Ở Udon Thani (Thái Lan), thi thể của một người đàn ông trung niên đã được phát hiện trong một cái giếng bỏ hoang gần ga xe lửa.
Một người vô gia cư sống tại ga xe lửa đã báo cáo về vụ việc, làm dấy lên những câu chuyện kỳ lạ xuất hiện vào ban đêm.
Theo The Thaiger, sau khi nhận được tin báo vào ngày 2/6, các dịch vụ khẩn cấp đã phối hợp với Trung tá cảnh sát Wattanapong Chamnong-udom từ Đồn cảnh sát Mueang Udon Thani, cũng như lực lượng cứu hộ từ một quỹ ở địa phương và các nhân viên pháp y từ Bệnh viện Udon Thani có mặt tại hiện trường.
Hiện trường vụ việc.
Giếng nước nằm trước một khu nhà ở cũ của nhân viên sắp bị phá dỡ. Tại đây người ta phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, nằm sấp.
Các cuộc kiểm tra ban đầu tại khu vực này cho thấy không có dấu hiệu vật lộn hay bất kỳ bằng chứng nào ở gần đó. Thi thể được đưa đến khoa pháp y của Bệnh viện Udon Thani để chờ nhận dạng và gia đình tiến hành tang lễ theo phong tục truyền thống.
Theo một người đàn ông vô gia cư tại nhà ga, người đã khuất, chỉ được biết đến với cái tên James, thường xuyên đến và lang thang quanh khu nhà ga. Lần cuối cùng nhìn thấy James lang thang trong khu vực, sau đó anh ta được phát hiện trong giếng, được cho là đã tử vong qua đêm.
Pen, người đã ở đây 7-8 năm, chia sẻ rằng bình thường ngủ gần khu vực giếng nước, nhưng cô đã ở trong một căn phòng khác vào đêm xảy ra sự việc và không nghe thấy điều gì bất thường.
Trong tin tức tương tự, thi thể một người đàn ông được tìm thấy bị nhét trong thùng và vứt xuống hồ chứa nước nơi giao giữa 3 tỉnh. Người đàn ông 50 tuổi không rõ danh tính, được một ngư dân địa phương phát hiện lúc 4h chiều ngày 18/5, bị thương do súng bắn vào bên trái ngực và có dấu hiệu chấn thương đầu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.