Vào ngày 21/2, Key East, công ty chủ quản của nam diễn viên Kim Hyun Joong, đã xác nhận anh đang cân nhắc nhận vai nam chính trong web drama Late Night Snack Men Women của Oksusu. Đáng nói chính là, bộ phim sẽ xoay quanh chuyện đời của một ông chủ nhà hàng chuyên mở cửa về đêm phải giả vờ mình là "trai cong" để hoàn thành được mục tiêu đời mình.
Kim Hyun Joong vốn có gương mặt "đẹp hơn hoa" nên có lẽ sẽ không mấy khó khăn để "xử lí" vai diễn này?!
Tháng 11/2018 vừa rồi, Kim Hyun Joong đã có màn tái xuất không mấy thành công với When Time Stopped (Khi Thời Gian Dừng Lại) vì kịch bản phim quá cũ kĩ, diễn viên diễn xuất không nổi bật và khán giả vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận anh sau vụ bê bối tình dục dai dẳng hơn 4 năm trước.
Chọn tái xuất với dòng phim lãng mạn mô típ cũ, Kim Hyun Joong đành nhận "trái đắng".
Việc Kim Hyun Joong cân nhắc hóa "trai cong trá hình" trong tác phẩm mới vừa được công bố đã nhanh chóng khiến netizen "dậy sóng" và dẫn đến phân luồng tranh luận gay gắt. Một số người cho rằng bộ phim sở hữu một ý tưởng thú vị, độc đáo hiếm có và nếu được biên kịch chắc tay, biết đâu Kim Hyun Joong có thể nhờ vai diễn này mà "trở mình". Số khác không khỏi tiếp tục buông lời cay đắng vì chưa thể nguôi khó chịu với quá khứ của nam diễn viên. Một bộ phận khác, vẫn ủng hộ nam diễn viên, nhưng không khỏi lo ngại rằng vai diễn này có nguy cơ "hủy hoại sự nghiệp của anh vĩnh viễn".
"Kim Hyun Joong là một người chăm chỉ và dũng cảm theo đuổi ước mơ... ủng hộ và tha thứ làm thế giới tốt đẹp hơn." - Một khán giả còn bình luận thật dài để bày tỏ ủng hộ nam diễn viên.
"Nếu kịch bản và diễn xuất ổn, anh ấy có thể trở lại thời hoàng kim." - Một bình luận khác tỏ vẻ lạc quan.
"Tôi phải nói là anh ta đã mất cơ hội của mình từ lâu."
"Chuyện này cho bạn biết con người có thể được tha thứ chỉ vì anh ta đẹp mã."
"Tôi chân thành mong anh ấy từ chối. Nó sẽ phá hủy sự nghiệp của anh ấy!"
Chúng ta cùng chờ quyết định của nam diễn viên xem liệu anh có chấp nhận cơ hội đầy rủi ro này không.