"Cà uồm!"
"Sao hả? Đáng sợ đúng không?"
"Đúng rồi, khôn hồn thì hãy biết sợ đi..."
Chắc hẳn những hình ảnh trên đây sẽ làm chúng ta có ấn tượng rất xấu với cá sấu, loài bò sát hung mãnh chốn đầm lầy. Cảm thấy oan ức thay cho cá sấu, Keigo, một họa sĩ có tài khoản Instagram tên @k5fuwa, đã quyết định khắc họa lại hình ảnh "ông sấu" bằng một bộ ảnh đáng yêu hết nấc với chủ đề "Những khó khăn của cuộc đời ông sấu". Bộ ảnh này ngay lập tức đã được nhiều trang mạng đăng tải lại và nhận về hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ do nội dung quá đỗi đáng yêu.
Mặt hơi dài tí thành ra chụp ảnh thấy mỗi lỗ mũi...
Chân tới cửa nhà mà mõm đã vào trong, thành ra mỗi lần đi vệ sinh cũng khó ơi là khó...
Đại khái là cũng muốn chơi game cảm giác mạnh, nhưng mà đai an toàn khó chịu quá đi à...
Làm thế nào để vừa thỏa mãn đam mê âm nhạc lại không bị phều mỏ nhỉ...
"Giơ mặt ra cho người ta đấm" là có thật.
Vóc dáng cồng kềnh, thành ra chơi thể thao cũng không được tiêu sái cho lắm.
Phải làm sao khi chung một chỗ đứng mà lại khác vạch xuất phát? Thêm nữa, gia nhập với ông sấu xui xẻo đã có chú hươu lêu hêu cổ dài ơi là dài.
Khi trở ngại cho các bước thang cuộc sống chính là cái mặt bạn...
Gương mặt đôi khi cũng cản trở niềm đam mê âm nhạc nữa.
Món mũi cá sấu nướng đượm sắp ra lò...
Động tác "dunk" rổ bị cản trở vì chiếc mõm quá đà. Gương mặt bạn sấu thực sự đã ngán ngẩm lắm rồi.
Cũng muốn có bệnh thì đi khám lắm, nhưng mà bệnh ở dưới chân cơ.
Tay thì đấm box mà mõm thì hôn đối thủ.
Cân lượng thì có đủ, mà kết cấu cơ thể lại không cho phép.
Bộ môn duy nhất mà cá sấu thành thục có lẽ chính là bóng chuyền, với bước đỡ bóng bằng mũi chuyên nghiệp vô cùng.
Chạy được nửa sân vẫn chưa chuyền tay xong.
Phải làm sao để thổi kèn khi mà mặt bạn còn dài hơn cái kèn...
Một năm mấy triệu tiền son hả "cá sấu - chan"?
Mặt mũi có hơi bất tiện, nhưng chơi uốn dẻo thì không có đối thủ nhé.
Vòng giấu mặt của cuộc thi "Tiếng hát đầm lầy" chăng?
Lý do cá sấu chưa từng ra ngoài vũ trụ.
Tuy bất tiện là vậy nhưng thực ra chiếc mũi siêu dài của cá sấu cũng có lúc có tác dụng đấy chứ!
(nguồn: Tổng hợp)