Sự việc xảy ra trên chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng từ San Francisco (Mỹ) đến sân bay Heathrow (London, Anh) vào ngày 25/5 vừa qua. Theo The Sun, các đồng nghiệp của nam tiếp viên phát hiện anh ta biến mất khi không thực hiện phục vụ đồ ăn và thức uống cho hành khách như thường lệ.
Sau khi tiến hành tìm kiếm trên máy bay, quản lý chuyến bay đã vô cùng sốc khi phát hiện nam tiếp viên đang hoàn toàn khỏa thân và nhảy múa trong nhà vệ sinh thuộc khoang hạng thương gia.
Một đồng nghiệp phẫn nộ cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng anh ta đã sử dụng chất kích thích trong lúc làm việc. Hành vi đó thật không thể chấp nhận. Máy bay đang ở độ cao 37.000 feet (khoảng hơn 11.000 mét) trên Đại Tây Dương, nhưng anh ta dường như còn ‘bay cao’ hơn thế.”
Ngay lập tức, các thành viên phi hành đoàn đã ném cho anh ta một bộ đồ ngủ dự phòng dành cho hành khách hạng Nhất để che chắn. Nam tiếp viên sau đó được đưa vào khoang hạng Nhất và ở yên tại đó cho đến khi máy bay hạ cánh.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Heathrow, anh ta được chăm sóc y tế và đưa ra khỏi máy bay bằng xe lăn, trước khi bị cảnh sát sân bay bắt giữ.
Đại diện British Airways cho biết với MailOnline: “Vụ việc hiện đang thuộc thẩm quyền xử lý của cảnh sát.” Theo nguồn tin nội bộ, nam tiếp viên đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ kết quả điều tra chính thức.
MailOnline cũng đã liên hệ với Sở Cảnh sát Thủ đô để xin thêm thông tin và bình luận về vụ việc.
Nguồn: Daily Mail