi mát, là núi rừng hoang sơ. Nhưng bây giờ, nhắc đến Mộc Châu là nhắc đến những mùa hoa đẹp như tranh vẽ. Có thể nói, ở đây không ai tính thời gian bằng những con số khô khan, mà người ta đong đếm nó bằng những mùa hoa. Một năm 365 ngày, Mộc Châu luôn rực rỡ một sắc hoa nào đó, chỉ cần chọn đúng thời điểm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cả thiên đường hoa trải dài trước mắt. Và ngay cả khi mùa hoa mận vừa khép lại, cao nguyên này vẫn còn vô số điều hấp dẫn đang chờ đón du khách. 

Mai anh đào bung nở "nhuộm" hồng cao nguyên

Nếu hoa mận là chiếc váy trắng tinh khôi của Mộc Châu, thì hoa đào chính là lớp son đỏ thắm điểm lên vẻ duyên dáng của vùng cao nguyên này. Mộc Châu mỗi độ xuân về, đâu đâu cũng thấy sắc hoa đào phơn phớt hồng rực rỡ dưới nắng. Khác với những cánh đào Nhật Tân tròn trịa, đào rừng ở Mộc Châu mang một nét hoang sơ hơn, kiêu hãnh hơn, vươn mình đón gió trên những sườn đồi.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 21.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 22.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 23.

Từ những cung đường quốc lộ, từ xa đã có thể nhìn thấy những vườn đào hồng thắm, trải dài bên những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh của người dân bản địa. Nổi bật nhất có lẽ là vườn đào trên đường đi Hang Táu với những tán hoa phủ kín cả một góc trời, đẹp đến mức chỉ cần đứng vào là có ngay một bức ảnh thơ mộng. 

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 24.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 25.

Mai anh đào xuất hiện ở đây từ khoảng 5 năm trước, nhưng lại phát triển cực kỳ tốt nhờ khí hậu mát lạnh, đất đai màu mỡ. Mỗi độ tháng 1, tháng 2, hoa nở rộ, nhuộm hồng cả một khoảng trời, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa lãng mạn. Điều đặc biệt là loài hoa này không chỉ mọc trong những vườn rộng, mà còn hiện diện ngay trên những con đường trung tâm thị trấn, tạo nên một không gian vừa bình yên, vừa đẹp như cổ tích. Đi dọc các con đường ở Mộc Châu thời điểm này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cây mai anh đào bung nở rực rỡ, đứng dưới tán cây chỉ cần giơ máy lên là có ngay một bức ảnh đẹp như postcard.

Những nẻo đường rực rỡ mùa hoa cải trắng, cải vàng

Có một mùa ở Mộc Châu mà ai đến cũng đều phải thốt lên: “Đẹp như tranh vẽ!” đó chính là mùa hoa cải trắng. Không nồng nàn như hoa mận, chẳng kiêu sa như mai anh đào, hoa cải trắng lại mang một nét đẹp rất riêng, nhẹ nhàng mà mê hoặc. Từ độ cuối đông đến đầu xuân, những thung lũng cải bắt đầu vào độ rực rỡ nhất, trải dài như những dải lụa trắng vắt ngang núi đồi. Bước chân vào cánh đồng hoa cải, bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ đầy mộng mị. Những bông cải nhỏ bé, mỏng manh, rung rinh trong gió như hàng nghìn đốm sáng li ti đang nhảy múa. 

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 26.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 27.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 28.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 29.

Nếu cải trắng là nàng thơ trong veo của Mộc Châu thì hoa cải vàng chính là ánh mặt trời sưởi ấm cả vùng đất này. Không rực rỡ đến chói chang, sắc vàng của hoa cải như nhuộm cả không gian một màu ấm áp, khiến cho mùa đông nơi cao nguyên bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cải vàng thường nở sau cải trắng, phủ kín những triền đồi tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 30.

Đi giữa những luống cải vàng, bạn sẽ thấy như mình đang bước trên những vạt nắng mềm mại. Màu vàng ấy không hề chói mắt, mà là thứ vàng nhẹ nhàng, êm dịu, khiến ai lỡ nhìn thấy một lần cũng phải vấn vương. Đặc biệt, khi hoa cải vàng nở rộ, chỉ cần đứng giữa cánh đồng, giơ máy ảnh lên là bạn đã có ngay một bức hình đẹp như phim điện ảnh.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 31.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 32.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 33.

Không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần chạy xe dọc cung đường dẫn vào thị trấn Mộc Châu, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những vườn hoa cải đang vào độ đẹp nhất. Rong ruổi trên con đường uốn lượn qua những ngọn đồi, tôi vô tình bắt gặp một thung lũng cải ngay bên quốc lộ. Không chỉ có sắc trắng tinh khôi của cải trắng, sắc vàng rực rỡ của cải vàng, nơi đây còn điểm xuyết cả những cây mai anh đào hồng thắm đang rung rinh trong gió, và những cây mận cuối mùa vẫn còn vương vấn vài chùm hoa trắng muốt.

Đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, xung quanh là những gam màu rực rỡ đan xen, tôi chỉ có thể thốt lên: "Mộc Châu thật sự đẹp như một bức tranh!". Khu vườn này chỉ mất 20k vé vào cửa, nhưng đổi lại là những khoảnh khắc đáng giá từng giây phút khiến tôi như muốn bỏ lại mọi muộn phiền, chỉ để hòa mình vào vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời.

“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 34.
“Ngắm hoa Mộc Châu gì chưa người đẹp ơi?”: Đâu phải hoa mận tàn là hết vui, vì chậm chân nhỡ đâu là người may mắn nhất!- Ảnh 35.

Nếu ai đó hỏi rằng Mộc Châu có đáng để đi không, có lẽ tôi chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần đưa họ một tấm ảnh chụp vội trên triền đồi ngập sắc hoa, một đoạn video quay cảnh sương sớm giăng nhẹ qua những rặng núi, hay đơn giản là kể lại cảm giác đứng giữa vườn mận, hít đầy lồng ngực cái se lạnh trong lành của cao nguyên, họ sẽ tự có câu trả lời.

Bởi Mộc Châu không chỉ đẹp theo mùa, mà đẹp theo cách riêng của nó, dù là mùa hoa mận rợp trời hay những ngày hoa đã tàn, dù là tháng cải trắng nở rộ hay những sườn đồi phủ kín sắc cải vàng. Mỗi thời điểm trong năm, vùng đất này lại mang một diện mạo khác, nhưng cảm giác mà nó để lại trong lòng kẻ lữ hành thì luôn giống nhau: “bình yên, trong trẻo, và khiến người ta muốn quay lại thêm lần nữa”. Có những nơi mà chỉ cần đặt chân đến một lần, bạn sẽ thấy như đã thân quen từ lâu. Và có những nơi mà dù đi bao nhiêu lần, mỗi lần đến vẫn là một trải nghiệm mới, một cảm xúc mới. Mộc Châu chính là một nơi như thế. Vậy nên, đừng chần chừ, hãy cứ đi!

Để có một chuyến đi săn hoa Mộc Châu trọn vẹn, đừng bỏ qua những tips dưới đây nhé!

- Thời điểm vàng chụp ảnh: Đón bình minh (6h30 – 8h) hoặc hoàng hôn (16h – 17h), tuy nhiên hiện tại ít có hoàng hôn nên bạn có thể chụp khoảng 15-16h để có ánh sáng đẹp nhất. Buổi sáng còn có sương nhẹ, tạo hiệu ứng mờ ảo như lạc vào tiên cảnh.

- Chọn trang phục "ăn ý" với khung cảnh: Váy trắng, be, pastel giúp bạn hòa vào sắc hoa tinh khôi. Ai muốn nổi bật, cứ đỏ, cam mà diện.

- Mộc Châu tháng 2 – 3: Sáng lạnh 10-15°C, trưa ấm 18-22°C, tối lại lạnh. Vậy nên hãy chuẩn bị áo len mỏng, váy dài, có thêm áo khoác nhẹ để không bị sốc nhiệt. Mang giày thể thao/boots để di chuyển dễ dàng.

- Hiện tại lượng khách di chuyển về Mộc Châu trải nghiệm rất đông, vậy nên hãy đặt trước khách sạn/các điểm lưu trú để đảm bảo lịch trình vui chơi diễn ra thuận tiện.

- Nếu có thể, hãy đi vào các ngày trong tuần để có không gian "sống ảo" lý tưởng hơn.

- Lượng xe đông đúc dẫn đến việc di chuyển đến các điểm check-in tốn khá nhiều thời gian, hãy lên lịch trình các điểm đến gần nhau hoặc nằm trên cùng một cung đường để có thể trải nghiệm nhiều nhất trong 1 ngày nhé.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày