Nếu đã tìm được cho mình một tình yêu thì hãy luôn trân trọng

Nhã Tú, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 20/08/2017

Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ, mình đã may mắn hơn rất nhiều người chật vật ngoài kia. Phải biết giữ nhau cho thật chặt.

Tình yêu và một người bạn đồng hành luôn chia sẻ những yêu thương và khó khăn là món quà vô giá mà chúng ta có được trong vô vàn những mối quan hệ trong đời. Vậy nên, khi đã nhận được món quà vô giá ấy thì xin bạn hãy học cách nâng niu và trân trọng.

Chuyện tình cảm là những quan tâm ân cần của hai trái tim thực sự muốn hướng về nhau và dùng tất cả chân thành để làm điều đó. Dẫu có đôi khi mọi thứ không được êm đẹp như ý muốn nhưng chỉ là chút giận hờn thì đừng dễ nói lời chia tay. Bởi ngoài kia có rất nhiều người đang chật vật với những mối tình một phía, những tiếc nuối từ mối tình cũ, cả những nỗi đau không thể nói thành lời.

Có những người độc thân, cô độc trên con đường hành trình mệt nhoài của mình chỉ mong tìm được một người để bên cạnh, ngắm nhìn dung mạo ấy, nắm lấy bàn tay ấy. Đôi khi như vậy là quá đủ để xoá tan mọi mệt mỏi chứ không nói đến chuyện kề vai sát cánh bên nhau.

Những ao ước yêu thương bình dị là vài tin nhắn đầy ắp tình yêu, một bữa cơm đơn giản, một vòng tay thật ấm áp… Tất cả khiến những người độc thân khao khát một tình yêu, thứ giúp trái tim như được tưới mát như sau một trận nắng hạn.

Nếu đã tìm được cho mình một tình yêu thì hãy luôn trân trọng - Ảnh 1.

Lại có những người chênh vênh trong mối tình dang dở. Có những thứ như chưa hẳn kết thúc, lại có những thứ không thể nào nối lại. Họ sống trong khao khát được thoát ra khỏi những vấn vương về chuyện cũ.

Vài ba câu chuyện trong tim đủ để thấy mình quá nhỏ bé để vươn ra ngoài biển lớn tình yêu, để kiếm tìm sự hoàn hảo. Lúc bấy giờ, con tim chỉ muốn được ngơi nghỉ, yêu ai là yêu thôi, không chần chừ, không chờ đợi, không phải tin vào những điều nửa vời.

Gặp nhau, rồi thương nhau, bên nhau đến sau này. Thà cùng nhau trải qua sóng gió cuộc đời còn hơn đơn độc chiến đấu với vết thương lòng, với nỗi cô đơn.

Vì thế, dành cho những ai đang suôn sẻ trong tình yêu, hãy nắm thật chặt tay người luôn bên cạnh mình. Biết bao dung và thứ tha, biết nhìn nhau bằng ánh mắt chỉ có tình yêu thương.

Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ, mình đã may mắn hơn rất nhiều người chật vật ngoài kia. Phải biết giữ nhau cho thật chặt. Lâu lâu cùng nhau đi một cung đường, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, cùng gửi cho nhau những tình nhắn tình cảm và cùng yêu nhau bằng cả trái tim mình.

Đừng để một ngày phải kết thúc cuộc tình mới nhận ra mình đã làm những điều chỉ khiến đánh mất đi một người mình từng yêu thương nhất, một người mà mình từng nghĩ đời này kiếp này chẳng thể nào ngừng yêu họ.